<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-06-30 11:10:31BĂNG NGUYỆT>
Sông
Vẫn ngàn năm
Xuôi biển khơi
Em
Thì đọng mãi
Giữa hồn tôi
Là mơ-
Là Quảng-
Là nhung nhớ
Là mộng xuân xưa
Nét tuyệt vời
Mây vẫn khoan thai
Trôi lững lờ
Em mang dáng ngọc
Gợi màu thơ
Vàng trăng
Nhã bóng tương tư lại
Quấn quít bên tôi
Buổi đợi chờ
Thương quá sao Khuê
Tỏa ánh mềm
Vương vương màu mắt
Hạt sương đêm
Lá hoa hò hẹn
Mùa hương sắc
Rất Quảng
Rất tình
Rất dịu êm
Suối tóc
Buông lơi
Thả mịn màng
Trải dòng luyến cảm
Xuống Trà giang
Tôi
Người nghệ sĩ
Thân phiêu bạt
Sóng gợn tình quê
Vọng ngút ngàn.
Lê Ngọc Bửu
MẮT NÀNG THƠ
Đôi mắt em là hai vì sao mộng
Một đêm buồn thắp sáng linh hồn anh
Vết ưu tư vẽ vào hương môi mọng
Thành nụ hoa huyền diệu của thi nhân
LÊ NGỌC BỬU
[/align]
Vẫn ngàn năm
Xuôi biển khơi
Em
Thì đọng mãi
Giữa hồn tôi
Là mơ-
Là Quảng-
Là nhung nhớ
Là mộng xuân xưa
Nét tuyệt vời
Mây vẫn khoan thai
Trôi lững lờ
Em mang dáng ngọc
Gợi màu thơ
Vàng trăng
Nhã bóng tương tư lại
Quấn quít bên tôi
Buổi đợi chờ
Thương quá sao Khuê
Tỏa ánh mềm
Vương vương màu mắt
Hạt sương đêm
Lá hoa hò hẹn
Mùa hương sắc
Rất Quảng
Rất tình
Rất dịu êm
Suối tóc
Buông lơi
Thả mịn màng
Trải dòng luyến cảm
Xuống Trà giang
Tôi
Người nghệ sĩ
Thân phiêu bạt
Sóng gợn tình quê
Vọng ngút ngàn.
Lê Ngọc Bửu
MẮT NÀNG THƠ
Đôi mắt em là hai vì sao mộng
Một đêm buồn thắp sáng linh hồn anh
Vết ưu tư vẽ vào hương môi mọng
Thành nụ hoa huyền diệu của thi nhân
LÊ NGỌC BỬU
[/align]