📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Yêu

0 trả lời, 1.125 lượt xem — Trang 1 / 1
Yêu
Thuở ấy tôi thề không yêu nữa
Gặp em sao bỗng mắt tôi nhòe
Môi em ôi thơm nồng hột lúa
Mắt em sóng sánh rượu Vân hồ
 
Mái tóc em như dòng sông cuộn chảy
Hàng mi cong nghiêng nét trăng ngà
Tôi muốn dắm mình trong mắt ấy
Gởi hồn theo dáng đứng kiêu sa
 
Lời em nói êm đềm như điệu nhạc
Tiếng em cười trong vắt tựa pha lê
Mùi hương em lan tỏa khắp bốn bề
Tôi ngây ngất lạc trong vườn vô tận.
 
À ra thế! Tôi yêu em rồi thật
Yêu bờ môi, yêu ánh mắt nồng nàn
Yêu dáng em, yêu hơi thở con tim
Và cứ thế tôi yêu...hoài...yêu...mãi...
                       Bình Phước 2004
Người Điên
Đăng nhập để trả lời
0