1.657 trả lời, 194.750 lượt xem —
Trang 39 / 56
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Ngẫu hứng
Mộng mơ thoáng hiện chợt vỡ oà
Rung lên phụt tắt mãi bờ xa
Với tay quơ chút dư âm cũ
Hình bóng ngày xưa thấy nhạt nhoà
T.T.K.12.2.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Ngẫu hứng
Mộng mơ thoáng hiện chợt vỡ oà
Rung lên phụt tắt mãi bờ xa
Với tay quơ chút dư âm cũ
Hình bóng ngày xưa thấy nhạt nhoà
T.T.K.12.2.2009
Mây trôi lơ lửng thoáng vụt qua
Lớp bụi thời gian phủ nhạt nhòa
Dư âm tiếng vọng còn vương lại
Gợi chút tình riêng ta với ta...
-NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Lều hoa - cô chủ dưỡng thương
Hoa thời tỉnh nắng, say sương thuở nào
Giờ đây đặng dịp tuôn trào...
Vần thơ trỗi nhịp ngạt ngào thân thương.
-sd-
Lều hoa trời lạnh đầy sương
Phủ che khắp cả con đường từ đêm
Khách nào còn muốn đi lên
Dã quỳ cánh rụng đầy thềm từ khuya...
...
T.T.K.30.1.2009
Lều hoa ai nở cách chia
Có cô chủ đẹp luôn chìa đôi tay...
Hồn nhiên xướng họa vần hay
Cho dù du khách vãng lai vẫn nồng.
-sd-
Lều hoa chuẩn bị Nguyên tiêu
Rượu cần ủ kỹ thật nhiều men say
Xin mời du khách tới đây
Có trăng có gió đuổi mây hoạ vần.
T.T.31.1.2009
Cô chủ thương tích bất cần
Nhiệt nồng đón tiếp muôn lần khách xa.
Khách quen xem kẻ trông nhà(!)
Thôi thì đành vậy bởi ta tự tròng.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1145 —
31.01.2009 10:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-31 10:42:21ThanhThanhKhiet>
Hôm nay Thanh Khiết khỏe chưa ?
Ngồi im một chỗ , rượu bia thế nào ?
Bánh của Bằng Lăng ăn vào
Tấm lòng thơm thảo ngọt ngào - khỏi ngay ?
Tri âm như thế quá hay
Lăng xin gởi bánh nữa đây , bạn hiền
Còn tên chạy xe như điên
Tông vào Thanh Khiết , “tơ duyên “ sao rồi ?
Chàng ta vẫn cứ đến chơi ?
Thăm ngày vài bận khơi khơi vậy à ?
Mỗi lần đến lại đem hoa
Kèm theo là một túi quà thật to
Làm Bằng Lăng cũng so đo
Xe tông như Khiết chăng lo tí nào ….
Hihihi….
BL07
cái thằng xe chạy như điên
Thế mà túi nó có tiền đâu ta!
Cậu này còn ở tuổi hoa
Nên mình chẳng muốn đưa ra chính quyền
Làm sao có đươc tơ duyên
Dù cho có đến liền liền mặc thôi
Khiết đây cũng cứng tuổi rồi
Chỉ mong có được một người...như của Bằng lăng![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
T.T.K.31.1.2009
Ấy tý quên chưa cám ơn BL món bánh ngon quá ăn vào TTK kg những khoẻ lại mà còn lên ký nữa nè những mười ký lận
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
TTK ơi,TD đã về rồi đây....Ở nhà TTK đã khoẻ chưa nè? TTK ăn Tết có vui không? Chưa kịp hỏi thăm nhiều về bệnh tình của TTK thì TD phải đi rồi....Không lo cho bạn được gì,đừng buồn nghe TTK.Chúc bạn mau bình phục TTK nhé......Thân thương.......
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Lều hoa bạn đến chúc Tết nhiều
Rượu cần chẳng thấy nên buồn hiu
Sơn rũ Sĩ Đoan ra chợ nhậu
Gặp nàng sơn nữ..Đoan đòi yêu...![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
-NS-
Xuân nay tiết lạnh cũng hơi nhiều
Rượu cần chưa cất, rượu chợ nhiều
Sơn rủ Đoan ra quán chợ nhậu
Gặp nàng Sơn nữ Đoan đòi yêu
Vì cô gái ấy rất mĩ miều
Sơn kết dùm cho đôi bạn nhé
Lần này mấy bận Đoan đòi yêu
Xuân nay chúc Đoan vui thêm nhiều
-nt-
Cánh chim cô lẻ rất sợ yêu
Hôm qua gặp nạn ngỡ rằng tiêu.
Xuân về se lạnh tim rỉ máu
Sợ lắm người ơi chẳng dám yêu!!!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
Chỉ có mình ta...mới hiểu ta
Thời gian hờ hững vẫn trôi qua
Thờ tình vẫn dấu trong lòng cát
Sóng cuốn mưa trôi...chẳng xóa nhòa
Chẳng bận lòng đâu...chẳng bận đâu
Vẫn cười vẫn hát lúc mưa ngâu...
