1.250 trả lời, 173.963 lượt xem —
Trang 37 / 42
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1083 —
21.07.2010 12:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-21 12:22:04Liên Thơ>
Cách…
Cách dòng là đến khổ thơ
Cách sông đến chợ, cách bờ là thung
Cách non là núi trập trùng
Cách mây là gió mông lung khắp trời
Cách thuyền biển lặng chơi vơi
Cách mặt lòng mãi bời bời chẳng yên
Cách xa là nhớ triền miên
Kiếm bao nhiêu cách ta liền gặp nhau.
Lê Minh Liên Thanh Thơ
3/20/7/2010
Cách sông đã có con đò
Cách bờ biển biết cậy nhờ triều lên
Cách lòng gửi nhớ vào tim
Cách xa không biết gặp em khi nào
Ước thành làn gió hanh hao
Nhớ thương gửi hết cả vào nụ hôn
K.N
Cảm ơn kimrbl đã gửi lại cho « Nối lời yêu thương » một bài thơ ngắn mà say lòng người.(Không phải « nịnh » bạn đâu mà là xúc cảm của Liên Thơ đấy. Xưa nay thơ hay không nhất thiết phải nhiều lời bạn nhỉ)
Hỏi gió ?
« Gió sao gió mát sau lưng
Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này »
(Ca dao)
Đêm nao trăn trở vườn đào
Đêm nao thao thức cồn cào nỗi xa
Đêm nao nhung nhớ người ta
Đêm nao vẫn chỉ thiết tha nhủ lòng...
Ơi con gió mát quay vòng
Cớ sao cứ đếm cứ đong phía người?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
21/7/2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
#1084 —
24.07.2010 16:47
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-24 16:49:14kimrbl>
LẼ NÀO?

Trần Nguyễn Dạ Lan
Tặng Anh
Lẽ nào anh lại giận em
Để cho tơ liễu buông rèm ngẩn ngơ
Nắng vàng tắt giữa câu thơ
Vầng trăng lẻ bạn bơ vơ giữa trời.
Sông xưa năm tháng lở bồi
Lăn tăn sóng biếc, ngậm ngùi dòng xanh.
Tưởng rằng em đã có anh
Ngờ đâu kỷ niệm hóa thành hư vô…
Thôi đành xa những mộng mơ
Hoàng hôn khép lại chẳng chờ đợi ai?
Quỳnh hương khe khẽ thở dài
Lối xưa cỏ mọc lan ngoài thềm hoa.
Chúng mình xa thật là xa
Nhớ thương đến mấy vẫn là người dưng
Sông sâu, núi thẳm điệp trùng
Còn đâu mơ ước đi cùng vần thơ.
Em về lại chốn hoang sơ
Ẩn trong lau lách, đôi bờ biệt ly
Chiều chiều vẳng tiếng từ quy
Buồn thương, khắc khoải: Người đi xa rồi…
12-5-2010
T.N.D.L
Lẽ nào
Lẽ nào ta lại mất nhau
Lẽ nào phải chịu nỗi đau khôn cùng
Lẽ nào hết dạo chơi chung
Lẽ nào chẳng được ngồi cùng họa thơ
Lẽ nào lẻ bóng bơ vơ
Lẽ nào hết những mộng mơ với người
Lẽ nào trăng sẻ làm đôi
Lẽ nào vụt tắt nụ cười tặng anh
Lẽ nào trầu thiếu cau xanh
Lẽ nào phút chốc bỗng thành người dưng ...
Ngoài kia nắng tắt giữa chừng
Trong này em lệ rưng rưng : Lẽ nào
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 39
Từ: 13.07.2010
Trạng thái: offline
Trích đoạn: kimrbl
nợ lòng
nợ nần mọi thứ đã xong
chỉ còn một món nợ lòng mà thôi
trót vay em có một lời
mà lo trả cả một đời không xong...
Trích đoạn: thichnlac
Chào kimrbl !
Vài dòng góp vui, chúc bạn vui !
Xin đừng suy tính thiệt hơn
Tình yêu đâu phải hàng buôn chợ trời
Cho người là để mình vui
Nhận nhiều nặng nợ, cả đời ưu tư.
