184 trả lời, 13.467 lượt xem —
Trang 6 / 7
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Leo*
Khúc Tự Tình.
................................
Xin giữ lại một tình yêu.
Ngày 09/01/2010
Xin giữ lại một tình yêu.
Cho hồn ru theo cánh diều
Nhịp lòng rung theo dịu khúc
Nồng nàn ấm áp tuổi chiều!...
[sm=----------------.gif]
*
Mé .
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
#152 —
09.01.2010 09:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-09 09:51:59melancolique>
*RU HỒN...
98
Ngán ngẫm nỗi xuân rụng giếng đời,
Nằm đau ngó bóng tiều đơn côi
Linh hồn ớn lạnh trơ vũng quạnh
Gió ơi mây hỡi nhắn đôi lời
Tí chút cỏn con mưa nhớ nắng
Xin tẹo rơi rớt rẻo tình vời
Một mai nhắm mắt trờ mộ tối
Khát lòng đợi tiếng hát ca nhân...
Đôi vần vô lý giữa mùa trôi!
*Mélancolique,6/1/2010
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
#153 —
09.01.2010 09:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-09 09:52:27melancolique>
*RU HỒN...
99
Thêm năm thêm một tuổi người
Đẫy tròn,rôm rả buồn vui...
mất còn!
Nửa đời bóng nhạt chon von
Đầy tâm tư nặng
trăm
hòn đá ưu!
*Mélancolique,7/1/2010
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
#154 —
09.01.2010 09:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-13 09:59:24melancolique>
*RU HỒN...
100
Một sáng chợt buồn lây lất
Nghe hồn chở những hạt mưa
Một sáng tim đau rất thật
Nhói lòng biết mấy cho vừa
Chỉ là hai chữ đơn phương
Buồn như chó con im chuyện
Chỉ là ảo tình hư huyễn
Ốm lừ thân xác thê lương
Phía riêng em ngày thênh thênh
Hối hả thơ đau râm rền
Phía riêng em đêm hớt hải
Hụt hơi niềm nhớ không tên
Tháng Giêng hanh hao trong mắt
Sóng ầm ào vỡ mùa sang
Tháng Giêng nứt nẻ bình an
Kinh tụng sầu lềnh chất ngất
Trọi trơ ước điều không thể
Xoè tay hứng bóng ngô nghê
Trọi trơ hốt mây níu gió
Lạnh ngắt giọt đắng tràn trề
Ru Hồn 100 lặng lẽ
Dỗ dành mắt tím long lanh
Ru hồn ru tình với nhé
Vỗ về ngăn cách đoạn đành
*Mélancolique,9/1/2010
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
#156 —
12.01.2010 16:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-12 17:00:19melancolique>
Trích đoạn: nguyenngoat
*RU HỒN...
92
Từ em
Ru-Hồn-Khúc rơi
Chao dao mê ngữ hối hồi ý đêm
Thảo nào
lời thơ râm rền
Lấy gì xoa dịu triền miên chữ lòng
Nhá nhem
sầu thực cuốn mộng
Lệ đâu tận cõi mênh mông khóc trào
*Mélancolique,2/1/2010
RU TRÁI TIM ĐAU
Cho anh ru trái tim đau
Phần nào xoa dịu nỗi sầu cho em
Vết thương năm cũ chưa liền
Ru hồn tịnh độ giữa miền trầm luân
(ngng)
Người Dưng ạ,hãy ru thật đầy
Thật đầy dịu ngọt những tiếng thơ
Xuân tháng Giêng cho hồn chuông mở
Bất chợt hồn nhiên với cỏ cây!...
*Mé.
Thân chào ngng ...Cảm ơn bạn ghé thăm để lại lời dịu dàng ru trái tim đau...[sm=flower.gif]
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
#157 —
13.01.2010 12:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-26 12:45:18melancolique>
*RU HỒN...
101
Em đón nhận cái im lặng
anh gửi
Thôi cũng đành mim mím mỉm cười
Mắt đã ướt em về lau
hoảnh lại
Xuân gọi mùa mời mọc khúc ru nguôi
Em đón nhận những lạc lòng
không lối
Mây chơi vơi gió cuốn xô nghiêng
Tháng Giêng vừa khúc thì thầm
cố sự
Đủ dễ thương cho đêm hát ru phiền
Em đón nhận riêng mình tờ
giấy trắng
Ngọt ngào lời cất giữ trong tim
Từng đêm tối mở toang lòng
gõ nhịp
Khúc ru hồn vỗ về rủ giấc quên
Em đón nhận tất cả.Dẫu có...không
Tỉ như là chút bù trừ trống rỗng!...
