Tạ lỗi với Kẻ Ngu
Tặng Kẻ Ngu
Thôi thôi tôi đã sai rồi
Thứ lỗi cho tôi tội lắm lời
Đêm nay đọc lại Hàn mặc Tử
Mới biết kẻ ngu chính là tôi
Mấy ai hiểu được Hàn Mặc Tử
Bao người hiểu được nỗi đơn côi
Họ Hàn! Họ Hàn! Nơi chín suối
Biết có Kẻ Ngu chắc ngậm cười
Sáu mươi năm đã qua rồi
Dòng siêu thực bấy lâu nay lặng tiếng
Nay giữa thi đàn chợt hiện
Một Kẻ Ngu nối tiếp tiếng "Thơ điên"
Thú gọi hồn ma lúc tàn đêm "1"
Câu thơ lạnh khiến toàn thân run rẩy
Không thể cảm thơ anh bằng trái tim nồng cháy
Phải hiểu thơ anh bằng bộ óc lạnh lùng
Khi cây khạc ra hoa và thổ ra hương "2"
Là lúc họ Hàn yên lòng nhắm mắt
Gấp trang thơ trái tim tôi chùng xuống
Vẳng bên tai lời anh khóc thương đời
Hà nội 29- 6- 2008
"1" câu nguyên văn "Tàn đêm thú gọi hồn ma"
"2" Khạc hoa và thổ hương là từ Kẻ Ngu dùng trong bài Tàn đêm
Tặng Kẻ Ngu
Thôi thôi tôi đã sai rồi
Thứ lỗi cho tôi tội lắm lời
Đêm nay đọc lại Hàn mặc Tử
Mới biết kẻ ngu chính là tôi
Mấy ai hiểu được Hàn Mặc Tử
Bao người hiểu được nỗi đơn côi
Họ Hàn! Họ Hàn! Nơi chín suối
Biết có Kẻ Ngu chắc ngậm cười
Sáu mươi năm đã qua rồi
Dòng siêu thực bấy lâu nay lặng tiếng
Nay giữa thi đàn chợt hiện
Một Kẻ Ngu nối tiếp tiếng "Thơ điên"
Thú gọi hồn ma lúc tàn đêm "1"
Câu thơ lạnh khiến toàn thân run rẩy
Không thể cảm thơ anh bằng trái tim nồng cháy
Phải hiểu thơ anh bằng bộ óc lạnh lùng
Khi cây khạc ra hoa và thổ ra hương "2"
Là lúc họ Hàn yên lòng nhắm mắt
Gấp trang thơ trái tim tôi chùng xuống
Vẳng bên tai lời anh khóc thương đời
Hà nội 29- 6- 2008
"1" câu nguyên văn "Tàn đêm thú gọi hồn ma"
"2" Khạc hoa và thổ hương là từ Kẻ Ngu dùng trong bài Tàn đêm