Bão
Gửi Trường phi Bảo
Trường phi Bảo!
Trường phi Bảo!
Một trời giông bão
Mây đen che kín bầu trời
Gió gào lên từng hồi
Nức nở
Tôi lao vào biển gió
Bị nhấn chìm trong những đấm mây đen
Bất chợt hiện lên
Tâm cơn bão
Một vùng trời yên ả
Trời cao quá
Và mây trắng quá
Nhưng tôi biết rằng
Chút nữa thôi cơn bão lại tràn qua
Ti Gôn ơi mi có mấy sắc hoa?
Mà cơn bão Tình yêu và nghĩa vụ
Cứ vò sé con tim em bé nhỏ
Mây phủ dài dằng dặc suốt đời em
Một vùng trời bình yên
Giữa cơn bão đang hoành hành dữ dội
Con tim mong manh chịu làm sao nổi
Những khát khao muốn đốt cả đất trời
Con người
Sống làm gì trên đời
Nếu không có những khát khao bỏng cháy
Tôi muốn lao vào cơn bão ấy
Để Ti gôn thêm nữa một sắc hoa
Hà Nội 16 -7 -2008
Cám ơn bạn đã ủng hộ tôi trong bài thơ "Thơ tình không tuổi"Của bạn
Gửi Trường phi Bảo
Trường phi Bảo!
Trường phi Bảo!
Một trời giông bão
Mây đen che kín bầu trời
Gió gào lên từng hồi
Nức nở
Tôi lao vào biển gió
Bị nhấn chìm trong những đấm mây đen
Bất chợt hiện lên
Tâm cơn bão
Một vùng trời yên ả
Trời cao quá
Và mây trắng quá
Nhưng tôi biết rằng
Chút nữa thôi cơn bão lại tràn qua
Ti Gôn ơi mi có mấy sắc hoa?
Mà cơn bão Tình yêu và nghĩa vụ
Cứ vò sé con tim em bé nhỏ
Mây phủ dài dằng dặc suốt đời em
Một vùng trời bình yên
Giữa cơn bão đang hoành hành dữ dội
Con tim mong manh chịu làm sao nổi
Những khát khao muốn đốt cả đất trời
Con người
Sống làm gì trên đời
Nếu không có những khát khao bỏng cháy
Tôi muốn lao vào cơn bão ấy
Để Ti gôn thêm nữa một sắc hoa
Hà Nội 16 -7 -2008
Cám ơn bạn đã ủng hộ tôi trong bài thơ "Thơ tình không tuổi"Của bạn
