📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mây chiều....

0 trả lời, 1.249 lượt xem — Trang 1 / 1
     
      Mây chiều tôi lang thang bên đồi vắng
Ngắm bầu trời bến cũ, lặng tim đau
Những ngày sau…. sao mà xa xót quá
Ta đi rồi.....mà hồn mãi nơi đây.
 
Người dấu yêu phương trời xa  có thấu
Trái tim buồn  tan vỡ suốt đêm thâu
Tình người đó trong tôi còn in dấu
Dẫu chia lìa…. đau đớn vẫn chưa nguôi.

 
Những chiều sương mây hờn gió núi
Ngóng  Sao trời....mà  sao mắt cay….
   

    

 

        



Đăng nhập để trả lời
0