1.657 trả lời, 194.721 lượt xem —
Trang 44 / 56
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1291 —
03.11.2008 03:42
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-03 03:46:49ThanhThanhKhiet>
lan Hồ Diệp
{Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
Lên tận ngàn non vạn nẻo đường
Không một bông nào ưng lòng bướm
Bướm không yêu hay hoa nhạt hương....}
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
#1292 —
04.11.2008 09:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-04 09:34:58SĨ ĐOAN>
Lan Hồ Diệp
{Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
Lên tận ngàn non vạn nẻo đường
Không một bông nào ưng lòng bướm
Bướm không yêu hay hoa nhạt hương....}
Hoa thời lộng lẫy kiêu sa
Hoa sầu héo úa vẫn là đài trang.
Hoa tàn hương chẳng rữa tan
Hoa in tâm trí- hoa Lan Hồ Diệp!!!
sd 04.11.08
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Lan Hồ Diệp
{Bướm đã tìm hoa khắp muôn phương
Lên tận ngàn non vạn nẻo đường
Không một bông nào ưng lòng bướm
Bướm không yêu hay hoa nhạt hương....}
Dẫu hoa Trinh Nữ bên lề
Cho mầu hồng phấn tràn trề đam mê.
Nói gì Hồ Điệp -đê mê...
Bướm, ong cận thị mới chê bay về.
SD 04.11.08
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
quote:
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Đông về hoa héo hương tàn
Dã quỳ xơ xác lều hoang tiêu điều
Về thăm trống vắng đìu hiu
Chủ nhân đâu mất...vắng nhiều thi nhân...
-NS-
Trở về
Đã lâu ở chốn phồn hoa
Hôm nay về lại lều hoa thăm vườn
Tường vi ngúng ngẩy dỗi hờn
Dã Quì say ngủ vẫn còn đẫm sương
Lều hoa rệu rã tang thương
Khách du nhạt thắm - đường trường thấy xa
Ngậm ngùi đứngtrước lều hoa
Sương sa đổ xuống nhạt nhoà ý thơ
Bây giờ trên bến mộng mơ
Liêu xiêu một bóng- bơ vơ giữa rừng
T.T.K.7.11.2008
Em về chăm sóc Lều Hoa
Dã Quỳ xoè cánh hoan ca rộn ràng
Thông reo hòa quyện trăng vàng
Sương sa, gió thoảng Lều càng thêm xinh
Cho anh gửi chút hương tình
Đan vào ánh mắt lung linh thuở nào!
...
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
#1298 —
07.11.2008 06:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-07 15:24:58SĨ ĐOAN>
THUYỀN TÌNH
Thuyền tình ai bảo đầy hoa???
Hương thơm lan tỏa quyện hòa nước non???
Thuyền tình ai bảo nguyên son???
Lướt bao sóng lớn sóng con hằng ngày.
Thuyền tình ai bảo dẻo dai???
Ra khơi cập bến tốt hay hoàn toàn???
Thuyền tình- năm tháng bào mòn
Vết sơn trầy xước, máy còn làm eo
Nhiều khi xuất bến lộn phèo
Hoặc rằng chưa nhổ cột kèo ngã nghiêng...
Tôi đây đã chọn con thuyền
Chu du ngoạn cảnh hướng miền đào hoa
Ngờ đâu bão tố phong ba...
Nhấn chìm xuống đáy- thán ca phận mình.
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
Đông về hoa héo hương tàn
Dã quỳ xơ xác lều hoang tiêu điều
Về thăm trống vắng đìu hiu
Chủ nhân đâu mất...vắng nhiều thi nhân...
-NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1300 —
07.11.2008 13:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-07 13:11:59ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Đông về hoa héo hương tàn
Dã quỳ xơ xác lều hoang tiêu điều
Về thăm trống vắng đìu hiu
Chủ nhân đâu mất...vắng nhiều thi nhân...
