Tương tư trên mạng
gửi một người
Chẳng phải em nhận vơ đâu
Thơ tôi vương một giọt sầu từ em
Sao con tim chẳng ngủ yên
Từ khi tôi gặp em trên thi đàn?
Mơ màng tôi cứ mơ màng
Thơ tôi viết, chắc gì nàng đã xem
Thế mà đêm lại tiếp đêm
Tôi lên mạng để tìm tên một người
Tương tư đã mấy tháng rồi
Biết ai có biết một người nhớ mong?
Bảo rằng cách trở dòng sông
Thì tôi đã lội ngược dòng tôi sang
Đằng này cách chỉ tấc gang
Mà sao tôi lại vô phương kiếm tìm?
Ôi con tim! Hỡi con tim
Nằm im ! ta sẽ kiếm tìm nàng cho
Đêm nay ta gửi vần thơ
Những mong nàng cũng ngẩn ngơ vì tình
Nàng là ai?
Nàng có xinh?
Chao ôi tôi đã gửi tình hư vô
Ảo thôi mà vẫn ngẩn ngơ
Bao giờ cô Tấm trong mơ hiện về?
Anh đồ
gửi một người
Chẳng phải em nhận vơ đâu
Thơ tôi vương một giọt sầu từ em
Sao con tim chẳng ngủ yên
Từ khi tôi gặp em trên thi đàn?
Mơ màng tôi cứ mơ màng
Thơ tôi viết, chắc gì nàng đã xem
Thế mà đêm lại tiếp đêm
Tôi lên mạng để tìm tên một người
Tương tư đã mấy tháng rồi
Biết ai có biết một người nhớ mong?
Bảo rằng cách trở dòng sông
Thì tôi đã lội ngược dòng tôi sang
Đằng này cách chỉ tấc gang
Mà sao tôi lại vô phương kiếm tìm?
Ôi con tim! Hỡi con tim
Nằm im ! ta sẽ kiếm tìm nàng cho
Đêm nay ta gửi vần thơ
Những mong nàng cũng ngẩn ngơ vì tình
Nàng là ai?
Nàng có xinh?
Chao ôi tôi đã gửi tình hư vô
Ảo thôi mà vẫn ngẩn ngơ
Bao giờ cô Tấm trong mơ hiện về?
Anh đồ
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)