44 trả lời, 3.249 lượt xem —
Trang 1 / 2
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Rút viết thả từ chơi
Ngữ ngôn nhảy lơi nhơi
Tựa quyền tay múa kiếm
Vài nét mực hoa rơi
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Nhẹ nhàng sắc dọi tâm hồn
Thao lao con mắt đổ dồn khoảng không
Đỉnh chuông thức giấc đánh đòng
Lua khua nhỏ giọt giữa giòng trầm luân
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Lững thững đời sương gió
Anh đi về ngửa ngang
Một mai rồi hết nợ
Quẳng gánh tình lang thang
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Lời tâm hướng gió
Thở buồn ngu ngơ
Khoảng không buông nhớ
Xói mòn cuội trơ
Lòng sông réo lớ
Trong trí bơ vơ
Cuộc tình khắc khổ
Vàng lá nguyên sơ
Hỏi em từ thuở
Tóc xoã lơ thơ
Có còn mắt ngó
Xoáy thẳng hồn thơ ?
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Không là gì .... bình thường thôi
Không là ai cũng không là ai ....
Ai là ai mặc kệ là ai
Trời đất bao la
Sóng mây trùng trùng
Sắc ảo lung linh .... lượn bay lượn bay
Khói toả đêm sương .... bàng bạc lăn quay
Không gian khúc xạ gãy cong
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Chơi vơi ....... chơi vơi
Chiều lá nghiêng rơi
Nắng dìu dịu nhẹ
Tỏa sắc buông lơi
Mây trong lối gió
Ngạt ngào hương hoa
Từng tia ấm nhỏ
Xen vào lòng ta
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Khéo hay giọt lệ
Như hạt sương rơi
Ô kìa vô thể
Nước mắt nặng thôi
Sánh sao hương vị
Không đục luỵ trần
Tư duy biến dị
Suốt màu thuỷ ngân
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Tâm hồn dễ vỡ những ưu tư
Ngồi ngắm trăng đêm ánh rạn nhừ
Một chút miên man tình lắng đọng
Bầu trời se thắt lại hình như
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.089
Từ: 05.07.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: hukhong
Tâm hồn dễ vỡ những ưu tư
Ngồi ngắm trăng đêm ánh rạn nhừ
Một chút miên man tình lắng đọng
Bầu trời se thắt lại hình như
PờĐê
Lòng người nặng trĩu gánh tương tư
Đếm bước thanh xuân sắp rã nhừ
Một thưở yêu kiều đâu có lại
Rồi tình biết đã chẳng còn như.....
Đồng Lão
Sao buồn vậy Pé ?
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Là buồn kiểu thiền đó lão
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Mưa rơi một giọt
Tròn cuộc đời tôi
Mưa lăn hai giọt
Bắt đầu khôn ngơi
Từ mênh mông khoảng
Trải dài hồn côi
Bàn chân phiêu lãng
Đi về đâu nơi?
Mầm hoa cội đá
Gọi thiền trầm khơi
Chiều buông lưng lửng
Giục lòng chơi vơi
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.370
Từ: 31.03.2008
Trạng thái: offline
Chỉ ngồi gõ bàn phím
Và rê chuột dịch sang
Chả khi nào cầm bút
Lấy đâu để phóng ngang./.
(Chạt Tiền thiền sư)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Chỉ ngồi gõ bàn phím
Và rê chuột dịch sang
Chả khi nào cầm bút
Lấy đâu để phóng ngang./.
