📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Gởi Lại Anh!

1 trả lời, 1.141 lượt xem — Trang 1 / 1
Giờ gởi lại nơi đây người yêu dấu!
Em ra đi về nơi cuối không người
Gởi lại anh bao lời thương lời nhớ
Cùng tiếng tạ từ hẹn lại kiếp sau.
  Gởi lại đây vòng tay nòng ấm ấy
  Em quay về nơi có kẻ đợi chờ em
  Anh ở lại với vòng tay giá lạnh
  Em đi rồi vòng tay ấy trao ai
Gởi lại đây nụ hôn bao tháng ngày
Em ngoảnh mặt đón chào tình yêu mới
Anh nơi đâu với nụ hôn ngày ấy
Say đắm một thời mà em nỡ đành quên
   Gởi lại đây con tim đầy nhiệt huyết
   Em theo người vun đắp mối duyên sau
   Anh ở lại với tim hồng le lói
   Em đi rồi ai hâm nóng tim anh
Gởi lại anh hình bóng của ngày xanh
Rồi em sẽ ra đi và xây mộng
Anh ở lại với hình hài cô quạnh
Em đi rồi mình anh thấy giá băng.
   Giờ gởi lại tất cả là kỷ niệm
   Để đi về một cõi không  anh !!
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 06:34:48Ha Ngan Ha>
Trích đoạn: nhanhtv

Giờ gởi lại nơi đây người yêu dấu!
Em ra đi về nơi cuối không người
Gởi lại anh bao lời thương lời nhớ
Cùng tiếng tạ từ hẹn lại kiếp sau.
Gởi lại đây vòng tay nòng ấm ấy
Em quay về nơi có kẻ đợi chờ em
Anh ở lại với vòng tay giá lạnh
Em đi rồi vòng tay ấy trao ai
Gởi lại đây nụ hôn bao tháng ngày
Em ngoảnh mặt đón chào tình yêu mới
Anh nơi đâu với nụ hôn ngày ấy
Say đắm một thời mà em nỡ đành quên
Gởi lại đây con tim đầy nhiệt huyết
Em theo người vun đắp mối duyên sau
Anh ở lại với tim hồng le lói
Em đi rồi ai hâm nóng tim anh
Gởi lại anh hình bóng của ngày xanh
Rồi em sẽ ra đi và xây mộng
Anh ở lại với hình hài cô quạnh
Em đi rồi mình anh thấy giá băng.
Giờ gởi lại tất cả là kỷ niệm
Để đi về một cõi không  anh !!



Gửi Lại
Gửi lại anh đường tình không chung lối
Em đi rồi nơi cuối nẻo trời xa
Đường phố qua sáng hơn ánh trăng ngà
Anh dõi mắt bóng hình em xa mãi
Em bước đi không bao giờ quay lại
Cho lòng anh tê tái dạ nhớ nhung
Biết đến bao giờ mới được trùng phùng
Câu thề hẹn xưa bay theo cơn gió
Dáng em đi khuất dần qua cuối ngỏ
Anh lặng thầm trông bước nhỏ em qua
Rồi thẩn thờ gom nhặt mảnh tình ta
Đem vào cất tận đáy lòng muôn thuở
Mảnh tình thơ vì đâu mà tan vỡ
Em đi rồi nhung nhớ một mình ta.
                        HNH



Đăng nhập để trả lời
0