1.657 trả lời, 194.699 lượt xem —
Trang 51 / 56
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 734
Từ: 26.02.2010
Trạng thái: offline
#1501 —
04.06.2010 13:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-04 13:51:27HRPT>
NHÌN THẲNG MẶT TRỜI
Hướng Dương nhìn thẳng mặt trời
Đồi mơ suối mát thông reo bạt ngàn
Tĩnh lặng yên ắng thênh thang
Trời xanh hoa lá nắng vàng gió reo
...
(Tiểu đệ bận việc nữa rồi ! Tiểu đệ định vào thăm Khiết Thanh Thanh tỷ lâu lâu một chút, nhưng bận việc, tiểu đệ xin phép bye ạ !)
HRPT
HRPT
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Cám ơn HRPT đã thặng TTK bông hoa đẹp
Hoa hướng phía mặt trời
Đón ánh nắng vàng tươi
Em mong người nhân thế
Ánh dương soi suốt đời
Thanh Thanh Khiết
6.6.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 734
Từ: 26.02.2010
Trạng thái: offline
#1503 —
07.06.2010 18:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-07 18:38:55HRPT>
Móc tim…
Móc tim ,móc tim tôi ra
Nè em xin hãy dẩm qua
Giọt sầu nào còn đọng lại
Xin em cứ đá ra xa
Tình tới thì cũng như pha
Tình đi em nói đã già
Giang tay em bắt tình lạ
Tim này em phá tình ta
Móc tim , móc tim tôi ra
Biết đâu nó biến ngọc ngà
Thì tôi dành cho em nhá
Dù thân tôi hóa ra ma.
cosiaus
Dã quỳ một dải mộng mơ
Đồi thương tĩnh lặng vào thơ ta tìm
Rán chiều nắng chiếu nhẹ êm
Bức tranh thuỷ mặc thiên nhiên tuyệt vời
Poem
Bình minh sáng rực sườn đồi
Dã Quỳ yên ắng mây trôi vòm trời
Ánh vàng trải thảm hoa tươi
Lòng người thanh thản _ Tiếng cười nhẹ vui
HRPT
HRPT
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 85
Từ: 21.07.2009
Trạng thái: offline
Người dưng
Chẳng biết làm sao cứ ngập ngừng
Mà còn lúng túng trước người dưng
Ban đêm nằm thẳng mơ lò lững
Buổi sáng đi vòng thấy tửng tưng
Lấp ló anh nhìn tay muốn nựng
Lò dò em chửi mặt thèm sưng
Biết đâu vấp té anh liền hứng
Cảm đông tình yêu lệ sẽ rưng .
cosiaus
Tập thơ : Cà tửng một đời. hehe
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 734
Từ: 26.02.2010
Trạng thái: offline
#1505 —
11.06.2010 07:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-11 07:09:54HRPT>
Người dưng
Chẳng biết làm sao cứ ngập ngừng
Mà còn lúng túng trước người dưng
Ban đêm nằm thẳng mơ lò lững
Buổi sáng đi vòng thấy tửng tưng
Lấp ló anh nhìn tay muốn nựng
Lò dò em chửi mặt thèm sưng
Biết đâu vấp té anh liền hứng
Cảm đông tình yêu lệ sẽ rưng .
cosiaus
He he he e e e e...
Thơ bác co sí au sì hay và ngộ nghĩnh vui quá ! Cháu đọc mà cười nghiêng ngã đây này. Đúng như lời Nhóc Ngốc Little Star nó dặn bác CS phải làm vui cho những tỷ tỷ, ca ca kính yêu khi bệnh và buồn...He he he eeee.
KHÔNG DÁM NÓI (Hu hu hu)
Muốn nói lời ra... sao ngại ngùng
Miệng lanh...nay cứ mãi ...lừng khừng
Nói câu nửa chừng...rồi e úng
Thốt tiếng chưa tròn...tim muốn bung
Trời hỡi...thương tình cho chút mạnh
Đất ơi...tiếp sức để thương Cưng
Trời sáng tinh mơ dạ nhảy dựng
Chiều tối tờ mờ lòng tửng tưng
Yêu Ẻm...nói ra không được nên con muốn khùng !
Từ sáng tới chiều con cứ cà tưng !
HRPT
@ Tiểu đệ thấy bác CS thả thơ vui quá , nên tiểu đệ ké chút vui ! Nếu có gì phật ý xin lượng thứ ! Tiểu đệ vào vấn an Khiết tỷ khoẻ ạ !