*Mélancolique,13/1/2010
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
#158 —
14.01.2010 11:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-16 10:07:42melancolique>
*RU HỒN...
102
Thôi anh nhé,ru lời thanh thản vậy
Khi mặt nước hồ thu im sóng
Em lặng lẽ nhìn dòng xanh phẳng mộng
Chiếc lá tình mỏng mảnh như mây
Chỉ còn là thoáng nhơ nhớ thôi anh
Tay gom nắng thả hờ theo gió
Ngày vội tàn nhặt chút tình em có
Dệt thơ trầm vẫn rộn cung thanh
Màu máu loang sắc đỏ trái tim người
Nên nồng nàn trong từng hơi thở
Hồn ngoan lắm dẫu tình không vẹn.Nhỡ
Đời ơ thờ nhẫn nại môi cười
Thôi cứ vậy,cho ngày trôi lãng đãng
Đêm bốn mùa sao hôm sao mai
Đóng khung tình vào thăm thẳm tái lai
Kẻo buồn em trở về lai láng
*Mélancolique,14/1/2010
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
*RU HỒN...
103
Chớp mắt vỡ chiêm bao
Vụt tắt mảnh sáng sao
Từ đó nguôi cười khóc
Trong cõi thiền mộng ảo
Chớp mắt rơi hạt mơ
Tự tâm gieo thương nhớ
Tình chưng cất thành mây
Gió đêm thoắt hư vô
Chuyện Đoá Quỳnh Hương ca
Cứ gõ nhịp ngân nga
Thơ giữa ngày lên tiếng
Hay hồn em chính là...
Quỳnh hoa chờ nguyệt động
Trắng cổ tích nguyên sơ!
*Mélancolique,14/1/2010
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
*RU HỒN...
104
Ru hồn hơn
trăm khúc
Đêm,
cái gối đời-lúc nhúc sầu giăng
Ầu ơ...
hiu hắt giường trần
Chăn thơ
khắc khoải
chỗ nằm lạnh tanh
Cong lưng
kéo
giấc trăng thanh
Choàng tay
ôm níu
mong manh ảo tình
Trở mình...
lại
thương lấy mình
Tiếng đêm
rớt phía
bình minh gọi ngày
*Mélancolique,15/1/2010
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.800
Từ: 13.05.2009
Trạng thái: offline
Chút Tình Cho Ta
Ôm không gian ru đời còn lại
Gối cuộc tình một giấc đơn côi
Hồn ký ức đi về ngần ngại
Sợ giật mình tiếng nấc trên môi.
Ta lặng lẽ đi tìm cái Tôi
ưu tư kiếm chốn ngồi tịnh độ
Tiếng rao đêm vọng về tội lỗi
Ta chợt nhìn thấy bóng hư vô.
Nghe đâu tiếng thời gian vọng vỗ
Xin lỗi ta - mình đã lỡ phận duyên
Đành ngồi ngắm vách tình loang lỗ
Giữ lại bên lòng một chút niềm riêng.
Ngày 16/01/2010
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
Leo* thương,thơ và nhạc Leo* cho thưởng thức hay quá hà!Merci nhìu á...Mún post nhạc cho Leo nghe mờ sao cái Comp của Mé hong post được nhạc cho DĐ.VNTQ(ở những web khác thì post ngon ơ hà).Thiệt kì hết sức... Thương bạn Leo* của Mé lắm lắm nè[sm=----------------.gif][sm=40.gif]
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
*RU HỒN...
105
Tình mộng méo mó
Trườn leo dốc đời
khốn khó
Buồn lẽo đẽo
quàng xiên
chiều vàng võ
Ảo tưởng ngôn từ
cũng
theo đó réo ca
Hoá ra nghiêng ngả xót xa
Cung thương lan toả nhập nhoà khúc ru!
*Mélancolique,18/1/2010
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
*RU HỒN...
106
Ru hồn từng khúc đưa
Bấy tình đêm bốn mùa
Xin lượng Trời tịnh độ
Giấc huyền linh ầu...ơ...!
*Mélancolique,19/1/2010
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
#165 —
22.01.2010 14:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-28 08:58:19melancolique>
*RU HỒN...
107
Lời rất ngắn
nhưng
đá ngầm cũng
hiểu
Thẩm thấu buồn
vào
tâm thức
bào mòn
Giả vô tình
vờ
nói điều
nông nổi
Khách hào văn
lặng
tiếng.
Trống trải
đời!...
