📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

Nhớ

3.782 trả lời, 283.502 lượt xem — Trang 76 / 127

Trích đoạn: vancali96

ĐẦU NĂM VÃN CẢNH

Hoa tươi nắng toả thắm môi hồng
Tết đến cùng nhau dạo phố đông
lóng lánh sương trong hôn lộc biếc
Mơn man khói nhẹ ủ hương nồng
Từng bầy én liệng chao làn gió
Mấy cánh diều bay níu khoảng không
Năm mới mừng xuân mình lễ phật
Cầu may cầu phúc với cầu chồng

Liên Hương



Đầu năm lễ Phật

Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật sáng hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh ước nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

Vancali 6.3.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vạn vui hì hì...


DU XUÂN

Đào hé nụ xinh thỏang má hồng
Hoa cười phơn phớt trước hừng đông
Am thanh khói tỏa pha sương lạnh
Chùa vắng hương bay đượm gió nồng
liễu rủ nghiêng nghiêng nơi Phật tự
mây vờn lặng lặng chốn huyền không
Đầu xuân thiếu nữ đi cầu phúc
Được quẻ: “ năm nay sẽ lấy chồng”

Liên Hương


CẦU LỘC ĐẦU NĂM

Áo mới bay bay giữa nắng hồng
Đón mùa Xuân đến phố người đông
Cụ già rảo mắt nhìn mai thắm
Em bé châm diêm đốt pháo nồng
Đẹp cánh én bay vờn lối ngõ
Thơm nồi bánh nấu toả tầng không
Quê hương rộn rã ba ngày Tết
Kẻ vái được yêu kẻ khấn chồng

Thanh Huy


ĐÀO XUÂN


Đào hé môi tươi toả sắc hồng
Vẫn còn sương ngậm gió mùa Đông
Thân gầy cội nhú tròn lộc biếc
Dáng mảnh hoa khai mãn nhụy nồng
Nhựa sống dâng tràn nguồn mặt đất
Hương đời ủ vẹn khí thinh không
Rưng rưng tiễn biệt ngày tháng cũ
Hỏi chúa Xuân ơi..có lấy chồng?

Liên Hương

Cuối tuần vui nha Vân ui


THƯƠNG CHỒNG

Lá thắm xe duyên sợi chỉ  hồng,
Bốn mùa xuân hạ với thu đông.
Mảnh tình thiếp giữ trăm năm thắm
Chút ngĩa chàng trao vạn chữ nồng
Bướm với hoa đùa ươm  mật ngọt .
Hương bên trời vướng nhẹ màu không.
Xuân về én liệng ngoài song cửa,
… Con sáo bên sông gọi ới chồng !

Tú lang thang 

Pháo cưới

Nhà ai pháo nổ đẹp tơ hồng
Khúc nhạc tưng bừng bạn hữu đông
Họ gái vui mừng bên rể mới
Đàn trai chúc tụng với dâu nồng
Thuyền đi nẻo ấy người duyên thắm
Bến ở phương này kẻ phận không
Kỷ niệm chôn vùi trong ký ức
Cầu xin hạnh phúc mãi yêu chồng

Vancali 6.5.11

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật an vui vẻ
 
quote
 
qquote                                                     q                           qqqqqưuqqote
 C
CHÀO NHAU CHÉN RUỢU HỒNG     
 
 
Nhớ buổi nào xưa chửa lấy chồng,
Em còn thơ thẩn chốn phòng không.
Hoa chưa  e ấp ngày khai nụ,
Nắng đã đong đưa chén ruợu nồng.
Trăng  sáng êm đềm qua lối hạ,
Tình nồng ấp ủ lúc tàn đông.
Ngày xuân đi mãi, đi đi mãi,
Gặp lại chào nhau chén ruợu hồng…
 
Tú lang thang

Tình xưa

Nhộn nhịp người theo chiếc kiệu hồng
Xa gần hai họ tựu tề đông
Cô dâu lộng lẫy cùng hoa đẹp
Chú rể trang nghiêm với rượu nồng
Thấy nhạc tưng bừng nghe khoái hỉ ?
Sao mình lặng lẽ hỏi buồn không ?
Thôi thì chúc bạn đời êm ấm
Giã biệt tình xưa ...mãi vợ chồng !

Vancali 6.6.11
Chúc huynh Thanh Huy thứ hai an vui khoẻ  mạnh hì hì ..

