📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Sầu ca

2 trả lời, 1.203 lượt xem — Trang 1 / 1
297
Anh thấy gì không anh thấy không
Tôi buồn như núi buồn như sông
Buồn như máu chảy ngoài thân thể
Như khói, buồn tôi, khói viễn vông  

Như khói, tình tôi, khói xám xanh
Khi vui cười khẽ nụ mong manh
Lúc buồn trầm tịnh trời không sắc
Duyên cạn tình tôi níu chẳng đành  

Duyên cạn người đi anh có hay
Như dâu bể chuyển như mây bay
Riêng khối hồn tôi còn quấn quít
Rượu rót tràn ly chẳng muốn say  

Rượu rót đầy rồi anh cạn đi
Hồn tôi vẫn khuyết cánh chim di
Biết đâu trong cõi sầu vô lượng
Tôi đã viên thành dưới cội si…
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-25 15:04:07BĂNG NGUYỆT>
Rượu rót đầy rồi anh cạn đi
Hồn tôi vẫn khuyết cánh chim di
Biết đâu trong cõi sầu vô lượng
Tôi đã viên thành dưới cội si…



Uống rượu cùng em.
 
 
Nàng đã rót đầy bao nhiêu chung?!
Lòng tôi uống hết đến tận cùng,
Men chẳng sánh bằng..men tình ái,
Ngào ngạt giữa trời đóa phù dung,
 
Nàng cứ rót đi cho ấm bừng,
Đêm đang lạnh quá đấy người dưng,
Cõi sầu vô lượng san bằng rượu
Nơi đâu biên giới ta phải dừng?!
 
Nàng rót hết chưa hỡi bé cưng?!
Nàng có say chưa đêm thấm nhuần,
Ta đã chìm trông miền tịnh lộ,
Hà danh hà tánh chẳng biết xưng.
 
 

📎 003


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
290
Trời phủ sương mờ chẳng thấy nhau
Núi cao lũng thấp người đi đâu
Tay lơi sợi khói thay lời lẽ
Tôi đóm lửa tàn trong mắt nâu  

Ngậm ngải tìm người người mất dạng
Càn khôn tự bấy hết sơ nguyên
Bàn tay chạm khắc ngàn lời khói
Tôi tiếng tru buồn đêm tịch nhiên  

Trời đổ mưa mù ta mất nhau
Người thưa người thốt tôi nằm đau
Bàn tay thả khói thay linh ý
Tôi bước chân nào dỗ giấc sâu  

Trời đổ mưa và trời phủ sương
Người cười điên đảo người đau thương
Bàn tay ngùi ngậm tôi như khói
Lạc lõng dương trần sầu vấn vương
=========================
Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa
=========================
Đăng nhập để trả lời
0