📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Gửi sư huynh !

3 trả lời, 1.123 lượt xem — Trang 1 / 1
Trên đầu chữ Sắc một con dao
" Mỹ nhân hữu sắc nịch ba đào "
Khuyên huynh tỉnh trí , nên dừng bước
Lời dạy người xưa chẳng sai nào
Gắng công rèn sách chờ tái xuất
Dùi mài thuật pháp mỗi vươn cao
Vung tay phác bút xoay thời vận
Đảo chuyển Càn Khôn , chí anh hào.
 
Đối với thế giới này, anh chỉ là một ai đó...
Nhưng với một ai đó, anh lại là cả thế giới này!
Đăng nhập để trả lời
0
   Viết cho Sư Huynh...!!!
 
Nhìn Huynh nâng chén ruợu nồng
Mà sao nhỏ thấy cõi lòng đắng cay
Rượu Huynh rót thật cho đầy
Uống như nuốt đắng...từng ngày lệ rơi
 
Duyên tình chỉ buộc buông rồi !
Thì xin Huynh chớ …lần hồi trách nhau
Đã yêu hãy nén niềm đau...
Dày vò thêm rối ….chỉ màu yêu thương
 
Xa nhau …huynh nhé hai phương
Hẹn nhau kiếp tới …nối tương tư lòng
Ngày Xưa Tím. 25/.07/08
* Trăm năm nhìn xuống đời mộng ảo
Khoảng khắc nhìn lên ngộ lẻ trời .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-04 20:05:35nhim_con75>
?!!
Đối với thế giới này, anh chỉ là một ai đó...
Nhưng với một ai đó, anh lại là cả thế giới này!
Đăng nhập để trả lời
0
2 bạn cho mình ghé tý lời với nha !
 
"Anh hùng nan quá mỹ nhân quan"
Lời dạy người xưa rõ ràng ràng
Chớ trách chi người gieo sóng gió
Hãy trách thân mình , nặng duyên mang.
Dùi mài thuật pháp , âu cũng tốt
Đem tài , đem trí giúp nhân gian.
Chuyển xoay cuộc thế thay người đức
Hảo tâm trời giúp cuộc hồng loan.
VŨ VÔ KỀM TỎA NĂNG LƯU KHÁCH
MỸ NHÂN HỮU SẮC NỊCH BA ĐÀO .
Đăng nhập để trả lời
0