<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-23 10:34:03nguyễn thế duyên>
Sông Tương
Biết em sống ở Hồ Tây
Những chiều cả gió tôi hay đi tìm
Sông Tương khởi nguồn từ đâu?
Sông Tương chảy về nơi nao?
Sông chảy dài theo nỗi nhớ
Xuyên qua những đêm không ngủ
Lặng chở đi bao nỗi nhớ cồn cào
Quân tại Tương giang đầu
Sao vẫn là tôi khởi đầu nỗi nhớ?
Liệu có bao giờ em không ngủ
Và sông Tương chảy ngược đến nơi tôi?
Âm thầm dòng sông trôi
Chẳng ai biết dòng sông luôn cuộn sóng
Chẳng ai biết chiều chiều tôi đứng ngóng
Cho sóng sông Tương xô mãi phủ Tây Hồ
Tôi vịn vào câu thơ
Lần theo nỗi nhớ
Xuôi dòng sông Tương tìm nơi em ở
Em ở đâu?
Liệu có ngóng về tôi?
Sông Tương ơi
Sông Tương ơi
Chẳng biết khi nào ngươi kết thúc
Ở nơi đó
Nơi tận cùng nguồn nước
Liệu có người đang uống nước sông Tương?
Hà nội 20- 7- 2008
Anh đồ
Biết em sống ở Hồ Tây
Những chiều cả gió tôi hay đi tìm
Sông Tương khởi nguồn từ đâu?
Sông Tương chảy về nơi nao?
Sông chảy dài theo nỗi nhớ
Xuyên qua những đêm không ngủ
Lặng chở đi bao nỗi nhớ cồn cào
Quân tại Tương giang đầu
Sao vẫn là tôi khởi đầu nỗi nhớ?
Liệu có bao giờ em không ngủ
Và sông Tương chảy ngược đến nơi tôi?
Âm thầm dòng sông trôi
Chẳng ai biết dòng sông luôn cuộn sóng
Chẳng ai biết chiều chiều tôi đứng ngóng
Cho sóng sông Tương xô mãi phủ Tây Hồ
Tôi vịn vào câu thơ
Lần theo nỗi nhớ
Xuôi dòng sông Tương tìm nơi em ở
Em ở đâu?
Liệu có ngóng về tôi?
Sông Tương ơi
Sông Tương ơi
Chẳng biết khi nào ngươi kết thúc
Ở nơi đó
Nơi tận cùng nguồn nước
Liệu có người đang uống nước sông Tương?
Hà nội 20- 7- 2008
Anh đồ