Nghe tin em ốm
Gửi Liên Thơ
Em ốm rồi ư
Sao em không nói?
Trong ấy ngoài này xa vời vợi
Nghe tin em như lửa đốt trong lòng
Hà nội chiều nay mưa dông
Nơi em ở chang chang nắng lửa
Sao có thể gửi vài ngọn gió
Đến nơi em quạt mát chỗ em nằm
Nhớ uống thuốc đều nghe em
Anh chỉ muốn bay vào trong đó
Để đêm đến những khi em đói dạ
Bón em ăn lưng bát cháo hành
Ơi cô tấm thảo hiền
Nghe em ốm bao người lo lắng
Trong lòng anh dậy lên bao đợt sóng
Em có sao không giữa đất khách quê người?
Tấm lòng em đã san sẻ cho đời
Nay em ốm, ai là người san sẻ?
Muốn làm gió để đến ru em ngủ
Cho lúc ốm đau em đỡ thấy đơn côi
Chẳng làm được gì cho em của tôi
Nỗi lo lắng cứ dâng lên nghẹn ứ
Đêm nay nữa lại một đêm mất ngủ
Con tim anh đau đáu dõi về em
Hà nội 14 -7 -2008
Em khỏi chưa?Chúc em mau khỏi
Gửi Liên Thơ
Em ốm rồi ư
Sao em không nói?
Trong ấy ngoài này xa vời vợi
Nghe tin em như lửa đốt trong lòng
Hà nội chiều nay mưa dông
Nơi em ở chang chang nắng lửa
Sao có thể gửi vài ngọn gió
Đến nơi em quạt mát chỗ em nằm
Nhớ uống thuốc đều nghe em
Anh chỉ muốn bay vào trong đó
Để đêm đến những khi em đói dạ
Bón em ăn lưng bát cháo hành
Ơi cô tấm thảo hiền
Nghe em ốm bao người lo lắng
Trong lòng anh dậy lên bao đợt sóng
Em có sao không giữa đất khách quê người?
Tấm lòng em đã san sẻ cho đời
Nay em ốm, ai là người san sẻ?
Muốn làm gió để đến ru em ngủ
Cho lúc ốm đau em đỡ thấy đơn côi
Chẳng làm được gì cho em của tôi
Nỗi lo lắng cứ dâng lên nghẹn ứ
Đêm nay nữa lại một đêm mất ngủ
Con tim anh đau đáu dõi về em
Hà nội 14 -7 -2008
Em khỏi chưa?Chúc em mau khỏi