<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-08 16:47:32nguyễn thế duyên>
Nói Với Thái Anh
Bây giờ tuổi chẳng còn xanh
Thái anh
Ai bảo em tuổi chẳng còn xanh?
Trông ảnh em,em vẫn rất xinh
Ánh mắt ấy vẫn cháy lên khao khát
Con tim ấy vẫn ngân lên câu hát
"Anh yêu ơi, ở mãi đừng về"
Một hồn thơ khiến tôi si mê
Một nụ cười khiến tôi đam mê
Ánh mắt ấy
Nụ cười ấy
Khuôn mặt ấy
Bao giờ tôi thấy?
Trong cuộc đời chứ không phải trong thơ
Nếu tôi là người ấy
Năm mươi năm
Không!
Một trăm năm
Tôi vẫn cứ chờ
Hà nội 8-8-2008
Bây giờ tuổi chẳng còn xanh
Thái anh
Ai bảo em tuổi chẳng còn xanh?
Trông ảnh em,em vẫn rất xinh
Ánh mắt ấy vẫn cháy lên khao khát
Con tim ấy vẫn ngân lên câu hát
"Anh yêu ơi, ở mãi đừng về"
Một hồn thơ khiến tôi si mê
Một nụ cười khiến tôi đam mê
Ánh mắt ấy
Nụ cười ấy
Khuôn mặt ấy
Bao giờ tôi thấy?
Trong cuộc đời chứ không phải trong thơ
Nếu tôi là người ấy
Năm mươi năm
Không!
Một trăm năm
Tôi vẫn cứ chờ
Hà nội 8-8-2008