Gửi Hồng Sang
Bạn đến viếng mẹ tôi
Dùng bản nhạc thay lời
Bức tranh thay hương khói
Khiến lòng tôi bồi hồi
Chữ tình là vậy đấy
Có cần chi nhiều lời
Nửa đời thêm bạn mới
Cuối đời thêm niềm vui
Tôi buồn không gặp bạn
Thăm thẳm cánh chim trời
Biết bạn cô đơn lắm
Thơ sao thay tiếng người
Thương bạn cuối chân trời
Mồ mẹ không được đắp
Mồ mẹ không được khóc
Ăn năn cả cuộc đời
Lại mùa vu lan nữa
Âm thầm nước mắt rơi
Bao giờ dòng lệ ấy
Tưới mồ mẹ mẹ ơi?
Đất Việt xa vời vợi
Chim Việt đậu cành nam
Nước mắt người xa xứ
Khiến tim tôi bàng hoàng
Hà Nội 15-8-2008
Cám ơn bạn đã đến viếng mẹ tôi. Xin lỗi vì bây giờ mới đáp lễ được
Bạn đến viếng mẹ tôi
Dùng bản nhạc thay lời
Bức tranh thay hương khói
Khiến lòng tôi bồi hồi
Chữ tình là vậy đấy
Có cần chi nhiều lời
Nửa đời thêm bạn mới
Cuối đời thêm niềm vui
Tôi buồn không gặp bạn
Thăm thẳm cánh chim trời
Biết bạn cô đơn lắm
Thơ sao thay tiếng người
Thương bạn cuối chân trời
Mồ mẹ không được đắp
Mồ mẹ không được khóc
Ăn năn cả cuộc đời
Lại mùa vu lan nữa
Âm thầm nước mắt rơi
Bao giờ dòng lệ ấy
Tưới mồ mẹ mẹ ơi?
Đất Việt xa vời vợi
Chim Việt đậu cành nam
Nước mắt người xa xứ
Khiến tim tôi bàng hoàng
Hà Nội 15-8-2008
Cám ơn bạn đã đến viếng mẹ tôi. Xin lỗi vì bây giờ mới đáp lễ được