-NS-
Trở về
Đã lâu ở chốn phồn hoa
Hôm nay về lại lều hoa thăm vườn
Tường vi ngúng ngẩy dỗi hờn
Dã Quì say ngủ vẫn còn đẫm sương
Lều hoa rệu rã tang thương
Khách du nhạt thắm - đường trường thấy xa
Ngậm ngùi đứngtrước lều hoa
Sương sa đổ xuống nhạt nhoà ý thơ
Bây giờ trên bến mộng mơ
Liêu xiêu một bóng- bơ vơ giữa rừng
T.T.K.7.11.2008

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Tám năm tình cũng nặng tình
Lỗi gì cũng bởi tại mình cả thôi
Bây giờ sự đã lỡ rồi
Làm sao còn cứ phải ngồi thở than
Người ơi dũng cảm đứng lên
Thuyền sau ghé Bến bình yên một đời
T.T.K.7.11.2008
Thuyền nào cập bến bây giờ???
Bến thời hoang vắng thẩn thờ mây trôi
Điêu tàn xơ xác ôi thôi...!
Sương sa, gió tạt- lòng tôi ngậm ngùi!!!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Tám năm tình cũng nặng tình
Lỗi gì cũng bởi tại mình cả thôi
Bây giờ sự đã lỡ rồi
Làm sao còn cứ phải ngồi thở than
Người ơi dũng cảm đứng lên
Thuyền sau ghé Bến bình yên một đời
T.T.K.7.11.2008
Thuyền nào cập bến bây giờ???
Bến thời hoang vắng thẩn thờ mây trôi
Điêu tàn xơ xác ôi thôi...!
Sương sa, gió tạt- lòng tôi ngậm ngùi!!!
-sd-
Chiều nay chợt đỗ cơn mưa
Bỗng nghe nhớ nhớ ngày xưa đợi chờ (...)
Ra đi chẳng toại giấc mơ
"Gia đình ấm áp nên thơ thuở nào".
Vì đâu lệ đỗ tuôn trào
Cô đơn lẻ bóng ra vào tái tê???
Đọng tồn nên chuỗi ê chề...
Mấy ai can đảm dám kề vai tôi???
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1305 —
11.11.2008 09:31
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-11 09:59:25ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: Rdinh
Mgười ơi trong cánh chim chiều
Đầy vơi nỗi nhớ tim yêu đợi chờ
Bao giờ đạt được ước mơ
Quê hương ta đó bấy giờ sánh đôi
Giờ đây xa ngát chân trời
Chiều buông ta đứng bồi hồi nhớ nhau
T.T.K.11.11.2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.615
Từ: 06.09.2008
Trạng thái: offline
#1306 —
14.11.2008 02:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-15 06:07:12Rdinh>
Mgười ơi trong cánh chim chiều
Đầy vơi nỗi nhớ tim yêu đợi chờ
Bao giờ đạt được ước mơ
Quê hương ta đó bấy giờ sánh đôi
Giờ đây xa ngát chân trời
Chiều buông ta đứng bồi hồi nhớ nhau
T.T.K.11.11.2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
TTK ơi,TD có bài thơ viết trên nền hoa Dã Quỳ đem tặng cho TTK nhé!Chúc TTK mãi vui nghe..........Nói thiệt,TD không hoạ được thơ hay như TTK đâu,nên tặng TTK thơ í ẹ của TD vậy .......
******
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
#1308 —
14.11.2008 15:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-14 15:30:07SĨ ĐOAN>
Thơ là…
Thơ là một chút mộng mơ
Thơ là một chút ngu ngơ trong hồn
Thơ là một chút bồn chồn
Khi yêu, khi giận, khi hờn dỗi nhau
Thơ là một nhịp cây cầu
Vững vàng đã nối biết bao ân tình
Thơ là nét đẹp trời sinh
Để cho nhân thế trú tình vào thơ
T.T.K.11.11.2008
Thơ là...
Thơ là mộng, thơ là mơ
Thơ là nỗi nhớ ngu ngơ trong đời
Thơ là nốt nhạc muôn lời
Thơ là tia sáng rạng ngời trong tim
Thơ là tiếng nói dịu êm
Thơ là cầu nối ta tìm về nhau
Thơ là tâm sự đổi trao
Thơ là lăng kính sắc màu tình yêu
Thơ là mộng tưởng nuông chìu
Thơ là kỉ niệm cho nhiều nhớ nhung!!!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Thì thầm
Thì thầm em gọi mãi hương say
Lời nhớ lời thương em nghe rõ
Qua gió gửi về nghe hơi thở
Ấm nồng da diết đến ngất ngây
Thì thầm em gọi mãi hương say
Nghe thấm lời anh sao tha thiết
Em biết anh vui trong ánh mắt
Nụ cười lẩn khuất vẫn đâu đây
Thì thầm em gọi mãi hương say
Không phải thi nhân em chỉ viết
Ghi lại đôi dòng mang dấu ấn
Những lần em gọi mãi hương say
T.T.K.13.11.2008
Thầm thì hơi thở thoảng bên tai
Ta nghe dịu ngọt lẫn hương nồng
Say đắm cõi lòng hồng nhan hởi!
