📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

VẪN LÀ

0 trả lời, 1.303 lượt xem — Trang 1 / 1




Em vẫn là em của cuộc đời
Dẫu rằng sương tuyết đọng chơi vơi
Dẫu rằng đêm xuống giăng mây tím
Em vẫn là sao lộng giữa trời.
 
Em vẫn như là trăng thủy tinh
Nghìn năm nhã ánh xuống thanh bình
Nghìn năm đất đón màu âu yếm
Anh đón đường trăng bước viễn trình.
 
Em vẫn là em của diu hiền
Thảm đời nhẹ gót rất hồn nhiên
Lá hoa vào mộng ru chân bước,
Anh mãi bâng khuâng nhớ dáng huyền.
 
Em vẫn là như bóng nắng hồng
Êm êm lờ lững giữa ngày đông
Cho anh chút ấm xanh còn lại
Những giọt hương nồng trong thật trong.



[/align]
Đăng nhập để trả lời
0