📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

KHOẢNG CÁCH KHÁT VỌNG

0 trả lời, 924 lượt xem — Trang 1 / 1
[:o]KHOẢNG CÁCH KHÁT VỌNG

Muôn đời đất với trời xanh
Cách nhau bởi một khoảng xanh hững hờ
Nhớ trời đất vẫn nằm mơ
Trời yêu đất, muốn xoá mờ nhân gian
Ghì mây trong cánh tay tròn
Chiều vàng hoa tím liệu còn nữa không?
Nhớ mong thôi cứ nhớ mong
Nhớ mong qua một khoảng không lững lờ
Cồn lên cơn khát đôi bờ
Gửi mưa cho lá làm thơ giữa đời
Tương tư đất gửi cùng trời
Bốn mùa hương sắc làm lời thơ xanh
Một khoảng xa...môt khoảng tình
Một trời khát vọng giữa mình đó em !

tranthãnhxuan
Đăng nhập để trả lời
0