*Mélancolique,21/1/2010
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.800
Từ: 13.05.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: melancolique
Leo* thương,thơ và nhạc Leo* cho thưởng thức hay quá hà!Merci nhìu á...Mún post nhạc cho Leo nghe mờ sao cái Comp của Mé hong post được nhạc cho DĐ.VNTQ(ở những web khác thì post ngon ơ hà).Thiệt kì hết sức... Thương bạn Leo* của Mé lắm lắm nè[sm=----------------.gif][sm=40.gif]
Không sao, Leo post cho Mé nghe cũng được mà. Đi đâu lâu một chút cũng nhớ Mé mà về Ru Hồn à.[sm=----------------.gif]
[sm=44.gif][sm=44.gif]
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.800
Từ: 13.05.2009
Trạng thái: offline
#167 —
01.02.2010 19:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-02-01 19:29:08Leo*>
Ru Hồn Tịnh Độ Giữa Trời Bơ Vơ
Nhìn không nói nhưng lại đầy ý nghĩa
Nhạc không lời mà lại đủ hiểu nhau
Chẳng lá hoa nên chẳng cần cắt tỉa
Tình chân thành nên cũng khó thành câu.
Chỉ một âm mà vọng vỡ niềm đau
Rung khoảng trống giữa sắc màu nhung nhớ
Lặng lẽ nghe dập dồn từng hơi thở
Lời ru hồn xoay trở phận hồng nhan.
Từ vô tận duyên kiếp còn hỗn mang
Ta mở mắt từ hoang tàn bật khóc
Tịnh độ nhìn thấy vòm trời chẻ dọc
Giữa khe đời chợt mọc những bài ca.
Ngày 02/02/2010
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.800
Từ: 13.05.2009
Trạng thái: offline
#168 —
13.02.2010 19:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-14 16:54:58Leo*>
[sm=44.gif][sm=44.gif][sm=40.gif][sm=----------------.gif] Leo không có Thơ cho Mé, vậy gửi nhạc chúc Mé năm mới hạnh phúc.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cYl8kb0cys
Ta Đã Có Mùa Xuân
Ngọc Lan
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
*RU HỒN...
108
Ngắm trăng dưới cội Bồ Đề
Trăng soi huyễn hoặc u mê con người
Thấy ra bản ngã thân tôi
Giục co Ái-Ố
giục vơi Si tình
Ngắm trăng giữa cõi huyền thinh
Trăng soi thấu đáo Tham-Sân-Hỉ-Nộ
Vọng chờ phút giây tịnh độ
Thành tâm thiện ý
xin vô lượng Trời
Ngắm trăng lặng lẽ mình tôi
Trăng soi thanh thoát phong lời tịnh thơm
Khoảnh khắc an tĩnh vô ngôn
Hướng thiên huệ trí
khôn lường Ngộ ra
Thành đô danh lợi phiền hà
Phồn hoa thế sự tuồng là ảo hư
Trần gian đùn lắm ưu tư
Tìm nơi ẩn dật
thiền tu xác hồn
*Mélancolique,rằm tháng Giêng.2010
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Leo*
[sm=44.gif][sm=44.gif][sm=40.gif][sm=----------------.gif] Leo không có Thơ cho Mé, vậy gửi nhạc chúc Mé năm mới hạnh phúc.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cYl8kb0cys
Ta Đã Có Mùa Xuân
Ngọc Lan
Leo thân mến,
Mé trở lại vườn nhà đã quá trễ phải không! Dẫu sao cũng rất cảm ơn Leo về mọi thứ nhé.Cuối tuần an vui Leo ha...
[sm=----------------.gif]
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.800
Từ: 13.05.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: melancolique
Leo thân mến,
Mé trở lại vườn nhà đã quá trễ phải không! Dẫu sao cũng rất cảm ơn Leo về mọi thứ nhé.Cuối tuần an vui Leo ha...
[sm=----------------.gif]
*RU HỒN...
108
Ngắm trăng dưới cội Bồ Đề
Trăng soi huyễn hoặc u mê con người
Thấy ra bản ngã thân tôi
Giục co Ái-Ố
giục vơi Si tình
Ngắm trăng giữa cõi huyền thinh
Trăng soi thấu đáo Tham-Sân-Hỉ-Nộ
Vọng chờ phút giây tịnh độ
Thành tâm thiện ý
xin vô lượng Trời
Ngắm trăng lặng lẽ mình tôi
Trăng soi thanh thoát phong lời tịnh thơm
Khoảnh khắc an tĩnh vô ngôn
Hướng thiên huệ trí
khôn lường Ngộ ra
Thành đô danh lợi phiền hà
Phồn hoa thế sự tuồng là ảo hư
Trần gian đùn lắm ưu tư
Tìm nơi ẩn dật
thiền tu xác hồn
*Mélancolique,rằm tháng Giêng.2010
Không có gì là muộn cả Mé àh Không có Mé, Leo* chẳng biết Ru Hồn với ai cả, buồn lắm. Mé trở về "Ru hồn" lần này "thấm" quá. Tặng Mé :
Mé đừng quên về Ru Hồn thường xuyên với Leo* nha. Chúc Mé vui!