Một phút thiên thai cỡi Hạc vờn.
Thầm thì tiếng gọi tận phương xa
Ta nghe tha thiết tận cõi lòng
Vương vấn bóng hồng, hồng nhan hởi!
Ru mộng hồn ta bởi vu... vơ...
Thầm thì... thầm thì khúc tương tư...
Ta như uống mật giữa đời thường
Nhớ nhung, nhung nhớ dường bất tận
hận đời cô lẻ biết về đâu!!!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Hoa tuylip vàng
-TTK-
Sao em chỉ mang tặng hoa
Lời yêu chẳng ngỏ... xót xa nỗi lòng
Để anh thơ thẩn chờ mong
Nhìn hoa Tu Líp hoa hồng buồn thêm...
-NS-
Bướm vờn bên cạnh vườn xinh
Trộm nhìn trăm sắc chao mình nỉ non.
Lượn lờ góc cạnh ao tròn
Có con cá quẫy bổng vờn đớp đuôi.
Thập thò lúc ngước lúc xuôi...
Gặp bầy Vò Vẽ hút đuôi liên hồi.
Run run bay vọt một hơi
Trở về ẩn náo mồ hôi dầm dề...!
Thương thay, tâm sự não nề...!
Hưởng làn hương nhẹ mà ê cả mình!!!
SD 05.11.08
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Còn đâu một thuở dưới trăng thề
Ấm áp tràn trề bao ước nguyện
Bao thu hiện diện núi ưu sầu...
Trăng vẫn là trăng rực ánh vàng
Bao nỗi cơ hàn vây kín lối
Vùng vẫy cô đơn quá chán chường.
Người phương xa ơi! Lòng nhung nhớ...
Vọng tưởng êm đềm ấm đêm đông
Tơ vương khoắc khoải đợi xuân nồng
Quét cơn bão lòng chiều thu rụng
Trao ai ánh mắt hạ ban mai
Tuổi trẻ , tương lai vụt trở về!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Còn đâu một thuở dưới trăng thề
Ấm áp tràn trề bao ước nguyện
Bao thu hiện diện núi ưu sầu...
Trăng vẫn là trăng rực ánh vàng
Bao nỗi cơ hàn vây kín lối
Vùng vẫy cô đơn quá chán chường.
Người phương xa ơi! Lòng nhung nhớ...
Vọng tưởng êm đềm ấm đêm đông
Tơ vương khoắc khoải đợi xuân nồng
Quét cơn bão lòng chiều thu rụng
Trao ai ánh mắt hạ ban mai
Tuổi trẻ , tương lai vụt trở về!
-sd-
Bốn mùa
Xuân về muôn hoa nở thắm tươi
Hạ sang phượng đỏ rực khắp trời
Thu tặng lứa đôi nhiều kỷ niệm
Đông lạnh tăng nỗi nhớ khôn nguôi
T.T.K.6.11.2008
Xuân chưa sang lòng đã rộn ràng
Hạ chưa đến mơ màng - mẹ ru...
Thu đi qua dạ như nuối tiếc...
Đông sẽ về ai biết lòng ta???
sd 06.11.08
Xuân về muôn sắc hoa lòng
Hạ sang hoa phương nở hồng cánh thơ
Thu về ướt lá mong chờ
Đông đêm lạnh lẽo giấc mơ nỗi niềm...
KKT
Xuân về tâm sự rối bời...
[color=#0000ff]Hạ buồn cánh Phượng rơi rơi xác hồng
Thu qua trĩu cả tấc lòng
Đông về tê tái ôm dòng suy tư???
sd 06.11.08
[/color]
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0