📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MỘNG

1 trả lời, 1.163 lượt xem — Trang 1 / 1




Một thoáng em về trong giấc mơ
Lòng ta ngây ngất tự bao giờ
Hồn ta chết đuối trong dòng mộng
Để mắt ta buồn nhỏ xuống thơ



[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Hoạ với Bạn mới một bài! Chúc bạn có nhiều sáng tác và niềm vui với diễn đàn Vnthuquan.!

Một thoáng em về trong giấc mơ
Lòng ta ngây ngất tự bao giờ
Hồn ta chết đuối trong dòng mộng
Để mắt ta buồn nhỏ xuống thơ



Em bên mình nhỉ, thực hay mơ
Đắm đuối mê say mãi đến giờ
Nếu đã yêu nhau dù mộng mị
Tình này vẫn đẹp tựa bài thơ
Tuesday, July 01, 2008
Đuyên Hồng


Đăng nhập để trả lời
0