TRÁCH


Bè bạn ngày xưa đã có chồng
Mình ta duyên hẩm vẫn hòan không
Sao mơ đến chuyện tình êm ấm
Chả tưởng làm chi lễ thắm nồng
mỏi mắt mong chờ buồn tháng Hạ
Bạc đầu ngóng đợi lạnh ngày đông
Dòng đời thoáng chốc trôi như nước
Chỉ trách ông tơ phụ má hồng

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0

ĐẦU NĂM VÃN CẢNH

Hoa tươi nắng toả thắm môi hồng
Tết đến cùng nhau dạo phố đông
lóng lánh sương trong hôn lộc biếc
Mơn man khói nhẹ ủ hương nồng
Từng bầy én liệng chao làn gió
Mấy cánh diều bay níu khoảng không
Năm mới mừng xuân mình lễ phật
Cầu may cầu phúc với cầu chồng

Liên Hương



Đầu năm lễ Phật

Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật sáng hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh ước nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

Vancali 6.3.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vạn vui hì hì...


DU XUÂN

Đào hé nụ xinh thỏang má hồng
Hoa cười phơn phớt trước hừng đông
Am thanh khói tỏa pha sương lạnh
Chùa vắng hương bay đượm gió nồng
liễu rủ nghiêng nghiêng nơi Phật tự
mây vờn lặng lặng chốn huyền không
Đầu xuân thiếu nữ đi cầu phúc
Được quẻ: “ năm nay sẽ lấy chồng”

Liên Hương


CẦU LỘC ĐẦU NĂM

Áo mới bay bay giữa nắng hồng
Đón mùa Xuân đến phố người đông
Cụ già rảo mắt nhìn mai thắm
Em bé châm diêm đốt pháo nồng
Đẹp cánh én bay vờn lối ngõ
Thơm nồi bánh nấu toả tầng không
Quê hương rộn rã ba ngày Tết
Kẻ vái được yêu kẻ khấn chồng

Thanh Huy


ĐÀO XUÂN


Đào hé môi tươi toả sắc hồng
Vẫn còn sương ngậm gió mùa Đông
Thân gầy cội nhú tròn lộc biếc
Dáng mảnh hoa khai mãn nhụy nồng
Nhựa sống dâng tràn nguồn mặt đất
Hương đời ủ vẹn khí thinh không
Rưng rưng tiễn biệt ngày tháng cũ
Hỏi chúa Xuân ơi..có lấy chồng?

Liên Hương

Cuối tuần vui nha Vân ui


THƯƠNG CHỒNG

Lá thắm xe duyên sợi chỉ  hồng,
Bốn mùa xuân hạ với thu đông.
Mảnh tình thiếp giữ trăm năm thắm
Chút ngĩa chàng trao vạn chữ nồng
Bướm với hoa đùa ươm  mật ngọt .
Hương bên trời vướng nhẹ màu không.
Xuân về én liệng ngoài song cửa,
… Con sáo bên sông gọi ới chồng !

Tú lang thang 

Pháo cưới

Nhà ai pháo nổ đẹp tơ hồng
Khúc nhạc tưng bừng bạn hữu đông
Họ gái vui mừng bên rể mới
Đàn trai chúc tụng với dâu nồng
Thuyền đi nẻo ấy người duyên thắm
Bến ở phương này kẻ phận không
Kỷ niệm chôn vùi trong ký ức
Cầu xin hạnh phúc mãi yêu chồng

Vancali 6.5.11

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật an vui vẻ
 
quote
 
qquote                                                     q                           qqqqqưuqqote
 C
CHÀO NHAU CHÉN RUỢU HỒNG     
 
 
Nhớ buổi nào xưa chửa lấy chồng,
Em còn thơ thẩn chốn phòng không.
Hoa chưa  e ấp ngày khai nụ,
Nắng đã đong đưa chén ruợu nồng.
Trăng  sáng êm đềm qua lối hạ,
Tình nồng ấp ủ lúc tàn đông.
Ngày xuân đi mãi, đi đi mãi,
Gặp lại chào nhau chén ruợu hồng…
 
Tú lang thang

Tình xưa

Nhộn nhịp người theo chiếc kiệu hồng
Xa gần hai họ tựu tề đông
Cô dâu lộng lẫy cùng hoa đẹp
Chú rể trang nghiêm với rượu nồng
Thấy nhạc tưng bừng nghe khoái hỉ ?
Sao mình lặng lẽ hỏi buồn không ?
Thôi thì chúc bạn đời êm ấm
Giã biệt tình xưa ...mãi vợ chồng !

