1.657 trả lời, 194.765 lượt xem —
Trang 34 / 56
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.413
Từ: 15.07.2008
Trạng thái: offline
#991 —
14.02.2009 07:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-14 07:25:34banglang07>
Gió đưa lá rụng về đâu
Sao không đem giúp gánh sầu tôi theo
Ngoài kia nắng mới đã gieo
Sao không gửi chút niềm vui nào về
T.T.K.4.2.2009
TTK chia sẻ nỗi buồn với BL nè !!!
TTK thương !
Hôm trước BL đã họa bài này với bạn rồi mà ko hiểu máy bị trục trặc gì mà bài họa đi đâu mất tiêu ( BL viết lên hình ) . Hôm nay BL họa “đền” lại bạn đây nè . Nhân ngày 14-2 , BL chúc bạn luôn có thật nhiều niềm vui và HP !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#992 —
26.02.2009 02:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-26 02:33:10ThanhThanhKhiet>
ATT
Rượu cần nhạt thếch Duyên đầu bơ vơ...
Hữu duyên Thu hãy về đây
Rượu cần lại ngọt như ngày ngày xưa
Lều hoa xin đón khách thơ
Mời vào bến mộng vườn mơ ngọt ngào
T.T.K.26.2.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#995 —
26.02.2009 05:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-26 05:14:09Mac Nhan Son>
Dã quỳ khô héo úa tàn
Đoan mau vun bón trang hoàng như xưa
Chủ lều đã lấy chồng chưa
Mà sao bạn đứng dưới mưa sụt sùi...
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
-NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Dã quỳ khô héo úa tàn
Đoan mau vun bón trang hoàng như xưa
Chủ lều đã lấy chồng chưa
Mà sao bạn đứng dưới mưa sụt sùi...![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
-NS-
Dã Quỳ ơi hởi Dã Quỳ!!!
Từ nay cách biệt chớ tỳ khách thơ.
Dã Quỳ nương gió, gợi mơ...
Cánh chim cô lẻ vội trờ đảo hoang.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
#1003 —
27.02.2009 06:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-27 06:39:05SĨ ĐOAN>
CHÚC MỪNG TRÒN MỘT NĂM THAM GIA VNTQ
Hai tâm hồn hai đầu địa cực
Mươi mười ngày " nổi sực" lẫn nhau
Sáu mươi năm - trước sau ai biết
Tháng rộng hoài trông diết da thay.
Hai tâm hồn mải mai son sắt!
Năm tháng dài tình bắt đầu mơn.
Hai tâm hồn chẳng hơn chẳng thiệt
Nghìn niên sau bất diệt tình chung!
Không thay đổi vẫn cùng yêu mến
Trăm năm ước hẹn đến bạc đầu
Linh tâm hướng mãi cầu tương ái
Tám tháng sau gặt hái mộng tình!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Hoang sơ
Đường trần lắm bụi nghẹn ý thơ
Chạy lên lều vắng chốn mộng mơ
Mong sao quên được bao cay đắng
Cho những vần thơ luôn trắng trong
***
Dã Quỳ khiêm nhượng cùng với đất
Dẫn đường du khách chốn hoang sơ
T.T.K.4.3.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Hoang sơ
Đường trần lắm bụi nghẹn ý thơ
Chạy lên lều vắng chốn mộng mơ
Mong sao quên được bao cay đắng
Cho những vần thơ luôn trắng trong
***
Dã Quỳ khiêm nhượng cùng với đất
Dẫn đường du khách chốn hoang sơ
T.T.K.4.3.2009
Lều hoa giúp chổ tạm nương thân
Cánh chim cô lẻ chán hồng trần
Tình chưa trọn ước đành ly biệt
Tìm chốn tu hành trọn nghĩa ân...![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
-NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
ThanhThanhKhiết
Cứ nghĩ TD quên người bạn đã từng khóc với nhau rồi đấy![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Tình bạn luôn là cao cả nhất
Chia vui sẻ ngọt thật vô tư
Không hờn không dỗi không ghen tỵ
Như tình yêu lúc thịnh lúc suy![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Hiểu nhau thắm thiết tình tri kỷ
Cũng là hạnh phúc ta mãi ghi !
T.T.K.2.3.2009
Chẳng thể nào quên đâu Khiết ơi
Tình bạn cũng không dễ đổi dời
Như tình yêu khi đầy khi cạn
Tình bạn khi tràn lúc lại vơi....
thụy du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
#1016 —
05.03.2009 03:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-05 03:51:03SĨ ĐOAN>
MẾN TẶNG TTK NHÂN NGÀY 8-3
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Hoang sơ
Đường trần lắm bụi nghẹn ý thơ
Chạy lên lều vắng chốn mộng mơ
Mong sao quên được bao cay đắng
Cho những vần thơ luôn trắng trong
***
T.
T.K.4.3.2009
Lều hoa giúp chổ tạm nương thân
Cánh chim cô lẻ chán hồng trần
Tình chưa trọn ước đành ly biệt
Tìm chốn tu hành trọn nghĩa ân...![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
-NS-
Lều hoa thơ mộng- dạ ngẩn ngơ!
Chủ nhân xinh xắn- dạ mong chờ...
Khơi tình vùi lấp tình dang dở(...)
Xếp kín kệ kinh- thỏa mộng mơ!!!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Hãy sẻ cho nhau những buồn vui
Hãy sẻ cho nhau những nụ cười
Để ta mãi mãi là tâm phúc
Dù cho muôn nẻo vạn xa xôi
T.T.K.4.3.2009
Cuộc đời dẫu có vạn nổi trôi
Hãy giữ cho nhau vẹn nụ cười
Buồn vui cũng giữ cho nhau nhé
Mới là tình bạn thâm giao ơi !
thụy du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1019 —
05.03.2009 16:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-05 16:47:49ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: Thuỵ Du
Hãy sẻ cho nhau những buồn vui
Hãy sẻ cho nhau những nụ cười
Để ta mãi mãi là tâm phúc
Dù cho muôn nẻo vạn xa xôi
T.T.K.4.3.2009
Cuộc đời dẫu có vạn nổi trôi
Hãy giữ cho nhau vẹn nụ cười
Buồn vui cũng giữ cho nhau nhé
Mới là tình bạn thâm giao ơi !
thụy du
Mỗi người một nỗi niềm riêng
Ta luôn có những bạn hiền sẻ chia
Dù cho sóng gió ngoài kia
Tay chèo ta vững sợ gì bão giông
T.T.K.5.3.2009


★
★
★
★
★
0