Ý tại ngôn ngoại. Mỗi người mỗi ý, nhưng mình thích ý của kimrbl hơn.. Xin cho Buddy họa lại bài thơ.
Nợ tình anh trả bằng tình
Sợ em chịu thiệt, anh đâu tiếc lòng
Giong thuyền đưa sáo qua sông
Nợ lòng một món.. không xong một đời
Trang Thơ Lưu Buddy
Rượu và Tình - Những Bài Thơ
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
#1086 —
28.07.2010 16:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-28 17:00:09kimrbl>
nợ lòng
nợ nần mọi thứ đã xong
chỉ còn một món nợ lòng mà thôi
trót vay em có một lời
mà lo trả cả một đời không xong...
Trích đoạn: thichnlac
Chào kimrbl !
Vài dòng góp vui, chúc bạn vui !
Xin đừng suy tính thiệt hơn
Tình yêu đâu phải hàng buôn chợ trời
Cho người là để mình vui
Nhận nhiều nặng nợ, cả đời ưu tư.
Ý tại ngôn ngoại. Mỗi người mỗi ý, nhưng mình thích ý của kimrbl hơn.. Xin cho Buddy họa lại bài thơ.
Nợ tình anh trả bằng tình
Sợ em chịu thiệt, anh đâu tiếc lòng
Giong thuyền đưa sáo qua sông
Nợ lòng một món.. không xong một đời
Cám ơn nhiều nhé Bạn thân (Buddy)
Mong bạn đừng mắc nợ nần như tôi
Chỉ làm chủ nợ của người
Để người lo trả cả đời không xong ![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
K.N
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 179
Từ: 18.03.2009
Trạng thái: offline
Rờ râu
Râu anh em muốn rờ rồi
Mà gần thì anh nói thôi
Tình yêu thì ta cứ nói
Dù là tình ở trên môi
Yêu anh mơí sinh ra đời
gặp rồi tình mới lên khơi
nhìn anh râu bay phơi phới
tình em bay bổng chơi vơi
hoachướng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 383
Từ: 21.07.2010
Trạng thái: offline
#1088 —
29.07.2010 07:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-07-29 07:52:00lathuphai>
HoacHuong
Rờ râu
Râu anh em muốn rờ rồi
Mà gần thì anh nói thôi
Tình yêu thì ta cứ nói
Dù là tình ở trên môi
Yêu anh mơí sinh ra đời
gặp rồi tình mới lên khơi
nhìn anh râu bay phơi phới
tình em bay bổng chơi vơi
hoachướng
VÙNG TRỜI TÌNH THƠ
Nắm tay...
ta bay vùng trời
Trải tình...
thơ khắp muôn nơi
Nghìn năm...
gắn bó không rời
Nhịp thơ...
trổi điệu đầy vơi
Sánh bước...
bên nhau trọn đời
Trăng vàng...
sóng nước hoà lời
Dạt dào...
biển hát ra khơi
Keo sơn...
gắn bó không lơi
Bức tranh...
mặc thuỷ tuyệt vời
Thuyền tình...
chở trăng rạng ngời
Vần tình...
nồng ấm...
Thơ ơi...
lathuphai
lathuphai
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: P.M.T
nợ lòng
nợ nần mọi thứ đã xong
chỉ còn một món nợ lòng mà thôi
trót vay em có một lời
mà lo trả cả một đời không xong...
Kimrbl
Anh ơi trả nợ mần chi
Em còn cho nửa mắc gì sang sông
Bên kia cũng sẵn nợ lòng
Hay anh muốn đứng giửa dòng đẩy đưa
Cám ơn P.M.T
Nếu mình không mắc nợ nhau
Thì đâu mang nặng buồn sầu nhớ thương
Nếu mình chung một con đường
Còn đâu kỷ niệm vấn vương suốt đời...
K.N
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 179
Từ: 18.03.2009
Trạng thái: offline
Số em…
Khổ khổ cho em cái số em
Tóc tai chảy chuốt hỏng tèm nhem
Dáng đi coi kỷ hơi xà bát
Cái mặt rà ra chút lọ lem
hậu tướng nhìn qua thì giống cụ
chánh đường xẹp lép khó là mem
chiêu phu mãi vỏ bao nhiêu bận
chẳng một anh hùng tới bóc tem…
hồ ác hương
Anh Kim này có râu chac cũng là 1 tay anh hùng , cho anh 1 vé
hhuong
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1093 —
02.08.2010 16:14
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-08-03 05:17:06Liên Thơ>
Gặp nhau
“Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?”