Vancali 6.6.11
Chúc huynh Thanh Huy thứ hai an vui khoẻ  mạnh hì hì ..
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TTH



Thiếu nữ xuân thì
(Hoa TNXT của Nam Khánh)

Trăng tròn mười sáu dáng hồng xinh
Bóng nguyệt đầu non đẹp trữ tình
Mắt liếc mây vờn tim hoãng loạn
Môi cười sóng vỗ núi làm thinh
Lời ca nốt nhạc âm trầm bổng
Tóc quyện vần thơ gió rập rình
Thi sĩ đa tình vung bút họa
Ru hồn lãng tử tiếng phong linh

Vancali 6.4.11


CẦU DUYÊN

Em người duyên dáng mắt môi xinh
Mười sáu xuân tươi gợi lắm tình
Công tử bám dai không nản ngại
Anh hùng mê tít khó im thinh
Ông tơ xem tuổi đem trầu hỏi
Bà nguyệt đánh hơi sắm lễ rình
Chẳng biết chọn ai cầu bóng vậy
Vớ chàng thi sĩ thật là linh

Thanh Huy


KÉN


Độ tuổi tròn trăng mảnh dáng xinh
Như hoa hàm tiếu gợi Xuân tình
Nhiều chàng để ý còn e thẹn
Lắm cậu buông lời vẫn lặng thinh
Mẹ giữ ở nhà lo bướm ghẹo
Cha canh đóng cửa ngại ong rình
Kén hòai chọn mãi thành ra ế
Khấn Phật cầu trời cũng hết linh

Liên Hương

Chúc huynh vui
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-06 02:50:10vancali96>
 
ĐẦU NĂM VÃN CẢNH

Hoa tươi nắng toả thắm môi hồng
Tết đến cùng nhau dạo phố đông
lóng lánh sương trong hôn lộc biếc
Mơn man khói nhẹ ủ hương nồng
Từng bầy én liệng chao làn gió
Mấy cánh diều bay níu khoảng không
Năm mới mừng xuân mình lễ phật
Cầu may cầu phúc với cầu chồng

Liên Hương



Đầu năm lễ Phật

Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật sáng hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh ước nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

Vancali 6.3.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vạn vui hì hì...[:)][:)][:)]


DU XUÂN

Đào hé nụ xinh thỏang má hồng
Hoa cười phơn phớt trước hừng đông
Am thanh khói tỏa pha sương lạnh
Chùa vắng hương bay đượm gió nồng
liễu rủ nghiêng nghiêng nơi Phật tự
mây vờn lặng lặng chốn huyền không
Đầu xuân thiếu nữ đi cầu phúc
Được quẻ: “ năm nay sẽ lấy chồng”

Liên Hương


CẦU LỘC ĐẦU NĂM

Áo mới bay bay giữa nắng hồng
Đón mùa Xuân đến phố người đông
Cụ già rảo mắt nhìn mai thắm
Em bé châm diêm đốt pháo nồng
Đẹp cánh én bay vờn lối ngõ
Thơm nồi bánh nấu toả tầng không
Quê hương rộn rã ba ngày Tết
Kẻ vái được yêu kẻ khấn chồng

Thanh Huy


ĐÀO XUÂN


Đào hé môi tươi toả sắc hồng
Vẫn còn sương ngậm gió mùa Đông
Thân gầy cội nhú tròn lộc biếc
Dáng mảnh hoa khai mãn nhụy nồng
Nhựa sống dâng tràn nguồn mặt đất
Hương đời ủ vẹn khí thinh không
Rưng rưng tiễn biệt ngày tháng cũ
Hỏi chúa Xuân ơi..có lấy chồng?

Liên Hương

Cuối tuần vui nha Vân ui


THƯƠNG CHỒNG
 
Lá thắm xe duyên sợi chỉ  hồng,
Bốn mùa xuân hạ với thu đông.
Mảnh tình thiếp giữ trăm năm thắm
Chút ngĩa chàng trao vạn chữ nồng
Bướm với hoa đùa ươm  mật ngọt .
Hương bên trời vướng nhẹ màu không.
Xuân về én liệng ngoài song cửa,
… Con sáo bên sông gọi ới chồng !

Tú lang thang 

Pháo cưới

Nhà ai pháo nổ đẹp tơ hồng
Khúc nhạc tưng bừng bạn hữu đông
Họ gái vui mừng bên rể mới
Đàn trai chúc tụng với dâu nồng
Thuyền đi nẻo ấy người duyên thắm
Bến ở phương này kẻ phận không
Kỷ niệm chôn vùi trong ký ức
Cầu xin hạnh phúc mãi yêu chồng

Vancali 6.5.11

Chúc huynh Thanh Huy tối chủ nhật an vui hì hì....[:)][:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0


Thiếu nữ xuân thì
(Hoa TNXT của Nam Khánh)

