Đêm trăng nói chuyện
với Hàn mặc Tử
Đêm nay trăng sáng quá
Đi ngủ thì tiếc trăng
Giở thơ ông ra đọc
Lòng cảm thấy bâng khuâng
Sao nhỉ trăng đẹp thế
Ông biến trăng thành ma
"Sóng soãi trên cành liễu"
Tôi nghe lòng sót sa
Sao ông bán trăng đi
Trăng với ông hận gì?
Hay nhìn trăng ông nhớ
Một mối tình cuồng si?
Giở thơ ông ra đọc
Thấy vầng trăng bật khóc
Mùa xuân ông lỡ gặp "1"
Ông trốn cả mùa xuân
Tôi đã bao nhiêu lần
Đọc thơ ông thấy sợ
Một tiếng gào đâu đó
Tắt nghẹn lưng chừng trời
Hãy ngủ đi ông ơi
Trời với ông bạc bẽo
Đời với ông nồng nàn
Mộ ông thông hát mãi
Tên ông theo thời gian
16-6-2008
Viết nhân đọc lại Hàn mặc Tử
"1" Khách xa lỡ gặp mùa xuân chín
Hàn mặc tử
với Hàn mặc Tử
Đêm nay trăng sáng quá
Đi ngủ thì tiếc trăng
Giở thơ ông ra đọc
Lòng cảm thấy bâng khuâng
Sao nhỉ trăng đẹp thế
Ông biến trăng thành ma
"Sóng soãi trên cành liễu"
Tôi nghe lòng sót sa
Sao ông bán trăng đi
Trăng với ông hận gì?
Hay nhìn trăng ông nhớ
Một mối tình cuồng si?
Giở thơ ông ra đọc
Thấy vầng trăng bật khóc
Mùa xuân ông lỡ gặp "1"
Ông trốn cả mùa xuân
Tôi đã bao nhiêu lần
Đọc thơ ông thấy sợ
Một tiếng gào đâu đó
Tắt nghẹn lưng chừng trời
Hãy ngủ đi ông ơi
Trời với ông bạc bẽo
Đời với ông nồng nàn
Mộ ông thông hát mãi
Tên ông theo thời gian
16-6-2008
Viết nhân đọc lại Hàn mặc Tử
"1" Khách xa lỡ gặp mùa xuân chín
Hàn mặc tử