📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

RẤT THÁNH

1 trả lời, 1.018 lượt xem — Trang 1 / 1




Con gọi "Mẹ",
Tiếng thiêng liêng,
muôn thuở
Ngân trong tim
nỗi nhớ
Mẹ quê nhà
Thắp bừng lên
bóng Mẹ,
ánh sao xa...
Con biền biệt
phương trời lao lung mãi
Từng giọt lệ
tím buồn
đêm tê tái
Đêm nghĩ về
Mẹ yêu dấu hiền hoà
Cả đời con
tắm gội
lộc sương sa...
Giờ,
tuyết trắng
đơm bông chiều viễn xứ
Chân trót lỡ
neo thân đời lữ thứ
Nhớ ca dao
Mẹ ru hát
đêm mưa...
Nước mắt con
giàn giụa
giữa giao thừa
Con gọi"Mẹ",
tiếng muôn đời
Rất thánh
 
Giao thừa '80
Lê Ngọc Bửu



[/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Chào bạn Lê Ngọc Bửu cho mình gởi một bài về mẹ nhé, chúc bạn luôn vui!

Lời Ru Mẹ

Ầu ơ con ngủ cho ngoan
Để mẹ đi gặt lúa vàng về xây
Gom cho hạnh phúc no đầy
Mai con khôn lớn được ngày yên vui

Lời ai như tiếng mẹ tôi
Bao nhiêu năm tháng xa rồi còn đâu
Cuộc đời sao quá thương đau
Ầu ơ mẹ hãy rót vào tim con

Tìm đâu lại trái tim non
Tìm đâu giấc ngủ hãy còn thơm tho
Tìm đâu điệu hát cau hò
Tìm lời ru mẹ, cánh cò trong thơ

Ôi đời như một giấc mơ
Thời gian trôi mãi có chờ đợi ai
Đêm nằm lo sợ ngày mai
Tìm lời ru mẹ vỗ say giấc nồng

GMK (23/06/2008 )

Đăng nhập để trả lời
0