Góc vườn quê
Mở cửa ngõ, trông vội ra trước sân
Tiết tháng ba làm màu hoa dịu nhẹ
Ngọn gió lành thổi tóc tung khe khẽ
Trời thả nằng vàng... chân ấm dưới chân.
Thời gian đi dọc những buổi chiều xuân
Tiếng cuốc kêu một ngày nghe đã nặng
Hoa xao xuyến giam bầu trời câm lặng
Mưa khóc mềm nỗi nhớ hôm chia tay.
Thấm thoắt sao rơi trong một đêm tối đầy
Lá ướt lá, hương đẫm hương... tha thiết
Song vắng hắt : bậc cửa sầu li biệt
Góc vườn nhà đoạn tuyệt... với tình yêu...
Mở cửa ngõ, trông vội ra trước sân
Tiết tháng ba làm màu hoa dịu nhẹ
Ngọn gió lành thổi tóc tung khe khẽ
Trời thả nằng vàng... chân ấm dưới chân.
Thời gian đi dọc những buổi chiều xuân
Tiếng cuốc kêu một ngày nghe đã nặng
Hoa xao xuyến giam bầu trời câm lặng
Mưa khóc mềm nỗi nhớ hôm chia tay.
Thấm thoắt sao rơi trong một đêm tối đầy
Lá ướt lá, hương đẫm hương... tha thiết
Song vắng hắt : bậc cửa sầu li biệt
Góc vườn nhà đoạn tuyệt... với tình yêu...