Bán mối tình câm lại bán trăng
Ai mua tôi bán hết cung trăng
Tỏ lòng đã đứt mong gì nối
Biển đọng tình si lệ khó ngăn
Khó ngăn một thảm với một sầu
Hai cảnh tiên trần cách biệt nhau
Thảm gởi mây mưa lên chín bệ
Sầu trao gió đẩy xuống càn khôn
Càn khôn nay nở một thi nhân
Nghiệp chướng tình si còn bận biệu
Não lòng thương phận bút phân vân
Phân vân lên tiếng bán cung hằng
Bán mảnh hồn ta với gió trăng
Báo lảo đa già còn lắm chuyện
Bán thằng cụi trẻ tính lăng nhăng
Lăng nhăng dòm ngó nguyệt cung nga
Tiên cảnh trần gian vạn nẽo xa
Thẹn kiếp tơ tằm reo rao bán
Không mua xin chớ giận hờn ta
Hờn ta sao dám bán cung hằng
Có phải cuồng thi bút loạn chăng
Trần thế mấy người bao kẻ dám
Làm thơ rao bán nguyệt cung hằng .
tác giả : Hoàng Gia Anh
Ai mua tôi bán hết cung trăng
Tỏ lòng đã đứt mong gì nối
Biển đọng tình si lệ khó ngăn
Khó ngăn một thảm với một sầu
Hai cảnh tiên trần cách biệt nhau
Thảm gởi mây mưa lên chín bệ
Sầu trao gió đẩy xuống càn khôn
Càn khôn nay nở một thi nhân
Nghiệp chướng tình si còn bận biệu
Não lòng thương phận bút phân vân
Phân vân lên tiếng bán cung hằng
Bán mảnh hồn ta với gió trăng
Báo lảo đa già còn lắm chuyện
Bán thằng cụi trẻ tính lăng nhăng
Lăng nhăng dòm ngó nguyệt cung nga
Tiên cảnh trần gian vạn nẽo xa
Thẹn kiếp tơ tằm reo rao bán
Không mua xin chớ giận hờn ta
Hờn ta sao dám bán cung hằng
Có phải cuồng thi bút loạn chăng
Trần thế mấy người bao kẻ dám
Làm thơ rao bán nguyệt cung hằng .
tác giả : Hoàng Gia Anh