📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Gửi lại em

2 trả lời, 1.083 lượt xem — Trang 1 / 1
Gửi lại em mảnh tình còn dang dở
Xưa mặn nồng giờ bỗng hoá đắng cay
Có lẽ nào tình yêu đẹp là tình yêu tan vỡ
Nhưng tình đầu nhiều mộng đẹp lắm em ơi.
         
     Gửi lại em hết những dòng tâm sự
     Qua lá thư em đã gửi những khi buồn
     Giờ tìm lại nó chỉ còn là kí ức
     Đã chôn vùi trong tận đắy lòng đau.
 
          Gửi lại em gửi,gửi lại hết cho em
          Cả con người lẫn tâm hồn hơi thở
          mắt không buồn nhưng lệ đã cạn dòng mơ
          chỉ trách tôi sao lại quá dại khờ.
                                       kntg
*********************************************

Đăng nhập để trả lời
0
Mến chào weocom kiniemthoigian đến vui với vuờn thơ VNTQ nha...chúc vui và thơ trải đầy nè..
 
Gửi lại em hết những dòng tâm sự
Qua lá thư em đã gửi những khi buồn
Giờ tìm lại nó chỉ còn là kí ức
Đã chôn vùi trong tận đắy lòng đau.

 
 
 
Làm sao trả được nợ ân tình
 
 
Làm sao để trả hết cho anh
Tình cảm mà ta đã sẵn dành,
Của ngày xưa cũ em thương nhớ
Nhưng người quay mặt lại..là anh.
 
Kí ức trong nhau khó xóa nhòa
Trái tim đã lỡ nhịp ước mơ
Tận đáy lòng đau còn ghi dấu
Ngày xưa em có hứa em chờ..
 
Em chờ sao anh cứ làm ngơ
Lặng thinh có phải cũng tình cờ,
Lối cũ em còn qua mỗi bữa
Là để ru hồn kỷ niệm xưa,
 
Biết trả làm sao nợ ân tình,
Có nhớ mong nhiều em cũng xin
Lời có xót xa mà tim vẫn,
Trở về kỷ niệm gọi tiếng... mình!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Gửi lại em là mong em hạnh phúc
Ở bên người em thật dạ yêu thương
Chứ thật lòng anh nào có trách hờn
Lời than vãn phải chăng là kỉ niệm.
 
Đừng tội nghiệp anh vì là kẻ lạc đường
Trong đêm tối của tình yêu khờ dại
Tình yêu đầu anh là người vụng dại
Đi bên đường em thương hại tình anh.
 
Ai chiến thắng mà không một vài lần thất bại
Ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần
Có vấp ngã mới thấy mình vững bước
Có dại khờ mới thấy trí sáng ra.
Đăng nhập để trả lời
0