📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nỗi nhớ chiều Kim Sơn

8 trả lời, 1.226 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-04 23:13:22hoangkiencuong>
Anh có nghe tiếng chuông
Trong nắng chiều vàng nhạt
Gió mùa thu khẽ hát
Yêu anh trong cô đơn
*******
Ngày xưa anh yêu em
Không có hoa và gió
Còn tình yêu bỏ ngỏ
Trong khói chiều Kim Sơn
*******
Lời em hát Thánh ca
Ngậm ngùi trong nỗi nhớ
Chiều ấy đã xa rồi
Trong hồi chuông xóm đạo
*******
Anh ơi anh có biết
Nỗi lòng trong đắng cay
Hay là anh chỉ biết
Có một thời đắm say.
*******
Giờ em vẫn còn đây
Trong vòng tay của Chúa
Yêu Người hơn tất cả
Không giống như ngày xưa..
Nhân bất phong sương vi lão tài
Đăng nhập để trả lời
0
Có một ngày!!!

Có một ngày ngay cả nỗi đau
Cố giữ mãi nhưng mà không giấu nổi
Mùa hạ buồn bởi tình yêu gian dối
Cánh phượng hồng tan nát dưới vòm cây
*********
Có một ngày anh đã ra đi
Khắc nỗi nhớ trong chiều hè oi ả
Tình yêu đầu giản đơn mong manh quá
Chút buồn vui trong nỗi nhớ khôn nguôi..

Nhân bất phong sương vi lão tài
Đăng nhập để trả lời
0
Cơn mưa mùa hạ..
Em lang thang trên đường đầy mưa
Dấu nỗi nhớ vào trong tim giá lạnh
Mưa đầu hạ ngập tràn trên phố vắng
Anh vẫn đi ở phía tận trời xa.
***********
Ký ức hiện về trong nỗi nhớ bao la
Mình chia tay cái chiều mưa năm ấy
Mưa tình yêu không khi nào như vậy
Mãi cách xa nhưng nỗi nhớ ngập tràn.

( Mùa hạ 2008)

Nhân bất phong sương vi lão tài
Đăng nhập để trả lời
0
Ước mơ Nghề Báo...

Có một lần ai đó gửi cho em
Vì trên sóng nên không hề dấu nổi
Tình yêu không bao giờ có lỗi
Để chút giận hờn vương vấn trong anh.
*******
Có một lần ai đó nói yêu em
Dù lời nói dẫu chỉ là trên sóng
Anh nghe thấy tâm hồn hơi xao động
Trái tim yêu đập run rẩy se lòng
*******
Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mùa đông
Anh đi mãi không bao giờ trở lại
Dòng lưu bút còn vẹn nguyên mãi mãi
ước mơ xưa em cố gắng mong chờ
********
Em đã là Nhà báo của lòng anh
Viết nỗi nhớ sau mỗi lần cảm hứng
Viết ký ức sau mỗi lần say đắm
Bài thơ xưa đọc mãi vẫn không vần
*********
Em đã viết những gì em đã gặp
Lòng đam mê và những lúc yêu nghề
Em đã viết nỗi lòng cho người khác
Viết cho anh và cho cả ngày mai....


( Kiencuong - 21/6/2008 - Viết tặng Giang)
Nhân bất phong sương vi lão tài
Đăng nhập để trả lời
0
Đời Phóng Viên!!!

Mai anh lại đi rồi em có biết
Đời phóng viên phiêu bạt khắp phương trời
Dấu chân có khắp mọi miền đất nước
Để được đi, được viết những tin bài.
*******
Nguồn cảm hứng từ khi nào ta có
Là đam mê là những lúc yêu nghề
Mang cuộc sống thường ngày lên trang báo
Nõi buồn vui trong mỗi chuyến đi xa
********
Em đừng buồn trong những tháng năm qua
Anh đi suốt không một lần gặp gỡ
Bài viết anh đăng có bao điều trăn trở
Cuộc sống mong manh những giây phút không nhà.
*********
Là những ngày khi cơn bão đi qua
Quét hết sạch giọt mồ hôi của Nội
Mùa lũ đến nội chống xuồng ngang đỗi
Mắt nội cười không giấu nổi đắng cay
*********
Quê hương bình yên với tuổi thơ ngây
Con nhớ mãi làm sao con quên được
Để bây giờ mỗi lần con cầm bút
Cảm hứng trong con những năm tháng xa nhà...
 
