7 trả lời, 1.305 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 38
Từ: 10.08.2008
Trạng thái: offline
#1 —
11.08.2008 14:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-11 18:59:28landahuong>
Mưa buồn từng giọt mưa tuôn
Rơi qua khung cửa rồi buông câu hò
Cuộc đời lắm chuyện cam go
Sống sao cho tốt đừng lo chi nhiều
Vì sao tự hỏi vì sao?
Gian nan lắm đổi cũng hoài thế thôi.
Con người một kiếp nổi trôi
Đến khi vĩnh biệt dương gian hoài sầu.
***Tự cảm đời người***
***Landahuong***
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 38
Từ: 10.08.2008
Trạng thái: offline
tuổi mười bảy mang đầy kỉ niệm
những tháng ngày ấp ủ trong tim
ghỳ tay nhau chia sớt nỗi niềm
tôi và bạn hai người cùng hướng
và...
nếu một mai xa cách mái trường
dòng lưu bút đó vẫn còn vương
trang nhật kí bởi màu chung thủy
tím u buồn nhớ kỉ niệm vui
***diary***
ngày 9-8-2008: 8h00'pm
tặng anh.
***Landahuong***
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 38
Từ: 10.08.2008
Trạng thái: offline
Em đã khóc vì anh gian dối
Em đã sầu khi lệ đắng môi
Em đã nghĩ anh thương em lắm
Em đã lầm đúng thế không anh?
Vì sao thế anh ơi sao thế?
Nỡ dối em để thấy tái tê
Môi nghe đắng còn tim sầu úa
Héo hắt rồi vụt tắt cơn mơ
Còn đâu nữa hỡi những vần thơ
Trao nhau để thắp sáng ước mơ
Giờ tan biến…thôi…giờ tan biến
Để cho lòng còn chút luyến thương.
_______________________
anh sao thế chẳng lời nhắn gởi
để cho em mãi miết tìm anh
thời gian trôi cũng rất nhanh
nên không thể chờ anh thêm nữa
12:09'am 16-8-2008
***Landahuong***
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 38
Từ: 10.08.2008
Trạng thái: offline
***Không anh 2***
không anh thiên hạ thái bình
không anh ánh sáng bình minh chói lòa
không anh sóng gió chẳng to
không anh chẳng có mưa rào quanh năm
............riêng............
không anh chỉ có lạnh căm
không anh chỉ thấy mưa dầm trong tim
không anh không có nỗi niềm
không anh nửa chữ cũng im trong lòng
Bài thơ từng đc đăng trong KHPT.net
***Landahuong***
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 38
Từ: 10.08.2008
Trạng thái: offline
#7 —
18.08.2008 00:07
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-18 00:08:22landahuong>
*** Ở phương đó hãy tha thứ cho anh***
Màn đêm buông xuống thật mau
Người yêu em hỡi bây giờ nơi nao
Lòng anh đã quá đớn đau
Nhớ em nhớ lắm biết sao cho vừa ?
Anh cầu mong những cơn mưa
Nhắn lời xin lỗi anh chưa tỏ bày
Làm em phải nếm chua cay
Khi anh chẳng thấu chỉ mang âu sầu
Rồi thì những hạt mưa ngâu
Cuốn em đi mãi xa vòng tay anh
Ông trời sao nỡ oái ăm
Dù anh xin lỗi hàng trăm nghìn lần
Thì em cũng chẳng bận tâm
Về anh lần nữa phải không hỡi người?
Giờ đây chỉ thấy bùi nguồi
Mong em nghe thấy một lời này thôi
Thời gian rồi cứ dần trôi
Em yêu bắt máy cho anh đôi lời
Ngày xưa giọt lệ em rơi
Làm tim anh vỡ lòng thì xót xa
Bây giờ em chẳng cần ta
Ngàn lời xin lỗi chẳng mang em về
Chỉ còn lại nỗi tái tê
Mong em hạnh phúc vai kề bên ai…!
Bài thơ đc đăng trong KHPT.net và blog riêng.
***Landahuong***
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.211
Từ: 08.03.2008
Trạng thái: offline
#8 —
20.08.2008 15:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-20 15:32:13vithong>
Tình yêu đó tôi trao người muôn thuở
Hứa thật nhiều giờ cũng chỉ ngu ngơ
Tình kia chẳng phải là tình mơ
Nên đau mãi vì người xưa hờ hững
Tôi mong ước duy một điều nho nhỏ
Ở cạnh người dù cho có sóng to
Hay giông bão cũng không làm chùn bước
Đứng lặng thầm để dõi đến người thương!
_____________landahuong__________
sr landahuong chỉ mới tham gia dd này mong rằng đc sự giúp đỡ của các bạn, "chia tình" landahuong thấy topic rất ấn tượng nên cũng post đại vài dòng tâm sự, thân!
Cám ơn landahuong đã đến thăm.xin đăng lại bài thơ vào vườn bạn.chúc niềm vui mong gặp lại trên thi đàn.vithong_trân
★
★
★
★
★
0