Gặp nhau để hẹn lần sau
Gặp nhau để thấm lòng đau tạ từ
Gặp nhau để khóc tình thu
Gặp nhau đón gió chiều ru biển vàng
Gặp nhau cho lệ hoà chan
Khéo dồn nén chặt cùng tan một dòng
Gặp nhau chung một tấm lòng
Chung câu lục bát làm vòng cầu hôn...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm 29/7/2010
Gặp nhau để hẹn kiếp sau
Kiếp này chỉ bắc nhịp cầu chờ thôi
Dẫu bây giờ chửa thành đôi
Tình thơ nối những bồi hồi nhớ thương...
K.N
Lời dặn
Kiếp nào mình gặp được ta
Nhớ trả vạt áo …món quà chia tay
Cái đêm trên bãi biển này
Của làm tin giữ cho dày dấu yêu
Kiếp nào tình hết cô liêu
Trả hương thương nhớ biển chiều chờ … mong…
Hàn Giang chẳng cạn dòng trong
Lẽ nào lòng lại đếm đong tính phần?
Kiếp nào duyên thắm tình thân
Cầm tay ta tỏ ân cần một câu
Lòng đau xin hãy lắng sâu
Dịu hương sắc thắm bền lâu hoa này
Bông xinh nở tím cánh dày
Dây bò trên cát gió bay ngập ngừng
Thổi từ tiền kiếp xin đừng
Lạc nhau để mất tin mừng, mình ơi…![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 2/8/2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
#1095 —
30.09.2010 06:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-07-07 10:18:28kimrbl>
Ở ĐÂU?

Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đã lâu không thấy nụ cười
Đã lâu xa vắng một người thân thương…
Ở đâu trong cõi bình thường
Nơi người vẫn rạng ánh dương thuở nào?
Lòng em - tình sóng dạt dào
Lòng người - vách núi gió bào đá nghiêng
Ở đâu trong chốn bình yên
Lâu đài tình ái kết duyên vẫn nồng?
Ở đâu cõi mộng màu hồng
Vẫn dành một khoảng trời trông ngóng về?
Bao câu hỏi đến u mê
Vẳng lên trong bóng chiều quê lặng buồn…
L.M.L.T.T
Nhớ ai
Ở đâu cất giữ yêu thương
Lối quen hò hẹn con đường vẫn qua
Ở đâu trong cõi ta bà
Nỗi niềm chôn chặt Thu xa lại buồn
Ở đâu mơ mộng vấn vương
Cầu thơ bắc nhịp muôn phương tụ về
Ở đâu nuôi dưỡng đam mê
Thị thành đô hội miền quê ân tình
Ở đâu ta đã gặp mình
Giao duyên lục bát thình lình nên duyên
Đêm nay sóng vỗ mạn thuyền
Bóng trăng treo những nỗi niềm nhớ ai ...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
THÂN GỬI CHỦ NHÀ
Nhớ ai cất những yêu thương?
Nhớ ai mộng ảo đã vương chút tình?
Bạn đang dệt mộng cho mình?
Lối xưa cũ, còn in hình bóng ai?
Hẹn hò chi tháng ngày dài
Để ôm nỗi nhớ tuyền đài không tan
Thu đi dù có ngỡ ngàng
Nỗi niềm bày tỏ thơ vàng trao tay
Tình đời là cánh chim bay
Bâng khuâng chi? Để còn say ân tình.
Chân tình mình sẽ gặp mình
Giao duyên lục bát với nghìn câu thơ
Đêm nay thuyền chẳng bơ vơ
Bóng trăng treo cũng cùng chờ với ta
lethutrang
Buồn tình dệt mộng vu vơ
Ghép câu lục bát sang bờ người dưng
Trăng treo cứ mãi lưng chừng
Thuyền xưa bến cũ ngập ngừng chờ nhau
Tìm ai chia sẻ nỗi đau
Tri âm đâu để dốc bầu tâm tư
Ngao du chốn ảo thực hư
Có may mắn gặp bạn từ kiếp sau?
