Nếu
Gửi Thanh thanh Khiết
Nếu tôi lên Đà lạt
Sẽ ghé quán thơ em
Để ngắm cô chủ quán
rót rượu mời khách quen
Rượu em tôi chưa nhấp
Sao hồn lâng lâng say
Thơ tình không dám viết
Sợ lay động lòng ai
Trái tim em chạy trốn
Sao tôi lại tìm đến
Em hay bông Dã quỳ
Đã làm tôi lưu luyến?
Giữa Đà lạt mộng mơ
Em đừng làm cuồng sĩ
Là cô Tấm dịu hiền
Dựa vai tôi thủ thỉ
Nếu được là liều thuốc
Xoa dịu nỗi đau em
Thì thơ tình tôi viết
Chỉ dành cho em xem
Gửi Thanh thanh Khiết
Nếu tôi lên Đà lạt
Sẽ ghé quán thơ em
Để ngắm cô chủ quán
rót rượu mời khách quen
Rượu em tôi chưa nhấp
Sao hồn lâng lâng say
Thơ tình không dám viết
Sợ lay động lòng ai
Trái tim em chạy trốn
Sao tôi lại tìm đến
Em hay bông Dã quỳ
Đã làm tôi lưu luyến?
Giữa Đà lạt mộng mơ
Em đừng làm cuồng sĩ
Là cô Tấm dịu hiền
Dựa vai tôi thủ thỉ
Nếu được là liều thuốc
Xoa dịu nỗi đau em
Thì thơ tình tôi viết
Chỉ dành cho em xem