Thơ tình trong mộ
Tặng người tìm ra tên bài thơ
"thơ tình trong mộ cổ"
Nếu một mai khi tôi chui vào mộ
Bài thơ này tôi khắc trên ván thiên
Em đến viếng nhớ mang vòng hoa trắng
Để hận này theo hương khói bay lên
Tình đâu là phù du
Ôm mối hận trái tim tôi hóa ngọc
Sẽ đến lúc nhắc tên tôi em khóc
Ngọc tim tôi hòa nước mắt tim em
Là lúc
Tiếng hát Trương chi dìu dặt cất lên
Dìu bước Mị nương đến bờ tình ái
Phút dâng hiến qua đi và cuộc đời còn lại
Bản trường ca bất tận của tình yêu
Là lúc
Sét ái tình đánh trúng mộ tôi
Ván thiên bật và bài thơ xuất hiện
Em sẽ đọc và cả đời ân hận
Để lỡ rồi
Một mối tình
Đốt cháy cả thời gian
Hà nội 18-8-2008
Anh đồ
Tặng người tìm ra tên bài thơ
"thơ tình trong mộ cổ"
Nếu một mai khi tôi chui vào mộ
Bài thơ này tôi khắc trên ván thiên
Em đến viếng nhớ mang vòng hoa trắng
Để hận này theo hương khói bay lên
Tình đâu là phù du
Ôm mối hận trái tim tôi hóa ngọc
Sẽ đến lúc nhắc tên tôi em khóc
Ngọc tim tôi hòa nước mắt tim em
Là lúc
Tiếng hát Trương chi dìu dặt cất lên
Dìu bước Mị nương đến bờ tình ái
Phút dâng hiến qua đi và cuộc đời còn lại
Bản trường ca bất tận của tình yêu
Là lúc
Sét ái tình đánh trúng mộ tôi
Ván thiên bật và bài thơ xuất hiện
Em sẽ đọc và cả đời ân hận
Để lỡ rồi
Một mối tình
Đốt cháy cả thời gian
Hà nội 18-8-2008
Anh đồ
Em sợ ma lắm ! [sm=sofa.gif]