Trăng tròn mười sáu dáng hồng xinh
Bóng nguyệt đầu non đẹp trữ tình
Mắt liếc mây vờn tim hoãng loạn
Môi cười sóng vỗ núi làm thinh
Lời ca nốt nhạc âm trầm bổng
Tóc quyện vần thơ gió rập rình
Thi sĩ đa tình vung bút họa
Ru hồn lãng tử tiếng phong linh

Vancali 6.4.11


CẦU DUYÊN

Em người duyên dáng mắt môi xinh
Mười sáu xuân tươi gợi lắm tình
Công tử bám dai không nản ngại
Anh hùng mê tít khó im thinh
Ông tơ xem tuổi đem trầu hỏi
Bà nguyệt đánh hơi sắm lễ rình
Chẳng biết chọn ai cầu bóng vậy
Vớ chàng thi sĩ thật là linh

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-05 05:39:12vancali96>
Hôm nay chiều thứ bảy rùi em xin dan lên cho huynh tỷ xem vui nè hì hì....[:)]

[align=center] 

Thiếu nữ xuân thì
(Hoa TNXT của Nam Khánh)

Trăng tròn mười sáu dáng hồng xinh
Bóng nguyệt đầu non đẹp trữ tình
Mắt liếc mây vờn tim hoãng loạn
Môi cười sóng vỗ núi làm thinh
Lời ca nốt nhạc âm trầm bổng
Tóc quyện vần thơ gió rập rình
Thi sĩ chao lòng vung bút họa
Ru hồn lãng tử tiếng phong linh

Vancali 6.4.11 


Chúc huynh Thanh Huy cuối tuân vui sa xỉn hì hì...[:)][:)][:)]
[/align]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TTH

ĐẦU NĂM VÃN CẢNH

Hoa tươi nắng toả thắm môi hồng
Tết đến cùng nhau dạo phố đông
lóng lánh sương trong hôn lộc biếc
Mơn man khói nhẹ ủ hương nồng
Từng bầy én liệng chao làn gió
Mấy cánh diều bay níu khoảng không
Năm mới mừng xuân mình lễ phật
Cầu may cầu phúc với cầu chồng

Liên Hương



Đầu năm lễ Phật

Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật sáng hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh ước nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

Vancali 6.3.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vạn vui hì hì...


DU XUÂN

Đào hé nụ xinh thỏang má hồng
Hoa cười phơn phớt trước hừng đông
Am thanh khói tỏa pha sương lạnh
Chùa vắng hương bay đượm gió nồng
liễu rủ nghiêng nghiêng nơi Phật tự
mây vờn lặng lặng chốn huyền không
Đầu xuân thiếu nữ đi cầu phúc
Được quẻ: “ năm nay sẽ lấy chồng”

Liên Hương


CẦU LỘC ĐẦU NĂM

Áo mới bay bay giữa nắng hồng
Đón mùa Xuân đến phố người đông
Cụ già rảo mắt nhìn mai thắm
Em bé châm diêm đốt pháo nồng
Đẹp cánh én bay vờn lối ngõ
Thơm nồi bánh nấu toả tầng không
Quê hương rộn rã ba ngày Tết
Kẻ vái được yêu kẻ khấn chồng

Thanh Huy


ĐÀO XUÂN


Đào hé môi tươi toả sắc hồng
Vẫn còn sương ngậm gió mùa Đông
Thân gầy cội nhú tròn lộc biếc
Dáng mảnh hoa khai mãn nhụy nồng
Nhựa sống dâng tràn nguồn mặt đất
Hương đời ủ vẹn khí thinh không
Rưng rưng tiễn biệt ngày tháng cũ
Hỏi chúa Xuân ơi..có lấy chồng?

Liên Hương

Chúc huynh cuối tuần vui
Đăng nhập để trả lời
0
ĐẦU NĂM VÃN CẢNH

Hoa tươi nắng toả thắm môi hồng
Tết đến cùng nhau dạo phố đông
lóng lánh sương trong hôn lộc biếc
Mơn man khói nhẹ ủ hương nồng
Từng bầy én liệng chao làn gió
Mấy cánh diều bay níu khoảng không
Năm mới mừng xuân mình lễ phật
Cầu may cầu phúc với cầu chồng

Liên Hương



Đầu năm lễ Phật

Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật sáng hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh ước nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

Vancali 6.3.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần vạn vui hì hì...


