📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MỘT GIẤC CHIÊM BAO

0 trả lời, 963 lượt xem — Trang 1 / 1
Trong giấc chi6m bao thấy xa nàng
Lòng tôi buồn bã mối tình tan
Em đi biền biệt phương trời lạ
Bỏ lại con mình nhớ khóc than
Không biết bây giờ em ở đâu ?
Tơ vương em để lại thương sầu
Bây giờ anh thấy lòng đau khổ
Cứ mỗi đêm về thương nhớ nhau
Trong giấc chiêm bao thấy xa nàng
Tôi buồn lạc bước mãi lang thang
Ngẩn ngở tôi kiếm bao thương nhớ
Đê gối chung nhau cuộc phủ phàn
Em đi bỏ lại đứa con thơ
Nó củng như anh mãi đợi chờ
Năm tháng tới đây xa cách mẹ
Còn anh đã đứt một đường tơ
Mấy chục năm trời thương mến nhau
Bổng đâu đêm trắng đổi thay màu
Suối tình chưa cạn dòng ân ái
Chăn gối chưa phai nhạc sắc màu
Phòng hoang nguyên vnẹ chiếc chăng hoa
Đã  thấm bao nhiêu giọt lệ nhòa
Tôi khóc tiễn đưa tình giả biệt
Lần đầu mới thấy lệ tôi sa
Bổng đâu bến xóm con gà gáy
Đánh thức con mơ thật hãi hùng
Chợt tỉnh thấy nàng còn bên cạnh
Hai người cùng một chiếc chăn chung.
Đăng nhập để trả lời
0