📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MÃI MÃI LÀ KẺ ĐẾN SAU

8 trả lời, 1.460 lượt xem — Trang 1 / 1
Mãi Mãi Là Kẻ Đến Sau

Tôi mãi mãi là kẻ đến sau
Nên không nhận lãnh chút ngọt ngào
Bao nhiêu tình cảm mà ai đã...
Dành để cho người tim trót trao

Biển tình vần vũ quá thê lương
Đau xót lòng tôi với đêm trường
Xa xăm dáng liễu mờ thương nhớ
Rượu đã cạn bầu ...vẫn vấn vương ...

KĐS

Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Kẻ Đến Sau

Mãi Mãi Là Kẻ Đến Sau

Tôi mãi mãi là kẻ đến sau
Nên không nhận lãnh chút ngọt ngào
Bao nhiêu tình cảm mà ai đã...
Dành để cho người tim trót trao

Biển tình vần vũ quá thê lương
Đau xót lòng tôi với đêm trường
Xa xăm dáng liễu mờ thương nhớ
Rượu đã cạn bầu ...vẫn vấn vương ...

KĐS

 
Chào mừng KĐS đến với vườn thơ vntq nha...
 
Dù Mãi mãi là kẻ đến sau...!
 
Dù mãi mãi là kẻ đến sau
Hãy cứ yêu chẳng cần ngọt ngào
Đã đem cho đừng chờ hoài đáp
Yêu nồng nàn khi tim đã trao
 
Xin đừng hờn trách ,đừng lệ rơi
Đời chỉ cõi tạm...bạn tôi ơi
Sẽ mau thôi...rời xa kiếp này
Và hiện tại...hãy yêu đi thôi.
Chân Trời tím.
Chân Trời Tím

Đăng nhập để trả lời
0
Xin chào CTT cám ơn bài thơ hoạ của bạn , rất vui khi được bạn ghé thăm ...

Đêm buồn  Tâm Tữu

Tôi đã yêu một người em gái ...
Nên linh hồn đã trao mãi cho em
Tình của tôi như lượn sóng triền miên
Trao đi mãi sự khát thèm ...mong mõi...

Nhưng lòng em chưa bao giờ nghĩ tới
Đáp lại tình mộng ảo trong tôi...
Em đã theo một hình bóng xa vời...
Tôi còn lại một khung trời đau khổ

Biết cùng ai để mà thố lộ
Một cuộc tình thống khổ không tên
Một nổi niềm với bầu rượu cạnh bên
Đành say khướt với đêm buồn hờn tủi

KĐS

mãi mãi là kẻ đến sau...
Đăng nhập để trả lời
0
Quê Em

Quê hương em có dòng sông vàm cỏ
Lưu chảy hiền hoà cùng làn gió mát ru
Những rặng dừa xanh soi bóng cho dù
Bao năm tháng thủy triều dâng cơn lũ

Tôi đến quê em vào mùa thu lá rủ
Trãi khắp con đường đã phủ dấu chân
Của những nông phu chất phát chuyên cần
Mặt đối mặt, lưng phơi trần trong mưa nắng

Bửa cơm ngon với cá kho canh rau đắng
Hương vị đậm đà mà xa vắng bấy lâu
Tuy đơn sơ nhưng phãi mưa nắng dãi dầu
Mới có được bát cơm ...sau mùa gặt hái...

Rau tuy đắng nhưng thắm tình người em gái
Nơi xứ vườn làm tôi mãi nhớ nhung...
Tình cảm quê hương trong buổi tương phùng
Nếu có dịp tôi sẽ cùng em tiếp bước ...

KĐS ( Kỷ niệm nhân chuyến du lịch miền tây )



mãi mãi là kẻ đến sau...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-19 10:52:51Kẻ Đến Sau>
Nhớ ...

Người đã đi rồi có nhớ tôi
Đơn phương lạc lõng bên mãnh đời
Tình em anh vẫn hoài nhung nhớ
Chờ đón em về đoái tình côi...

KĐS
mãi mãi là kẻ đến sau...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-19 10:54:28Kẻ Đến Sau>
chờ ...

Em đã đi rồi bỏ lại tôi
Bên ai vui vẻ đến trọn đời
Còn tôi tủi phận hèn em bỏ
Nhưng vẫn một lòng kiếp đơn côi

KĐS
mãi mãi là kẻ đến sau...
Đăng nhập để trả lời
0

Đêm Tàn...

Đêm đã tàn rồi em biết không
Hình em ghi khắc mãi trong lòng
Còn đâu bóng ngã chiều hôm ấy
Để lại khung buồn giấc mộng phai...

Ngày đến nơi rồi em với ai
Hạnh phúc ,buồn đau hay u hoài
Tình anh một bóng em còn nhớ
Hay cũng như ngày đêm đổi thay ...

KĐS
mãi mãi là kẻ đến sau...
Đăng nhập để trả lời
0
Tình Sầu ...

Góp Vạn nổi sầu
Chôn kín vào tim
Ta như một kẻ...
Đoạ đày triền miên...

Tình em xin tiển
Vào cỏi hư vô
Xây đắp nấm mồ
Chôn thời khốn khổ

Đời như thách đố
Tình cát sóng xa
Ôm ấp chan hoà
Rồi ra đi mãi ...

KĐS


mãi mãi là kẻ đến sau...
Đăng nhập để trả lời
0
Nếu ...

Nếu có thể là người đến trước
Thì cỏi lòng không thậm thượt đời nhau
Và con tim không tha thiết kêu gào
Hằng đêm đến sẽ không trào tâm lệ ...

KĐS
mãi mãi là kẻ đến sau...
Đăng nhập để trả lời
0