(Chạt Tiền thiền sư)
Con chữ đà có sẵn
Cứ việc phóng chạt ngang
Mọi thứ là phương tiện
Rồi cũng lật sang trang
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Nhìn nghiêng nắng nhạt thẹn thùng
Né sang đổ bóng ánh chùng nhường tâm
Khai hoa nụ hé âm thầm
Đơm tình trên nhánh nẩy mầm chồi non
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Mai em ngồi góc tối
Ngắm cho tàn cuộc vui
Đêm trăng tròn ngập lối
Bình yên bóng phai phôi
Giọt sương chiếu chẻ đôi
Tình lặng lẽ bên đời
Em tôi về với biển
Bỏ độ nhìn lẻ loi
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Trầm tĩnh chung trà
Sánh lòng vị tha
Tình thương chấp nhặt
Lối về thi ca
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Dưới trăng gác kiếm bên đường
Nhìn đêm thăm thẳm thấy dường như không
Ánh xuyên rọi chiếu trong lòng
Bóng loang tan vỡ theo dòng vô ưu
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Mắt nhìn lơ đãng
Không hướng giữa trời
Mây về phiêu lãng
Mang giọt mưa rơi !
Giọt vô sắc tôi
Giọt ướm hương đời
Giọt reo thi vị
Giọt cười tròn môi
Tự vang lời kinh
Như Issa đã
Tôi mưa là một
Lấp lóa buồn thinh
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Biển xanh cát trắng ru hời
Nỗi yêu tha thiết ôm ngươi vào lòng
Bỏ vừa ngày tháng nhớ mong
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Trong lòng có những lá và hoa
Với tiếng yêu thương đỗi thật thà
Khi cuộc đời mang nhiều dối trá
Ta gom vào hết biến lời ca
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Quay đầu thấy trời mây
Ngó ngang đụng chân mày
Ở đây nào lơ lửng
Ta cuồng đến óc quay?
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Bước ngắn bước dài
Chân cò chân sáo
Nhảy dưới trưa hạ
Đứa trẻ hay cười
Mưa qua bất chợt
Những hạt tron tròn
Trên tóc hương non
Xòe tay nghịch hứng
Má môi đỏ hựng
Mắt đen láy nhìn
Cả trời thung thinh
Nỗi sầu vô tận
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
đời vui biết mấy
sáng ra soi cười
ẹo tới ẹo lui
bầu trời xanh biếc
rung rinh hoa liếc
lúng liếng nụ hồng
nhẹ đời mênh mông
chiều về ôm nắng
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Dịu dàng tím cả chân trời
Này hoa nở nhé ngoan đời thơm hương
Có nghe một thoáng ru hồng
Tình vui thắm cánh nhẹ nồng thương yêu
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Quay đầu sang trái
đã hết một ngày
ngoái đầu lại sau
ba mươi ngó nhạo
ngẩng đầu lên cao
đường mây thong thả
ngó xuống nhàn hạ
cười hoài xôn xao
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Ánh nhoè từ đôi mắt
Trăng thấy rồi mông lung
Dịu hiền đưa tay nắm
Lối thơ vàng đi rong
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Chán không con chữ mơ hồ
Màn đêm nhấp nhóa quảy hồ lô đi
Vận công nhảy nhót hì hì
Như con khỉ đột quy y cửa trời
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Chiều lạnh mưa với gió
Lay khẽ lá hình như
Vờn quanh đây siêu thoát
Tâm cảnh này thực hư
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Sáng ửng trên đầu nghe bởi không
Chiều ngơ dưới mắt thấy là không
Trong lòng thật tịnh lời kinh trỗi
Nhập thoát muôn ngàn biển chữ thông
PờĐê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
rung rung cánh mỏng vô thường
bướm về nghe pháp ngát hương vùng trời
lung linh không sắc tỏa rơi
miền tâm tĩnh lặng chợt vui dạt dào
pờđê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 112
Từ: 29.01.2008
Trạng thái: offline
Hoàng hôn nhẹ ánh dương tà
Trôi nhàn nhạt nắng lòa xòa cơn say
Ngả màu những chiếc lá ngây
Thu vàng mộng thắm lay bay dịu lòng
pờđê
Lưng trời vướng sợi tóc mây
Trần gian còn nợ mới say làm người
★
★
★
★
★
0