Nữ Nhân
Gửi các đấng mày râu
Nữ nhân vưu vật của trời "1"
Không phải vưu vật của người trần gian
Nên chỉ có thể mơ màng
Ngắm nàng để nảy muôn vàn tứ thơ
Một bồ ngẩn
Mấy thùng ngơ
Một trời thương nhớ, một bờ sầu đau
Nhưng mà chớ bén duyên nhau
Nếu không muốn ở vạc dầu đang sôi
Chỉ thêm một chữ vợ thôi
Mà nàng đã khác hẳn ngày hôm qua
Hôm qua tươi tỉnh như hoa
Hôm nay nhăn nhó như bà tám mươi
Hôm qua vừa gặp đã cười
Hôm nay vừa gặp gắt tôi ỏm nhà
Hôm qua phong gấm rủ là
Nay cho con bú ngã ba con đường
Ai thương nàng được thì thương
Thơ tôi tắt ngóm giữa đường còn đâu
Thà rằng chỉ phải lòng nhau
Để thơ tôi viết những câu hẹn hò
Thơ tôi dài tận cổng chùa
Hết thơ tôi tọt vô chùa đi tu
Nữ nhân dành để cho thơ
Chẳng phải vật quý dành cho riêng mình
"1" vưu vật -vật cực quý
Gửi các đấng mày râu
Nữ nhân vưu vật của trời "1"
Không phải vưu vật của người trần gian
Nên chỉ có thể mơ màng
Ngắm nàng để nảy muôn vàn tứ thơ
Một bồ ngẩn
Mấy thùng ngơ
Một trời thương nhớ, một bờ sầu đau
Nhưng mà chớ bén duyên nhau
Nếu không muốn ở vạc dầu đang sôi
Chỉ thêm một chữ vợ thôi
Mà nàng đã khác hẳn ngày hôm qua
Hôm qua tươi tỉnh như hoa
Hôm nay nhăn nhó như bà tám mươi
Hôm qua vừa gặp đã cười
Hôm nay vừa gặp gắt tôi ỏm nhà
Hôm qua phong gấm rủ là
Nay cho con bú ngã ba con đường
Ai thương nàng được thì thương
Thơ tôi tắt ngóm giữa đường còn đâu
Thà rằng chỉ phải lòng nhau
Để thơ tôi viết những câu hẹn hò
Thơ tôi dài tận cổng chùa
Hết thơ tôi tọt vô chùa đi tu
Nữ nhân dành để cho thơ
Chẳng phải vật quý dành cho riêng mình
"1" vưu vật -vật cực quý