DU XUÂN

Đào hé nụ xinh thỏang má hồng
Hoa cười phơn phớt trước hừng đông
Am thanh khói tỏa pha sương lạnh
Chùa vắng hương bay đượm gió nồng
liễu rủ nghiêng nghiêng nơi Phật tự
mây vờn lặng lặng chốn huyền không
Đầu xuân thiếu nữ đi cầu phúc
Được quẻ: “ năm nay sẽ lấy chồng”

Liên Hương


CẦU LỘC ĐẦU NĂM

Áo mới bay bay giữa nắng hồng
Đón mùa Xuân đến phố người đông
Cụ già rảo mắt nhìn mai thắm
Em bé châm diêm đốt pháo nồng
Đẹp cánh én bay vờn lối ngõ
Thơm nồi bánh nấu toả tầng không
Quê hương rộn rã ba ngày Tết
Kẻ vái được yêu kẻ khấn chồng

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0

ĐẦU NĂM VÃN CẢNH


Hoa tươi nắng toả thắm môi hồng
Tết đến cùng nhau dạo phố đông
lóng lánh sương trong hôn lộc biếc
Mơn man khói nhẹ ủ hương nồng
Từng bầy én liệng chao làn gió
Mấy cánh diều bay níu khoảng không
Năm mới mừng xuân mình lễ phật
Cầu may cầu phúc với cầu chồng

Liên Hương


Đầu năm lễ Phật

Sáng sớm đầu năm nắng nhạt hồng
Lên chùa lễ Phật sáng hừng đông
Lâng lâng mắt biếc ngời duyên thắm
Thoang thoáng hương thơm quyện khói nồng
Vài bóng chim ngàn bay trước gió
Từng vầng mây bạc lượn trên không
Trai thanh ước nguyện tròn danh phận
Nữ tú cầu xin đẹp tấm chồng

Vancali 6.3.11

Chúc huynh Thanh Huy cuối tuần vạn vui hì hì...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Phận má hồng

Lão Nguyệt se hoài chẳng tới đâu
Soi gương nhạt sắc lại thêm rầu
Đường tơ góc bể mong chờ mãi
Bóng nhạn chân trời đợi quá lâu
Tình cũ khôn thành lòng héo úa
Người xưa lỗi hẹn mắt u sầu
Lên chùa cúng hạn cầu ơn Phật
Một sớm khăn hồng kiệu rước dâu

Vancali 5.29.11


LẤY CHỒNG XA

Đường tình lưu lạc biết về đâu
Chân bước liêu xiêu dạ héo rầu
Thân thuộc bạn bè xa hút mãi
Đói nghèo anh chị khổ dài lâu
Mẹ cha nghĩa đáp lo chưa trọn
Chồng vợ duyên mua nghĩ thấy sầu
Sống giữa đất người đời tẻ lạnh
Thương nhìn quê Mẹ khuất ngàn dâu

Thanh Huy


KHỔ

Trăm ngàn mới mượn rớt nơi đâu
Mai lấy chi ăn thiệt quá rầu
Cơm bụi đầu tuần đưa chóng vách
Lương còm cuối tháng nhận hơi lâu
Đêm về rượu hết chung hờn giận
Sáng dậy trà không ấm tủi sầu
Bụng đói đi làm e hỏng được
Ra vườn bức đại mấy chùm dâu...ăn hihi

Nha Uyen

_____________________________


SẮC KHÔNG                                                              

Mượn tiền mượn gạo có chi đâu,                 
Chớ mượn tình duyên để phải rầu.               
Bạc chị vay rồi mai mốt trả,                          
Nghĩa chàng  để lại những dài lâu.              
Nghìn trang kinh sách còn chưa đọc,            
Một giấc nam kha hết khổ sầu,                                             
Giọt nắng bên thềm qua cửa sổ,                   
Lâu đài nghoảnh lại thấy ngàn dâu…           

Tú lang thang (DL)
 
 
Sắc không                                            
 
Tiền vay bạc mượn khổ gì đâu
Lại lỡ duyên ưa thấy phát rầu
Có sắc hoàn lương khôn cẩu thả
Không tài thiếu hạnh khó bền lâu
Vài trang sách sử rèn thêm đọc
Mấy cuốn thơ văn luyện hết sầu
Thấy nắng ngoài hiên soi ý thắm
Cho đời khỏi vướng cảnh tằm dâu
 
Đặng Xuân Linh
Đăng nhập để trả lời
0
Hôm nay tối chủ nhật mai lễ Memorial day , được nghĩ nhà có tiệc chưa tàn , em tranh thủ đang bài này cho quí huynh tỷ xem vui ngày thứ hai ở VN nè hì hì ,,, thấy em giỏi hôn....[:D]



Chúc huynh tỷ vui mạnh hì ì....[;)][;)]


