📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

RỒI CÓ MỘT NGÀY

23 trả lời, 3.703 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 08:52:22 bởi Xuân Mai>
 
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 08:53:43 bởi Xuân Mai>
 
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 08:56:36 bởi Xuân Mai>
 
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 08:57:34 bởi Xuân Mai>
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 08:58:38 bởi Xuân Mai>
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 08:59:44 bởi Xuân Mai>
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 09:04:44 bởi Xuân Mai>
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 09:01:08 bởi Xuân Mai>
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 09:01:57 bởi Xuân Mai>
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-11 15:39:42Xuân Mai>
 Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 09:05:44 bởi Xuân Mai>
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 09:07:00 bởi Xuân Mai>
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
ĐỜI TA....


Giữa chợ đời ta ca hát nghêu ngao,
Mai có chết cũng cam làm cuồng sĩ,
Vì nhân gian còn thiếu ánh mặt trời,
Nên tăm tối còn hơn nơi địa quỉ.

Ta có buồn cũng tìm không thấy lối.
Ôi! cuộc đời chỉ thấy những mù khơi.
Ta ngữa mặt cười vang trên cõi thế
Rồi gục đầu nức nỡ giữa mưa rơi.....

Xuân Mai

 
 
 
Chào Xuân Mai, vào thăm trang thơ bạn, đọc thơ sao mà buồn quá,xin chia sẻ với bạn vài dòng,chúc bạn luôn vui,NU
 

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2014 06:13:38 bởi Xuân Mai>
 
Tự xóa.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 09:11:51 bởi Xuân Mai>
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 09:13:58 bởi Xuân Mai>
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
Đọc thơ thấy có một nỗi niềm trăn trờ, xin tặng bạn mấy câu thơ viết vội nhé! :)
 
VÔ ĐỀ
 
Yêu thương-thù hận cũng kiếp người
Nhân sinh vẫn thế cứ trêu ngươi
Được mất-hơn thua phù du cả
Chỉ là cát bụi thoàng hư vô...
 
(-Như Diệu Linh-)
Chập chững vào yêu chập chững hờn
Tưởng rằng năm tháng vững vàng hơn
Ngờ đâu càng đi...càng chập chững
Chập chững buồn...chập chững cô đơn...

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=545036
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 09:16:57 bởi Xuân Mai>
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 09:18:02 bởi Xuân Mai>
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
RỒI MỘT NGÀY...
 
Rồi một ngày em cũng sẽ xa tôi
Rồi một ngày chiếc nôi tình tan vỡ
Là ngày đó tôi bắt đầu trăn trở
Chữ ân tình ai nỡ dối lừa nhau
 
Rồi một ngày tôi cũng nếm nỗi đau
Rồi một ngày lệ trào em đi mất
Là ngày đó vội ôm tình đi cất
Cất trong tim cất tận đáy lòng này
 
Rồi một ngày mây cũng sẽ ngừng bay
Rồi một ngày chữ đắm say rơi rớt
Là ngày đó trên đường đời bất chợt
Thêm nỗi buồn giảm bớt chuyện đùa vui
 
Rồi một ngày tôi cũng phải chôn vùi
Rồi một ngày tôi lui về bóng tối
Là một ngày tôi sợ mình rảnh rỗi
Nhớ về người tôi sợ lắm người ơi
 
Mạn phép dán bài thơ lên tường nhà bạn, chúc vui!
Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 09:19:44 bởi Xuân Mai>
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 09:20:34 bởi Xuân Mai>
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0
câu hỏi ngàn năm vang vọng mãi
bóng nắng rơi trên tóc thở dài
niềm xưa gởi gió thêm dầu dãi
tấc lòng vẫn trắng tựa hoa Mai...
mt
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2014 09:21:35 bởi Xuân Mai>
Tự xóa
Đăng nhập để trả lời
0