K.N
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1098 —
01.10.2010 16:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-01 16:26:18Liên Thơ>
Trích đoạn: kimrbl
Ở ĐÂU?

Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đã lâu không thấy nụ cười
Đã lâu xa vắng một người thân thương…
Ở đâu trong cõi bình thường
Nơi người vẫn rạng ánh dương thuở nào?
Lòng em - tình sóng dạt dào
Lòng người - vách núi gió bào đá nghiêng
Ở đâu trong chốn bình yên
Lâu đài tình ái kết duyên vẫn nồng?
Ở đâu cõi mộng màu hồng
Vẫn dành một khoảng trời trông ngóng về?
Bao câu hỏi đến u mê
Vẳng lên trong bóng chiều quê lặng buồn…
L.M.L.T.T
Nhớ ai
Ở đâu cất những yêu thương
Lối quen hò hẹn con đường vẫn qua
Ở đâu trong cõi ta bà
Nỗi niềm chôn chặt Thu xa lại buồn
Ở đâu mơ mộng vấn vương
Cầu thơ bắc nhịp muôn phương tụ về
Ở đâu nuôi những đam mê
Thị thành đô hội miền quê ân tình
Ở đâu ta đã gặp mình
Giao duyên lục bát thình lình nên duyên
Đêm nay sóng vỗ mạn thuyền
Bóng trăng treo những nỗi niềm nhớ ai
kimrbl
Liên Thơ cảm ơn thi hữu đã họa thơ ở lucbat.com
Bao giờ cuối bài thơ của kimrbl cũng để lại một hình ảnh đáng yêu, đáng nhớ.Cảm tác từ hai câu thơ cuối bài “Nhớ ai” của bạn, Liên Thơ thân họa nhé…
Đêm nay
Đêm nay nỗi nhớ chòng chành
Vầng trăng vằng vặc cứ hành hạ em
Đêm nay anh có về xem
Nghìn câu lục bát làm tem thư tình
Nhớ thương xin viết tên mình
Gửi vào ánh rạng bình minh …em chờ…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tiên của tháng 10/2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 141
Từ: 22.02.2010
Trạng thái: offline
Là mình thương nhớ người ta
Tình khờ chẳng muốn đem ra khoe người
Nên đành ôm một mình thôi
Thu qua, Đông tới, ủ chồi chờ xuân
Biết đâu... người sẽ ân cần... đến bên.
13.11
Cảm ơn bạn đã lôi topic của tôi lên.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 85
Từ: 26.04.2008
Trạng thái: offline
#1100 —
13.11.2010 19:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-13 19:30:51Mãi Mãi>
Trích đoạn: Lụa trắng
Là mình thương nhớ người ta
Tình khờ chẳng muốn đem ra khoe người
Nên đành ôm một mình thôi
Thu qua, Đông tới, ủ chồi chờ xuân
Biết đâu... người sẽ ân cần... đến bên.
13.11
Cảm ơn bạn đã lôi topic của tôi lên.
Anh đến bên em có được không?
Ủ ấm chồi xuân dưới nắng hồng?
Hay em đang đợi, chờ người khác
Anh chẳng là người em nhớ mong?
L.K
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
GỬI BẠN KIM
Rong chơi chốn ảo thực hư
Là may mắn gặp người người từ trang thơ.
Kiếp sau nếu có bơ vơ
Đâu cần nghĩ, chỉ cần giờ có nhau
Tình buồn người có ra sao?
Ta cùng thơ thẩn, cùng vào thơ ca.
Nỗi niềm bạn hỡi nói ra
Xẻ chia tâm sự mới là tri âm.
Ngập ngừng chi, chỉ buồn thầm
Nhờ câu lục bát, vơi tâm sự sầu.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 169
Từ: 19.02.2010
Trạng thái: offline
#1102 —
01.10.2010 05:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-01 13:48:50poem>
TÊN CHỈ 1 POEM
Tên tớ là chỉ 1 Poem
ở sau không có tùm lum chữ gì
Nếu Poem kèm theo sau ni
Thì không phải tớ nhớ ghi bạn à
Tên tớ 1 Poem thôi nha !
Poem
Poem chỉ có 1 thôi nha!
