📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hư - thực

0 trả lời, 1.160 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-25 04:18:32nguyenthuyvan>
Chỉ để nát lòng nhau...
Cho yêu thương lặng chìm vào quên lãng
Cuộc sống có muôn hình vạn trạng
Xa nhau rồi mà vẫn luyến nhớ thương !

Gía như cuộc sống chỉ toàn là cay đắng
Chẳng đẹp như mơ...
Thì em nhớ anh là hiển nhiên - cũng đành !
Nhưng có điều thật lạ
Hạnh phúc của mình em vẫn có trong tay
Mà tại sao cứ quay đầu ngoảnh lại
Cúi nhìn về quá khứ...
Cho những bâng khuâng, thổn thức cả tâm tư
Hoài tưởng chi một bóng hình đã cũ
Chỉ để nát lòng nhau...
Mà sao để quên, bao năm dài không thể?
Hơn một lần đau... bối rối lại quay về
Ngổn ngang đứng giữa hai khung trời hư - thực
Hoa hồng dẫu đẹp cũng có lúc tàn phai
Thì không ước chi yêu thương là vĩnh viễn
Yêu một người là mở đầu câu chuyện
Viết suốt cuộc đời không đoạn kết đâu anh !

" Trăm năm mòn mỏi
Sỏi đá bạc màu
Đời lạc mất nhau
Yêu trong vô vọng "
Qua bao thăng trầm của cuộc sống, tôi vẫn giữ người trong tim !
Đăng nhập để trả lời
0