Wá giỏi lun! chưa thấy ai vừa ăn tiệc vừa làm thơ như Vân cả. Bái phục ! hì hì


BẾN ĐỢI


Ông Tơ có mắt để đi đâu
Mặc phận hồng nhan mãi héo rầu
Mộng thắm xuân chờ gieo mấy độ
Duyên nồng Hạ ước hứa bao lâu
Cung thương ai gảy vương nốt lạc
Điệu nhớ ta ca lặng giọt sầu
Năm tháng mong người về bến đợi
Kiệu hồng pháo đỏ đón cô dâu

Liên Hương

Hồng nhan bạc phận

Bao đêm thiếp đợi chàng đi đâu !
Vắng lặng mênh mông đất cũng rầu
Hun hút chờ trông từng khoảnh khắc
Mung lung ngóng đợi thời gian lâu
Mây buồn thả gió khêu lòng xót
Nguyệt khóc rơi sương gợi dạ sầu
Có phải ai ru tằm lạc né
Chăm tình bao tháng đã hoài dâu

Thanh Thanh Khiết
30.5.2011

LẤY CHỒNG XA

Đường tình lưu lạc biết về đâu
Chân bước liêu xiêu dạ héo rầu
Thân thuộc bạn bè xa hút mãi
Đói nghèo anh chị khổ dài lâu
Mẹ cha nghĩa đáp lo chưa trọn
Chồng vợ duyên mua nghĩ thấy sầu
Sống giữa đất người đời tẻ lạnh
Thương nhìn quê Mẹ khuất ngàn dâu

Thanh Huy

Bến hạ

Chân trời cánh nhạn biết tìm đâu
Cô lái chờ ai cám cảnh rầu
Lữ khách qua đò quên dáng nhỏ
Con đò đợi khách nhớ tình lâu
Người đi để lại bao niềm nhớ
Kẻ ở hoài mong khiến lệ sầu
Bến hạ cô đơn ngày nước lũ
Ôm đời ảo ảnh mộng tằm dâu

Vancali 5.31.11


Chúc tỷ A Giang thứ ba an vui nhen hì hì....[:)]

AI TIN NỔI
Chẳng có gì đâu! Chẳng phải đâu!
Nghe anh ngụy biện dạ thêm sầu.
Hẹn hò người ấy bên lề phố.
Lén lút ai kia chốn tửu lâu.
Anh tạo dáng hình như xám hối
Anh mang bộ mặt nét vương sầu
Cái màn kịch đóng xoay vần mãi.
Tầm lụy kén tơ cũng tại dâu.
Nguyễn Thị An Giang
 
Cớ Chi Sầu
 
Chỉ tạm chia tay vĩnh biệt đâu
Chừ tin nhạn vắng nghĩ càng rầu
Quay về cưả đóng nhà hiu quạnh
Chẳng có người chờ cổng khép lâu
Lúc bước ra đi hy vọng sẽ...
Chừ nay đã rõ cớ chi sầu!
Làm sao thấu hiểu lòng ai đó
Biển đổi non dời cảnh bể dâu
 
Sương Anh

 
Chúc các bạn luôn vui mạnh nha!

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2019 00:07:22 bởi TTH>
BIỆT LY

Ngày ấy chia xa biệt chốn này
Cuối trời hờ hững áng mây bay
Người đi nghĩa nhạt lòng ngơ ngẩn
Người ở tình nồng dạ đắm say
Tiễn biệt vần than lời nghẹn giọng
Tạ từ cung oán giọt chùng tay
Phận duyên ai khiến đời ly biệt
Nghĩ cảnh vô thường ngán lắm thay !

Liên Hương



Ly Biệt

Nghĩ cảnh vô thường ngán lắm thay
Quen nhau thắm thiết cũng chia tay
Người đi quẩn bóng lòng vương hận
Kẻ ở chán đời rượu chuốc say
Trời đất ngả nghiêng tàn bến hẹn
Gió mưa rơi rớt cuốn tình bay
Tình xây đỏ thắm đầy mơ ước
Nhuộm trắng màu tang phủ kiếp này

Thanh Huy
 

Xót xa

Người đi bỏ lại xót xa này
Kỷ niệm sao giờ chấp cánh bay
Suối tóc buông hờ câu ước hẹn
Cung đàn dạo thán khúc mê say
Không còn ghế đá ngồi hong nắng
Cách biệt khung trời dựa xiết tay
Lưu bút vầng thơ vàng nét chữ
Hai hàng lệ ứa thấy buồn thay !

