Nói với Liên Thơ
Thơ tôi không viết cho em
Dù tên em trong đó
Thơ tôi viết cho đời
Dù tôi không nói rõ
Đừng nhìn vào chữ "Yêu"
Nó chỉ là cái vỏ
Để chứa một chữ "Tình"
Tôi gửi vào trong đó
Em có ấm lòng không?
Những khi em đau ốm
Có bài thơ gửi đến
Với bao nhiêu sót thương
Em có yêu đời hơn?
Khi biết rằng ngoài ngõ
Có bài thơ ai đó
Lén ném qua bờ rào
Thơ tình rất thanh tao
Khi hồn thơ thanh khiết
Những đôi mắt nhục dục
Hiểu làm sao thơ tình
Thơ tôi không viết cho em
Dù tên em trong đó
Thơ tôi viết cho đời
Dù tôi không nói rõ
Đừng nhìn vào chữ "Yêu"
Nó chỉ là cái vỏ
Để chứa một chữ "Tình"
Tôi gửi vào trong đó
Em có ấm lòng không?
Những khi em đau ốm
Có bài thơ gửi đến
Với bao nhiêu sót thương
Em có yêu đời hơn?
Khi biết rằng ngoài ngõ
Có bài thơ ai đó
Lén ném qua bờ rào
Thơ tình rất thanh tao
Khi hồn thơ thanh khiết
Những đôi mắt nhục dục
Hiểu làm sao thơ tình
