📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MẸ THÍCH NÀNG THU

0 trả lời, 1.105 lượt xem — Trang 1 / 1
Mẹ thích nàng thu mẹ thích thơ
Nàng thu thích mẹ ý thu chờ
Mẹ yêu thu thế thu yêu mẹ
Mẹ viết lời thu vạn giấc mơ
 
Vạn giấc mơ thu tuổi mẹ già
Tình thu với mẹ rộng bao la
Trăng thu soi bóng hồn nhân thế
Trời đã vào thu,thu thiết tha
 
Mây sợ mùa thu ,mây trốn xa
Để ngàn sao sáng với hằng nga
Dạo quanh trần thế tìm thu đến
Tìm kiếm nàng thu,thu lướt qua
 
Thu đến thôn quê đến thị thành
Thu làm bầu bạn  với trăng thanh
Thu quen với gió thu và gió
Lá giận hờn thu lá rớt nhanh
 
Thu bỏ ra đi một buổi chiều
Bỏ bồng lai đảo gió hiêu hiêu
Mẹ thương thu lắm mong thu đến
Đến với tình thu mẹ mến yêu..
 
          tác giả : hoang gia anh 
Đăng nhập để trả lời
0