Vancali 6.2.11



VẪN CÒN

Mượn thơ ghi lại nỗi lòng này
Tháng đợi năm chờ cánh nhạn bay
Mấy độ Thu tàn câu giã biệt
Bao mùa Hạ cháy khúc nồng say
Cồn cào giọt nhớ tràn cay mắt
Xa xót tình buồn trĩu nặng tay
Vạn lý người đi không trở lại
Vẫn còn lối hẹn chẳng hề thay

Liên Hương


Khổ 

Câu thơ dòng chữ viết nơi này
Ghi lại cuộc tình mới vụt bay
Đày đoạ tâm tư hai hướng rẽ
Vấn vương kỷ niệm một thời say
Em đường em bước mưa giăng mắt
Anh lối anh về lệ thấm tay
Mộng thoáng xa trôi buồn chất ngất
Quen rồi giã biệt khổ lòng thay 

Thanh Huy

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

BIỆT LY

Ngày ấy chia xa biệt chốn này
Cuối trời hờ hững áng mây bay
Người đi nghĩa nhạt lòng ngơ ngẩn
Người ở tình nồng dạ đắm say
Tiễn biệt vần than lời nghẹn giọng
Tạ từ cung oán giọt chùng tay
Phận duyên ai khiến đời ly biệt
Nghĩ cảnh vô thường ngán lắm thay !

Liên Hương



LY BIỆT

Nghĩ cảnh vô thường ngán lắm thay
Quen nhau thắm thiết cũng chia tay
Người đi quẩn bóng lòng vương khổ
Kẻ ở chán đời rượu chuốc say
Trời đất ngả nghiêng tàn bến hẹn
Gió mưa tơi tả cuốn tình bay
Tình xây đỏ thắm trong mơ ước
Nhuộm trắng màu tang phủ kiếp này

Thanh Huy

Xót xa

Người đi bỏ lại xót xa này
Kỷ niệm sao giờ chấp cánh bay
Suối tóc buông hờ câu ước hẹn
Cung đàn dạo thán khúc mê say
Không còn ghế đá ngồi hong nắng
Cách biệt khung trời dựa xiết tay
Lưu bút vầng thơ vàng nét chữ
Hai hàng lệ ứa thấy buồn thay !

Vancali 6.2.11



VẪN CÒN


Mượn thơ ghi lại nỗi lòng này
Tháng đợi năm chờ cánh nhạn bay
Mấy độ Thu tàn câu giã biệt
Bao mùa Hạ cháy khúc nồng say
Cồn cào giọt nhớ tràn cay mắt
Xa xót tình buồn trĩu nặng tay
Vạn lý người đi không trở lại
Vẫn còn lối hẹn chẳng hề thay

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
BIỆT LY

Ngày ấy chia xa biệt chốn này
Cuối trời hờ hững áng mây bay
Người đi nghĩa nhạt lòng ngơ ngẩn
Người ở tình nồng dạ đắm say
Tiễn biệt vần than lời nghẹn giọng
Tạ từ cung oán giọt chùng tay
Phận duyên ai khiến đời ly biệt
Nghĩ cảnh vô thường ngán lắm thay !

Liên Hương



LY BIỆT

Nghĩ cảnh vô thường ngán lắm thay
Quen nhau thắm thiết cũng chia tay
Người đi quẩn bóng lòng vương khổ
Kẻ ở chán đời rượu chuốc say
Trời đất ngả nghiêng tàn bến hẹn
Gió mưa tơi tả cuốn tình bay
Tình xây đỏ thắm trong mơ ước
Nhuộm trắng màu tang phủ kiếp này

Thanh Huy

Xót xa

Người đi bỏ lại xót xa này
Kỷ niệm sao giờ chấp cánh bay
Suối tóc buông hờ câu ước hẹn
Cung đàn dạo thán khúc mê say
Không còn ghế đá ngồi hong nắng
Cách biệt khung trời dựa xiết tay
Lưu bút vầng thơ vàng nét chữ
Hai hàng lệ ứa thấy buồn thay !

Vancali 6.2.11

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-03 08:17:01TTH>
BIỆT LY

Ngày ấy chia xa biệt chốn này
Cuối trời hờ hững áng mây bay
Người đi nghĩa nhạt lòng ngơ ngẩn
Người ở tình nồng dạ đắm say
Tiễn biệt vần than lời nghẹn giọng
Tạ từ cung oán giọt chùng tay
Phận duyên ai khiến đời ly biệt
Nghĩ cảnh vô thường ngán lắm thay !

Liên Hương



LY BIỆT

Nghĩ cảnh vô thường ngán lắm thay
Quen nhau thắm thiết cũng chia tay
Người đi quẩn bóng lòng vương khổ
Kẻ ở chán đời rượu chuốc say
Trời đất ngả nghiêng tàn bến hẹn
Gió mưa tơi tả cuốn tình bay
Tình xây đỏ thắm đầy mơ ước
Nhuộm trắng màu tang phủ kiếp này

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

 

Hôm nay tối chủ nhật mai lễ Memorial day , được nghĩ nhà có tiệc chưa tàn , em tranh thủ đang bài này cho quí huynh tỷ xem vui ngày thứ hai ở VN nè hì hì ,,, thấy em giỏi hôn....