[sm=44.gif][sm=44.gif][sm=40.gif][sm=----------------.gif]
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.800
Từ: 13.05.2009
Trạng thái: offline
#172 —
14.10.2010 08:37
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-14 08:44:17Leo*>
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Leo*
Tìm Về Cõi Thiền
Anh độ lượng, khúc ru hồn trầm lặng
Em từ tâm, lời thơ thoáng hơi thiền
Đời mến thương, tình yêu hoá thiêng liêng
Anh - Em thức tỉnh ưu phiền sầu não.
Anh hạnh phúc trên con đường ngộ Đạo
Em lạc an giữa lối sống xô bồ
Cùng gặp lại một cõi gọi : hư vô
Không cần vay nên cũng không cần trả.
Anh và Em thôi trách than, đày đoạ
Chốn bình yên buông xả chuyện trần gian
Tâm tịnh độ để hiền hậu dung nhan
Thân tự tại giữa bạt ngàn sương gió.
Chào Mé, hôm nay qua Mé ru hồn nhưng không thấy. Leo* gửi lại bài thơ Thiền. Chúc an vui!
[sm=----------------.gif]
[sm=44.gif][sm=44.gif]
Leo* à, cảm ơn đã chưa quên Mé mà ghé qua ru hồn dịu dàng
Tìm Về Cõi Thiền . Vẫn thương thương lắm nè...
[sm=----------------.gif]
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
*RU HỒN...
109
Nhìn một giòng sông nước
Thấy đời mình trôi mau
Cuồng lưu đưa cuộc sống
Bóng thanh xuân qua cầu
Nhìn làn mây tơ trắng
Thấy sao giống tình yêu
Tay chưa kịp nắm bắt
Loãng tan biến sớm chiều
Nhìn mênh mông mở gió
Thấy trong đó niềm vui
Thoảng chớp mi im hơi
Cười vụt heo hút núi
Nhìn vòm đêm rợn sao
Thấy vạn mươi u hoài
Hồn lạnh ngàn sương lệ
Hiu hắt nỗi lạc loài
Đành vọng ngoài cõi thực
Mộng thế tình chiêm bao
Mơ huyền không vô tận
Tầm hoan thiêng hư ảo
Trải lời chi lắm thơ ơi
Sầu Ta thẩm thấu đất trời hỗn mang!…
*Mélancolique,13/4/2010
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Leo*
comment vas-tu, Mé?
C'est également un poème triste.[sm=flower.gif][sm=----------------.gif]
Thơ buồn bởi giấc mộng lòng
Tan theo trăng vỡ hoá thành hư không!
Buồn Ta suốt kiếp mênh mông
Cuối thu gom góp trả không cuộc đời!
*Mélancolique.
Một tuần như ý Leo* nha!
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
#177 —
18.10.2009 16:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-18 16:16:52melancolique>
Trích đoạn: Leo*
Mé ơi ! Hôm nay Leo theo Mé "buồn" chút nhé ! Chúc Mé vui !
[sm=44.gif][sm=44.gif]
Theo nhau mà buồn
Kéo mộng tràn thơ
Ru hồn thi khúc
Tịnh độ bất ngờ...
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
*RU HỒN...
35
CHIỀU ĐI TRONG QUẨN QUANH BUỒN
NỬA THƯƠNG NỬA NHỚ...TRÀN TUÔN LỆ TÌNH
NGÀN PHƯƠNG VẠN HƯỚNG LÃNG LINH
BIẾT ĐÂU LÀ ÁNH BÌNH MINH XUÂN NGỜI...?
* Mélancolique,8/2/09
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 160
Từ: 19.07.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: CTT
Kiếp người nhẹ tựa khói hương
Nào ai tránh khỏi tang thương ,ly sầu
Bạn giờ về cõi bắt đầu
Tiễn nhau...xin niệm, kinh cầu...hồn an..
Chân Trời Tím.
Mới vừa đi gởi hoa quả cho 01 anh bạn thân ,vừa tròn giáp năm của người bạn Tím...
Đọc bài này...nhận thấy đời người mong manh vô thường quá...Xin họa lại...Bạn đừng giận nhé...
Chúc bạn mãi vui...
Cảm ơn bạn CTT đã vào chia sẻ đoạn thơ với mình.Không giận gì đâu!Thanks again.
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!
★
★
★
★
★
0