HRPT
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 734
Từ: 26.02.2010
Trạng thái: offline
#1506 —
11.06.2010 07:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-11 07:12:15HRPT>
DÁNG XƯA ĐÂU
Hạ về thăm em gái
Hoa phượng hồng nở say
Mắt em xưa màu biếc
Cho mây trời xanh bay...
Bâng khuâng về chốn cũ
Phố núi sương giăng mù
Áo bụi đường bám rủ
Tìm kiếm tình thiên thu...
Chiều nay ta về lại
Con đường trắng mưa bay
Hạt mưa vương vai áo
Mưa trời sao lệ cay
Hôm nay ta lại về
Màn chiều buôn não nề
Lặng thầm chân đếm bước
Tìm bóng nhỏ dáng quê
Thêm mùa Hè phượng nở
Cánh Hạ buồn chơ vơ
Trường xưa người vắng bóng
Tìm em đâu bây giờ !
HRPT
@ Tiểu đệ thăm Khiết tỷ và chúc khoẻ, luôn thành công trong cuộc sống !
HRPT
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 85
Từ: 21.07.2009
Trạng thái: offline
#1507 —
11.06.2010 10:01
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-11 14:56:37so nang>
Thơ tui bị ung thư
Trời đất thơ tui sắp chết ư?
Cái ông bác sĩ nói ung thư
Dây vần chướng khí bành ra bự
Khúc tứ sình hơi nở bét hư
Bát cú hôi rình như mỏ thử
Thất ngôn cứng ngắt tựa đầu lư
Dù nơi đường phố thơ đầy ứ
Len lén quăng vào chắc chẳng dư
Cosiaus
Thơ cà tửng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 85
Từ: 21.07.2009
Trạng thái: offline
Cho tim
Tán nhiều cái họng lại đau đây
Ngủ ít hại luôn cái dạ dầy
Nghỉ kế quay mòng dây óc đấy
Yêu em lụy bại quả tim này
Móc ra dòm thấy hồn run rẩy
Nhét lại thì nghe nhịp lất lây
Hỏi thử thế gian ai muốn lấy
Tôi bèn cho quách bỏ về tây
cosiaus
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 85
Từ: 21.07.2009
Trạng thái: offline
Lòng riêng
Rối bời là ở lòng ta
Ngoài trời mưa vẫn cứ sa một mình
Cao nguyên đêm đứng làm thinh
Thẩn thờ cũng bởi cái tình riêng mang
Mưa rơi giọt xuống từng hàng
Tươi cho chiếc lá ngỗn ngang cho lòng
Giọt nào là giọt ấm nồng
Giọt nào là của mùa đông lạnh lùng
Cảnh tuy là cảnh của chung
Đường tuy là một , lòng cùng hay không?
cosiaus
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 85
Từ: 21.07.2009
Trạng thái: offline
Giết thơ
Tôi mất bài thơ mới viết rồi
Viết rồi mà biết chẳng ai coi
Ai coi thì chắc là chê dở
Chê dở , khen hay cũng thế thôi
Tôi mất luôn tình mới nhặt lên
Nhặt lên vừa tính đặt cho tên
Cho tên để nhớ ngàn năm nửa
Năm nửa chưa sang đã vội quên
Tôi mất tim tôi trong giấc mơ
Giấc mơ tôi thấy chiếc đò chờ
Đò chờ để chở hồn tôi đó
Tôi đó vô tình giết mất thơ
Tôi viết thơ xong giết cả thơ
Cả thơ và xác của thơ khờ
Thơ khờ chỉ đọc rồi mê dại
Mê dại rồi tôi lại giết thơ.
cosiaus
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 85
Từ: 21.07.2009
Trạng thái: offline
Chuyến xe
Tôi không theo ai trong chuyến xe vào người
Một mình cũng chẳng có lời nói chi
Dây xăng mẹ phải cột ghì
Thả cho xe đến thi phi trong đời
Tôi theo em trong chuyến xe vào tình
Một mình tôi lại làm thinh
Mà xe em có bóng hình người ta
Theo em đi chuyến thật xa
Ngờ đâu em bỏ tôi sa mac buồn .
