📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tản mạn

7 trả lời, 1.024 lượt xem — Trang 1 / 1
          Đọc
 
Đọc nhiều trang thơ hay
Thật là nhiều ý đẹp
Muốn học theo không dễ
Nhưng thử cố xem sao
Đăng nhập để trả lời
0

Hôm nay ngày chủ nhật
Biết là em rất bận
Nhưng anh vẫn viết thư
Vì nhớ không thể chờ./.

Đăng nhập để trả lời
0
Nghe tên cứ tưởng diễn viên
Từ bên Trung Quốc, sang viềng vườn thơ    "viếng"
Diệc Phi người đẹp như mơ
Một lần gặp, chắc tui khờ người luôn
Nghe tên mà đã thấy thương
Diệc Phi ơi đừng có vương tơ sầu
Cho tui ngơ ngẩn ra vào
Nghe tên muốn gặp, ước ao một lần
Và xin chữ ký làm thân
Biết đâu qua đó được gần với Phi???!!!
          Chúc bạn mới vui nha....    ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
Đăng nhập để trả lời
0
Đọc

Đọc nhiều trang thơ hay
Thật là nhiều ý đẹp
Muốn học theo không dễ
Nhưng thử cố xem sao

 
Đừng gò buộc là thơ
Cứ gieo từ thư thả
Tản mạn chấm phết lạ,
Là như ý thôi mờ...
 
Hi weocom LDP đến với dd VNTQ nha..chúc vui và viết đều nè...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Cảm ơn nhị vị quý khách

Cảm ơn Đình Thế tâm giao
Cảm ơn chị Cuội anh nào phu quân
Thôi thì cứ học dần dần
Mỗi ngày một ít chuyên cần tháng năm

Mai này theo kịp anh em
Quảy gánh đi bán thử xem có giầu
Giờ nghèo chẳng dám đi đâu
Xin được tạ lỗi buổi đầu chưa quen
Đăng nhập để trả lời
0

Xe chở rác

Thấy xe chở rác đi qua
Người ta táo tác chạy xa tránh mùi
Ai cũng sợ áo vương hôi
Công nhân dọn rác...
...cả đời tránh đâu?

Cá buồn cá lội tung tăng
Em buồn chỉ biết đãi đằng với thơ
Vài dòng con cóc vu vơ
Anh thương chị quý em chờ... lời răn
Đăng nhập để trả lời
0

Đám tang Thành phố

Đám tang ở thôn quê
Buồn vương khắp cả làng
Thôi từ nay Cụ ấy
Mãi xa rời chúng ta

Đám tang ở thành phố
Đoàn xe từ từ đi
Giữa dòng người hối hả
Không biết ai nghĩ gì?
Cá buồn cá lội tung tăng
Em buồn chỉ biết đãi đằng với thơ
Vài dòng con cóc vu vơ
Anh thương chị quý em chờ... lời răn
Đăng nhập để trả lời
0

Nếu có

Nếu có một lần em bên anh
Sánh vai bờ cát ngắm biển xanh
Nghe sóng thì thầm như mách nhỏ
Thật đẹp đôi xứng mối duyên lành

Cá buồn cá lội tung tăng
Em buồn chỉ biết đãi đằng với thơ
Vài dòng con cóc vu vơ
Anh thương chị quý em chờ... lời răn
Đăng nhập để trả lời
0