<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-12 13:47:12ptuuyen>
CHIM LƯỜI
Dậy, muộn rồi bé ơi!
Xuân đang về trên môi
Tóc biếng cài tơ rối
Miên man theo mây trời
Hôm qua chim học bài
Trời trong trong, êm êm
Sao về mơ trên vai
Hương hoa vươn vươn thềm
Bé ngủ bên giá sách
Trăng dọi qua song mơ
Gío thì thầm khẻ mách
Anh choàng dậy làm thơ
Dậy, muộn rồi bé ơi!
Soi gương rẽ đường ngôi
Còn hót chào buổi sớm
Hư lắm, con chim lười!
Mơ mơ sương giăng giăng
Chim chợt buồn buâng khuâng
Sương gieo, chao- sương gieo!
Tóc bé gió thổi vèo
Giận hờn khóc vu vơ
Thành mưa, mưa, mưa tơ
Li ti bong bóng nước
Anh nhặt gửi vào thơ
Phạm Tú Uyên
Dậy, muộn rồi bé ơi!
Xuân đang về trên môi
Tóc biếng cài tơ rối
Miên man theo mây trời
Hôm qua chim học bài
Trời trong trong, êm êm
Sao về mơ trên vai
Hương hoa vươn vươn thềm
Bé ngủ bên giá sách
Trăng dọi qua song mơ
Gío thì thầm khẻ mách
Anh choàng dậy làm thơ
Dậy, muộn rồi bé ơi!
Soi gương rẽ đường ngôi
Còn hót chào buổi sớm
Hư lắm, con chim lười!
Mơ mơ sương giăng giăng
Chim chợt buồn buâng khuâng
Sương gieo, chao- sương gieo!
Tóc bé gió thổi vèo
Giận hờn khóc vu vơ
Thành mưa, mưa, mưa tơ
Li ti bong bóng nước
Anh nhặt gửi vào thơ
Phạm Tú Uyên