cosiaus
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 85
Từ: 21.07.2009
Trạng thái: offline
Nàng thơ
Ngồi buồn nghĩ mãi chẳng ra thơ
Gọi thấu niềm đau lấy tứ thơ
Đã thế ngày ngày luôn mắc nợ
Cho nên tháng tháng vẫn tìm thơ
Thuyền trăng chở nặng bao thương nhớ
Bến hẹn mang đầy những áng thơ
Sao không nhặt lấy rồi bỏ rợ
Chờ ngày nắng đẹp tặng nàng thơ
Thanh Thanh Khiết
17.6.2010
Thơ tui
Còn tui sầu khổ mới ra thơ
Viết lẹ rồi đem gạ bán thơ
Đoạn cuối dở òm như cái sớ
Khúc đầu cũng đở giống bài thơ
Bán xong thì chạy không vở nợ
Mua lở đáng đời tại khoái thơ
Cứ vậy mà tui đây rửng mở
Tối ngày vênh vểnh vuốt râu thơ
cosiaus
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 124
Từ: 17.06.2010
Trạng thái: offline
#1518 —
18.06.2010 08:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-18 13:56:36DOHOANGQUAN>
Chuyến xe
Tôi không theo ai trong chuyến xe vào người
Một mình cũng chẳng có lời nói chi
Dây xăng mẹ phải cột ghì
Thả cho xe đến thi phi trong đời
Tôi theo em trong chuyến xe vào tình
Một mình tôi lại làm thinh
Mà xe em có bóng hình người ta
Theo em đi chuyến thật xa
Ngờ đâu em bỏ tôi sa mac buồn .
cosiaus
"Ngờ đâu em bỏ tôi sa mạc buồn"
Ngày qua ngày... dòng lệ tui tuôn
Tìm em khắp chốn thôn , buông , núi ngàn
Thạch Sanh đàn tích tịch tang
Có cô công chúa đưa thang chàng về
Còn tui khóc tỉ khóc tê
Bao mùa lá đổ bóng quê vắng nàng
Để tui lệ ứa hai hàng
Gọi nàng , nàng nỡ theo chàng...bỏ tui
Giờ tình tui quá ngậm ngùi
Kêu khan cả cổ : " Trời ơi tìm nàng..."
Đỗ Hoàng Quân
* Ké chút vui
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 85
Từ: 21.07.2009
Trạng thái: offline
#1519 —
18.06.2010 12:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-18 13:37:32so nang>
Trang mới….
Hôm qua hoa nắng nổ dòn tan
Thoáng chốc bây giờ tuyết trắng sang
Băng đá bốn chân co rút lại
Tàng cây ngàn lá xoãi nằm ngang
Đường quen tôi bước lòng xa lạ
Lối mới người đi dạ xốn xang ?
Con tạo không ngừng thay đổi mãi
Mà tình em có lật qua trang?
cosiaus
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 85
Từ: 21.07.2009
Trạng thái: offline
Xin hãy đổ vào…
Đổ nắng vào mau đổ nắng mau
Tình tôi đang lạnh nhạt cả màu
Hồng hồng tím tím hay xanh ngắt
Chẳng biết màu gì cứ đổ mau
Đổ gió vào mau , đổ gió mau
Em tôi tóc xõa thổi lên cao
Gió thu , xuân hạ không gió lạ
Rủi cuốn em vào những ánh sao
Đổ mưa vào mau, đổ mưa mau
Cho hoa nở nụ hái tôi trao
Cho xanh thảm cỏ chân em bước
Đá cũng mềm luôn chẳng thấp cao
Đổ mây vào mau , đổ mây mau
Áo em đang mặc bạc xanh xao
Cho mây lùa giửa hai tà áo
Kết chặt tình tôi lại với nhau
Đổ mộng vào mơ , đổ mộng mau
Cho em hưởng đủ những ngọt ngào
Dù tôi có bước trong hư ảo
Cũng để đời em trọn ước ao .