Chỉ có tim ta đang rạn vỡ
Nhất bôi...lặng lẽ giải thiên sầu
Ta sẽ thật vui sẽ thật vui
Châu sa giọt vắn...sẽ chôn vùi
Quanh năm vẫn thấy trăng không khuyết
Sâu thẳm vì ai...luống ngậm ngùi...
ATT
Xem thơ em viết quá xót xa
Mây đen che khuất ánh trăng tà
Ẩn tình cất dấu trong sâu thẳm
Một mình đối bóng ta với ta.
Cuộc đời nào ai biết được đâu
Đường tình muôn lối vạn nẽo sầu
Tìm quên qua men nồng cay đắng
Tàn đêm thao thức mắt quầng sâu.
Dòng lệ thấm đọng gượng tìm vui
Nhìn em sao thấy lòng bùi ngùi
Vai đây em hãy ngả đầu tựa
Cùng nhau san sẻ cho sầu nguôi…
-NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
#1161 —
19.01.2009 14:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-20 08:02:17SĨ ĐOAN>
Thật là số kiếp hẫm hiu
Thâm giao tri kỉ lắm điều khó nghe
Lều Hoa ta gài số ze
Cổ phần chất hết lên xe chỡ về!!!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
#1162 —
19.01.2009 15:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-21 09:29:31SĨ ĐOAN>
CHỞ HOA
Niên này ta chở hoa tươi
Đem quăng xuống vực ta cười đời ta
Thơ tình một thuở đơm hoa
Nay thời rơi rụng tình đà bay xa.
Niên này vắng tiếng hoan ca
Tình thơ nhạt nhẽo âu là nổi đau
Ta về bầu bạn trăng sao...
Quên câu tình ái ngạt ngào thuở xưa!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
#1163 —
19.01.2009 15:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-20 09:01:51Mac Nhan Son>
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Vì yêu nên mới vấn vương
Vì yêu tấc dạ nhớ thương đêm ngày
Vì yêu lúc tỉnh lúc say
Vì yêu mắc phải vơi đầy nhịp tim!
Vì yêu bất chợt- lặng im
Nhìn trăng ướt đẫm- bên thềm sương rơi.
Em ơi có hiểu bao lời...???
Từ trong tâm khảm- mộng đời trao em.
-sd-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.176
Từ: 01.05.2008
Trạng thái: offline
Thăm lại lều hoa
Rượu hêt rồi
Dã quỳ đâu rồi?
Chỉ Rặng thông già trong gió reo thôi
Lều hoa ấy sương giăng mù mịt
Chặn lối người đi chắn bước tôi
Em nói rằng em sẽ đợi
Trong chiếc lều xiêu dựng dưới gốc thông già
Cùng năm tháng em viết thơ và nấu rượu
Để đợi ngày thơ rượu hóa đuốc hoa
Em nói rằng "Anh yêu ơi đừng sợ"
"Đức tin" tình yêu em mãi tôn thờ
Mái lều nhỏ thành đền thờ thần vệ nữ
Chỉ có em ,anh,rượu và thơ
Nay quay lại
Liều hoa biến mất
Dã quỳ đâu? Cỏ mọc chốn lều xưa
Đức tin chết ,gốc thông già buồn bã
Vạch gốc thông ,tôi viết một vần thơ
Lâu không quay lại lều hoa của cô bạn viết bậy mấy dòng cảm xúc.Đừng trách nhé
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.376
Từ: 26.09.2008
Trạng thái: offline
#1166 —
10.01.2009 02:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-10 02:27:00nha uyen>
THĂM BẠN
Muốn về Đà Lạt thăm ai,
Ngại vì đường sá xa xôi quá chừng
Đành phải nhịn thèm rượu cần,
Dã quỳ chắc đã vàng sân đón chờ
Đón xuân ,đón khách phương xa
Về thăm Đà Lạt mộng mơ ngọt ngào.
Chúc người năm mới vui nhiều,
Thơ tình mãi thả từng chiều trong sương
Chút tình bè bạn thân thương
Thăm xa chẳng được đành xin thăm gần.