(21/6/2008)
Nhân bất phong sương vi lão tài
Đăng nhập để trả lời
0
Chút dại khờ mùa hạ

 Có nhiều khi mẹ nghe con khóc thầm
Mẹ bảo rằng  con có buồn không
Hãy tìm hiểu nó cho rõ kỹ
Rồi hãy trao nhau những mặn nồng
********
Mẹ bảo rằng con quá ngây thơ
Chỉ trong giây lát bỗng dại khờ
Nhận lời yêu nó trong đêm ấy
Để bây giờ chẳng được mộng mơ
*******
Có nhiều khi mẹ thấy nó trẻ con
Những biết nịnh làm siêu lòng người khác
Và sau này sẽ bị con bắt nạt
Lấy làm chồng không suy nghĩ gì đâu
*******
Con việc gì phải thao thức canh thâu
Để sớm dậy thâm quầng đôi mắt
Nó nhìn thấy rồi lại nhiều thắc mắc
Con biết nói gì hay giận nó nhiều hơn
*******
Mẹ kệ con con còn giận nhiều  hơn
Anh ấy vậy mà đa tình lắm đó
Con biết vậy nhưng không hề từ bỏ
Một tình yêu lãng mạn thực lòng...
 
( Kiên Cường - Kỷ niệm những ngày Yêu)

Nhân bất phong sương vi lão tài
Đăng nhập để trả lời
0
Thư gửi Vợ!

Anh sẽ không về nữa
Để em buồn tối nay
Nỗi buồn rồi cũng hết
Tan vào mưa bóng mây
******
Lời an ủi nào đây
Cho nỗi lòng vơi bớt
Để ngày mai trở lại
Thế rồi anh lại về
******
Anh chỉ mong một điều
Là em đừng giận mẹ
Mẹ yêu anh từ bé
Để bây giờ quý em
******
Anh sợ nhất Mẹ buồn
Em yêu anh hơn Mẹ
Để mẹ ngồi lặng lẽ
Trong đêm dài mưa tuôn
*******
Dẫu mẹ có trách anh
Anh vẫn là của mẹ
Em đừng buồn nữa nhé
Cho ngày mai mẹ vui..
 
(Kiên Cường - Gửi Vợ Yêu)


Nhân bất phong sương vi lão tài
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-04 23:21:04hoangkiencuong>
DÒNG SÔNG CỔ TÍCH

Đi bên em trên đường phố cũ
Cánh buồm xưa soi bóng xuống dòng Vân
Thành phố Ninh Bình qua những bước chân
Gió vẫn nhẹ trong chiều hè đỏ lửa
*****
Một tình yêu đi vào trong nỗi nhớ
Trái tim hồng, quên những tháng năm qua
Mắt em cười trong hạnh phúc bao la
Anh vẫn nhớ những lần thương yêu ấy
******
Dòng Vân xưa vẫn cồn cào như vậy
Trái tim anh như nắng thuở ban đầu
Sóng đôi bờ đưa ký ức đi đâu
Chiều vẫn tím bên dòng sông cổ tích.
******
Mùa hạ về trong những tiếng ve kêu
Trời xanh biếc nắng tràn lên mái phố
Ký ức chợt hiện về trong nỗi nhớ
Niềm thương yêu trong ánh mắt em nhìn.
******
Dòng Sông Vân, Núi Thuý, Cánh Diều quen
Bao cổ tích một thời trong quá khứ
Anh đã đi đến mọi miền xứ sở
Vẫn nhớ về ký ức Sông Vân....

( Kiên Cường - Tháng 5/2008) - Viết tặng Giang
Nhân bất phong sương vi lão tài
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoangkiencuong

Cơn mưa mùa hạ..
Em lang thang trên đường đầy mưa
Dấu nỗi nhớ vào trong tim giá lạnh
Mưa đầu hạ ngập tràn trên phố vắng
Anh vẫn đi ở phía tận trời xa.
***********
Ký ức hiện về trong nỗi nhớ bao la
Mình chia tay cái chiều mưa năm ấy
Mưa tình yêu không khi nào như vậy
Mãi cách xa nhưng nỗi nhớ ngập tràn.

( Mùa hạ 2008)

 
Em biết là anh còn viết nữa
Mãi chưa nguôi nỗi nhớ năm nào
Những chiều hè gió thổi bụi rơi
Trong phút chốc cơn mưa rào bất chợt.
 
Em biết là anh còn viết nữa
Viết thật lòng, viết nỗi nhớ không tên
Cố rằn mình những lúc muốn quên
Khi gặp lại em bây giờ đã khác.
 
Có hạt mưa vô tình bị cắt
Em biết là anh nhớ mãi không nguôi
Bởi mùa hạ đâu thôi mưa mùa hạ
Bởi ký ức mãi vẫn còn thổn thức...
     ...gọi anh về những lúc bên em.
 
 
Lâm Xương ghé thăm, chúc chủ nhà luôn vui!
Gió bốn mùa vẫn thổi
Đăng nhập để trả lời
0