cosiaus
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 85
Từ: 21.07.2009
Trạng thái: offline
#1523 —
21.06.2010 01:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-21 03:29:49so nang>
Tôi đi kiếm mãi
Tôi đi kiếm mãi kiếm một thiên đàng
Giửa vùng đia ngục sầu giăng hàng hàng
Người buồn người vui cũng trong đia ngục
Dù nhà kim cương có gạch là vàng
Tôi đi kiếm mãi kiếm một xóm làng
Có tiếng trẻ thơ cười nói vang vang
Có con diều bay nhìn trâu ăn lúa
Có mẹ hiền hòa chăm sóc con ngoan
Tôi đi kiếm mãi kiếm một cô nàng
Đôi mắt bình thường không cần điểm trang
Mà nhìn sâu thẳm vào trong cùng tận
Thấy đuợc trong tôi một lối thênh thang
Tôi đi kiếm mãi kiếm một kho tàng
Mà không cần lấy cũng chẳng cần mang
Một kho tàng đầy là kho tàng trống
Mà tôi chỉ biết ở chốn bình an
cosiaus
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 85
Từ: 21.07.2009
Trạng thái: offline
#1524 —
21.06.2010 07:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-21 09:55:28so nang>
Buổi chiều nhiều chuyện…
Buổi chiều hỏi bình minh đâu
Bình minh đã bỏ qua cầu bên kia
Buồi chiều hỏi nắng sao chia
Nắng buồn nên đã gãy lìa trên cao
Buổi chiều hỏi chổ vì sao
Làn mây vén áo chỉ vào không gian
Buổi chiều hỏi vậy chớ nàng
Bên sông giặt lụa nhớ chàng hay không?
Buổi chiều hỏi cả dòng sông
Là chân nàng trắng hay hồng chiều nay
'
cosiaus
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 124
Từ: 17.06.2010
Trạng thái: offline
#1525 —
21.06.2010 10:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-22 07:30:07DOHOANGQUAN>
Buổi chiều nhiều chuyện…
Buổi chiều hỏi bình minh đâu
Bình minh đã bỏ qua cầu bên kia
Buồi chiều hỏi nắng sao chia
Nắng buồn nên đã gãy lìa trên cao
Buổi chiều hỏi chổ vì sao
Làn mây vén áo chỉ vào không gian
Buổi chiều hỏi vậy chớ nàng
Bên sông giặt lụa nhớ chàng hay không?
Buổi chiều hỏi cả dòng sông
Là chân nàng trắng hay hồng chiều nay
cosiaus
BÀNG HOÀNG TRONG MƠ
Buổi chiều hỏi mây sao bay
Mây thẳng đường tiến chẳng hay ngoáy nhìn
Buổi chiều hỏi gió lặng thinh
Gió chẳng đáp trả chuyện mình mặc ta
Buổi chiều hỏi ánh dương tà
Tà dương khuất nẻo đường xa chẳng màng
Buổi chiều hỏi ánh trăng vàng
Sao nghiêng nửa mảnh về sang hướng nào
Thuyền trăng khua máy dạt dào
Nửa trăng vỡ vụn biển gào sóng chênh
Buổi chiều chìm tiếng sóng ghềnh
Miên man hỏi kiếm tình bên gối nàng
Tiếng chim ríu ríu ngày sang
Buổi chiều tỉnh giấc bàng hoàng trong mơ
Đỗ Hoàng Quân
DOHOANGQUAN
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 85
Từ: 21.07.2009
Trạng thái: offline
#1528 —
24.06.2010 02:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-06-24 04:12:42so nang>
BỨC HÌNH
Tôi nhặt cho em một bức hình
Ngày xưa đánh đáo của chúng mình
Lưng quần em lận đầy nút phén
Em nhảy cà tưng nó rung rinh
Tôi dấu cho em một mối tình
Mà em cũng biết lúc tôi rình
Cặp sách bây giờ thay nút phén
Áo nhẹ nhàng thôi, trắng thật xinh
Tôi làm cho em khóc một mình
Tuy tôi yêu mấy lại làm thinh
Cứ nhìn sao ấy nơi xa lắm
Vói tay bắt lấy hết lung linh
Tôi nhặt cho em một bức hình
Mà tôi cất giử giửa lòng tin
Thời gian chầm chậm thay màu tóc
Nhưng bức hình kia vẫn mới tinh
cosiaus
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 85
Từ: 21.07.2009
Trạng thái: offline
Bên Đời
Tình đổ giửa mùa nhạt quá mau
Cuốn theo làn gió bốc lên cao
Gặp mây gom lấy làm mưa xuống
Rồi để anh nhìn lạnh biết bao
Mưa đổ đầu mùa mưa có đau
Mà sao chẻ nhỏ hạt rời nhau
Để em ngồi đấy nhìn bong bóng
Chảy dọc bên đời trước với sau
cosiaus
★
★
★
★
★
0