MƯA QUÊ
Lần nào về quê cũng gặp mưa
tiếng ếch gọi tình trong đêm ... buồn quá
mưa gọi mầm xanh cây khoai ruộng lúa
Rút nọn rơm nhóm lên ngọn lửa
sợ mưa dầm tã ướt chẳng kịp khô
đất Tuyên mình sao mãi chửa ấm no
Hình như đã quen đời đói khổ
Gái làng mình người cứ còm nhom
răng trắng cười tươi khoe trúng vụ
Trời ơi ! Sao cứ khổ hoài ! !
Hãy thôi đi !
những bài ca vô tâm kêu lên ra rả
Và hãy thôi đi
những bản tình ca nham nhở
để lặng yên nghe cây lúa
trên cánh đồng trong mưa thao thức làm đòng
[/align]Sơn dương 8-2008