Nói với một nàng sáo
sắp sang sông
Ơ kìa ai khảo mà xưng
Tơ duyên trên mạng có chừng ấy thôi
Vả chăng tôi đã nói rồi "1"
Cầm tinh con nhện tôi ngồi chăng tơ
Hết Thanh Khiết- đến Liên thơ
Thái anh cũng đã bây giờ đến em
Thơ tình tôi gửi người xem
Là mong thắp một niềm tin cuộc đời
Người góc bể-
Kẻ chân trời
Thơ tình âu một nụ cười vẩn vơ
Nhưng mà thắp sáng ước mơ
Nhưng mà đắp ấm những giờ quạnh hiu
Đọc thơ tôi nhớ một điều
Lòng tôi ấm áp bao nhiêu cho vừa
Sáo ơi sắp sang sông chưa?
Để tôi viết sẵn bài thơ chúc mừng
Than ôi chẳng một chữ đồng
Thơ mừng sao có hai dòng lệ rơi?
Anh đồ
"1" Nói với các bạn nữ trong diễn đàn
sắp sang sông
Ơ kìa ai khảo mà xưng
Tơ duyên trên mạng có chừng ấy thôi
Vả chăng tôi đã nói rồi "1"
Cầm tinh con nhện tôi ngồi chăng tơ
Hết Thanh Khiết- đến Liên thơ
Thái anh cũng đã bây giờ đến em
Thơ tình tôi gửi người xem
Là mong thắp một niềm tin cuộc đời
Người góc bể-
Kẻ chân trời
Thơ tình âu một nụ cười vẩn vơ
Nhưng mà thắp sáng ước mơ
Nhưng mà đắp ấm những giờ quạnh hiu
Đọc thơ tôi nhớ một điều
Lòng tôi ấm áp bao nhiêu cho vừa
Sáo ơi sắp sang sông chưa?
Để tôi viết sẵn bài thơ chúc mừng
Than ôi chẳng một chữ đồng
Thơ mừng sao có hai dòng lệ rơi?
Anh đồ
"1" Nói với các bạn nữ trong diễn đàn