Nếu ở phía sau có tùm lum những gì
Thì không phải Poem đâu nhé
Vì Poem là chỉ 1 Poem…?
Tên ai chọn một bài thơ
Gái hay Trai cũng mộng mơ suốt ngày
Ừ hay thì thật là hay
Nhưng mà đói bụng chồng ( vợ ) rầy con la...
HiHiii![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
K.N
Thích thơ thi hữu vui hoạ
Trẻ già trai gái vẫn là yêu thơ
Vườn thơ nhiều mộng lắm mơ
Tất bậc công việc cũng chờ vần sang
Poem
poem
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
quote:
Trích đoạn: kimrbl
Mơ
Lâu ngày Sao mới giáng lâm
Để bao thương trộm nhớ thầm cho ai
............
Kim ơi ! TTK ghé thăm nhận tiện trả lời thay SH nè . Chúc kim vui
Bão biển
Biển xanh bỗng thét gào
Cuồn cuộn sóng dâng cao
Giống tình anh náo nức
Chỉ muốn cuốn em vào
Em không sợ giông gió
Em không sợ mây đen
Em chỉ sợ tình anh
Em biến thành bão tố…
Thanh Thanh Khiết
7.11.2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1104 —
09.11.2010 08:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-09 08:23:04Liên Thơ>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
#1105 —
22.11.2010 03:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-02-01 20:24:29kimrbl>
Đời nhớ anh
Kính tặng anh Lê Văn Cuông
Anh không làm ông nghị để cho oai
Lòng canh cánh ý nguyện dân
bao điều trăn trở
Buồn bất lực còn nhiều dang dở
Việc giản đơn mà sao chẳng giản đơn ...?
"Một cánh én không làm nên mùa xuân"
Nhưng đời cần anh
cần thêm nhiều cánh én
Anh hãy tự hào
như một người lính chiến
Luôn dũng cảm đi tiên phong
Giữa thời buổi người ta
bằng mặt không bằng lòng
Có mấy người như anh nói thẳng ?
Họ mũ ni che tai
giấu bao toan tính
Muốn nói gì cũng nhìn trước ngó sau
Có thể việc anh làm cũng chả đến đâu
Nhưng chắc chắn luôn thấy mình thanh thản
Người dân tin anh
coi anh như điểm sáng
Còn gì hơn
đời nhớ anh
nhớ một chữ
TÂM
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.651
Từ: 19.09.2010
Trạng thái: offline
GỬI NGƯỜI BẠN ĐÃ TỪNG QUEN
Chào người bạn đã từng quen
Sao lâu không thấy chắc quên mình rồi
Mình đi ra biển xuống đồi
Tìm người tri kỷ gửi lời kết giao
Trang thơ lạnh lẽo cổng chào
Bạn thời đi vắng, nao nao dạ sầu
Thư gửi vần điệu ngọt ngào
Nhờ câu lục bát để trao mấy lời
Tìm chim chim ở trên trời
Tìm cá biển nước, biết thời tìm đâu
Ngày này mình gửi đôi câu
Chúc bạn khoẻ, luôn dạt dào ý thơ
lethutrang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.162
Từ: 15.11.2007
Trạng thái: offline
#1107 —
29.11.2010 17:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-29 17:12:27Liên Thơ>
Tình cờ
Tình cờ gió, tình cờ mưa
Tình cờ người mới như vừa đi qua
Tình cờ em đứng từ xa
Tình cờ em thấy bông hoa héo rồi…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
5/25/11/2010
Tình cờ cũng tại tình cờ
Con tim loạn nhịp vu vơ dâng trào
Tình cờ như một ánh sao
Đem bao thương nhớ gửi vào mộng mơ...
K.N
Kimrbl thân mến, cảm ơn bạn đã cùng Liên Thơ nói tiếp câu chuyện “Tình cờ” nhé.
Cảm tác từ hình ảnh ánh sao khuya , mình xin họa này
Tình cờ
Tình cờ có một vì sao
Đậu vào mắt nhớ nghiêng chao bầu trời
Tình cờ có một cuộc đời
Làm gương chiếu ánh sáng ngời …ta trông…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm đầu tuần, 29/11/2010
★
★
★
★
★
0