Tình thơ vương vấn nhớ nhung....
nha uyen
Tết này bận việc cũng đành
Rượu cần mình sẽ để dành ra giêng
Nguyên tiêu bạn gắng đi lên
Thả thơ uống rượu trên thành phố hoa
Tình thơ kết nối đậm đà
Dù xa xôi cũng hoá ra sẽ gần
Dã Quỳ vàng nở quanh sân
Níu chân thi khách sẽ không muốn về
Tình thơ mình vốn say mê
Lều hoa một mái đi về thả thơ
Bạn ơi mình rất mong chờ
Nguyên tiêu bạn đến thả thơ với mình
T.T.K.8.1.2008
Nguyên Tiêu nếu được rảnh rang
Mình về Đà Lạt tìm thăm bạn liền
Thăm lều hoa khuất trong sương
Thăm lời thơ ngọt tựa đường của ai
Đêm trăng thơ ngát hương bay
Thơ rơi trong gió đắm say lòng người
Để mai cách biệt phương trời
Tình thơ vẫn mãi rạng ngời trong tim
nha uyen
Chờ bạn
---------
Nép dưới ngàn mây đứng lặng thầm
Lều hoa sương phủ lạnh quanh năm
Rượu cần men ngấm chờ bạn tới
Ủ cánh trà xanh nặng nhớ mong
Sắc thắm Dã quỳ như bướm đậu
Sương sa vàng áo chẳng phai màu
Thơ buồn nhớ bạn lều hoang vắng
Gọi nắng thông reo bạc mái đầu
T.T.K.9.1.2008
NHỚ !
[/align]
Chút thương chút nhớ cứ âm thầm
[/align]
Nhẹ nhẹ theo cùng suốt tháng năm
[/align]
Phố núi mù sương chiều hạ vắng
[/align]
Người đi kẻ ở dạ hoài mong
[/align]
Đò neo bến cũ tìm nơi đậu
[/align]
Phượng tím ngày thơ vẫn thắm màu
[/align]
Đà Lạt in sâu bao kỷ niệm
[/align]
Mãi là nỗi nhớ thưở ban đầu !
[/align]
[/align]
nha uyen
[/align]
Life is flower of which love is the honey
THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1169 —
10.01.2009 11:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-10 11:04:15ThanhThanhKhiet>
Trăng soi kẻ lá gió vu vơ
Nhắn gởi tâm tình thơ Thiên khách
Mong được cùng Thanh Khiết thả thơ chơi.
NGUYÊN HẢI
Duyên nợ
Từ xưa duyên nợ với nàng thơ
Dựng lều ủ rượu trên đồi vắng
Rút sợi sương mờ dệt mộng mơ
Để hồn trở lại chút ngu ngơ
Thơ thanh Khiết thả lưng trời
Những dòng những chữ chạy chơi vơi
Không đầu không cuối Không mục đích
Có đến thả thơ xin chớ cười
Tình bạn trên đời là rất quý
Tri âm tri kỷ có mấy mươi
Cho đi hết cả cuộc đời
Chắc đâu đã có một người hiểu ta…
T.T.K.10.1.2009
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.174
Từ: 26.12.2007
Trạng thái: offline
#1170 —
10.01.2009 13:09
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-11 14:20:18NGUYÊN HẢI>
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trăng soi kẻ lá gió vu vơ
Nhắn gởi tâm tình thơ Thiên khách
Mong được cùng Thanh Khiết thả thơ chơi.
NGUYÊN HẢI
Duyên nợ
Từ xưa duyên nợ với nàng thơ
Dựng lều ủ rượu trên đồi vắng
Rút sợi sương mờ dệt mộng mơ
Để hồn trở lại chút ngu ngơ
Thơ thanh Khiết thả lưng trời
Những dòng những chữ chạy chơi vơi
Không đầu không cuối Không mục đích
Có đến thả thơ xin chớ cười
Tình bạn trên đời là rất quý
Tri âm tri kỷ có mấy mươi
Cho đi hết cả cuộc đời
Chắc đâu đã có một người hiểu ta…
T.T.K.10.1.2009
LÃNG ĐÃNG TÌNH PHỐ NÚI
Dã Quỳ Thiên Khách nợ lều thơ
Nào phài trần gian quá hững hờ
Đồi rũ hồ khuya sương nguyệt lạnh
Đủ rồi lữ khách thoáng bơ vơ
Mổi bận về thăm phố núi buồn
Như làn tóc liễu lặng hờ buông
Như em cuối mặt lờ xa vậy
Như ánh tơ chiều thả bóng suông
Tiếng Quốc gọi gì đêm thở than
Tuyền Lâm chuông vọng mãi lên ngàn
Ngân gởi dùm ai đau tuyệt vong
Đang nấc nghẹn tình đã sang ngang
Rừng lá kim xanh có biết gì
Sáng chiều reo mãi nặng lòng chi
Mà gieo thương nhớ tình thi khách
Quặn tím hồn thơ mỗi bước đi
Rằm mới trăng về ánh mới trăng
Như lòng trinh tiết của cô Hằng
Mời bao khách lạ muôn phương đến
Đà lạt ta về có được chăng?
Ai người thương nhớ chuyện Đinh Lăng
Đồi thông có dõi cánh chim bằng
Hay còn dư lệ màu hư ảo
Một trời Thanh Khiết thả thơ giăng
E ngại làm sao cánh liễu hờn
Măt hồ gió lạnh thổi từng cơn
Bao lòng ai oán bao thiên sử...
Đổi mới tình yêu trong trắng hơn.
Nguyên Hải
18h20-10-01-2008
★
★
★
★
★
0