Chúc huynh tỷ vui mạnh hì ì....


Wá giỏi lun! chưa thấy ai vừa ăn tiệc vừa làm thơ như Vân cả. Bái phục ! hì hì


BẾN ĐỢI


Ông Tơ có mắt để đi đâu
Mặc phận hồng nhan mãi héo rầu
Mộng thắm xuân chờ gieo mấy độ
Duyên nồng Hạ ước hứa bao lâu
Cung thương ai gảy vương nốt lạc
Điệu nhớ ta ca lặng giọt sầu
Năm tháng mong người về bến đợi
Kiệu hồng pháo đỏ đón cô dâu

Liên Hương

Hồng nhan bạc phận

Bao đêm thiếp đợi chàng đi đâu !
Vắng lặng mênh mông đất cũng rầu
Hun hút chờ trông từng khoảnh khắc
Mung lung ngóng đợi thời gian lâu
Mây buồn thả gió khêu lòng xót
Nguyệt khóc rơi sương gợi dạ sầu
Có phải ai ru tằm lạc né
Chăm tình bao tháng đã hoài dâu

Thanh Thanh Khiết
30.5.2011

LẤY CHỒNG XA

Đường tình lưu lạc biết về đâu
Chân bước liêu xiêu dạ héo rầu
Thân thuộc bạn bè xa hút mãi
Đói nghèo anh chị khổ dài lâu
Mẹ cha nghĩa đáp lo chưa trọn
Chồng vợ duyên mua nghĩ thấy sầu
Sống giữa đất người đời tẻ lạnh
Thương nhìn quê Mẹ khuất ngàn dâu

Thanh Huy

Bến hạ

Chân trời cánh nhạn biết tìm đâu
Cô lái chờ ai cám cảnh rầu
Lữ khách qua đò quên dáng nhỏ
Con đò đợi khách nhớ tình lâu
Người đi để lại bao niềm nhớ
Kẻ ở hoài mong khiến lệ sầu
Bến hạ cô đơn ngày nước lũ
Ôm đời ảo ảnh mộng tằm dâu

Vancali 5.31.11


KHỔ

Trăm ngàn mới mượn rớt nơi đâu
Mai lấy chi ăn thiệt quá rầu
Cơm bụi đầu tuần đưa chóng vách
Lương còm cuối tháng nhận hơi lâu
Đêm về rượu hết chung hờn giận
Sáng dậy trà không ấm tủi sầu
Bụng đói đi làm e hỏng được
Ra vườn bức đại mấy chùm dâu...ăn hihi

Nha Uyen


SẮC KHÔNG

Mượn tiền mượn gạo có chi đâu,
Chớ mượn tình duyên để phải rầu.
Bạc chị vay rồi mai mốt trả,
Nghĩa chàng  để lại những dài lâu.
Nghìn trang kinh sách còn chưa đọc,
Một giấc nam kha hết khổ sầu,
Giọt nắng bên thềm qua cửa sổ,
Lâu đài nghoảnh lại thấy ngàn dâu…

Tú lang thang

AI TIN NỔI

Chẳng có gì đâu! Chẳng phải đâu!
Nghe anh ngụy biện dạ thêm rầu.
Hẹn hò người ấy bên lề phố.
Lén lút ai kia chốn tửu lâu.
Anh tạo dáng hình như xám hối
Anh mang bộ mặt nét vương sầu
Cái màn kịch đóng xoay vần mãi.
Tầm lụy kén tơ cũng tại dâu.

Nguyễn Thị An Giang

"Leo cây"

Trăng mờ gió lạnh bóng anh đâu
Héo hắt con tim mắt phượng rầu
Có thể đường xa nên đến muộn
Hay là "xế " hỏng khiến chờ lâu
Bao năm kết bạn lòng vui sướng
Một phút "leo cây" dạ úa sầu
Tiếng dế đêm trường nghe áo não
Thôi đành xếp lại mộng "làm dâu"

Vancali 6.1.11

Chúc quí huynh tỷ thứ năm vui cày thêm ngày nửa hì hì...


HẺO


Hôm rày tòan gặp cái gì đâu
Mất bóp, hư xe nghĩ phát rầu
Cơm áo hàng ngày lương nhẵn sớm
Học hành cuối khoá nợ từ lâu
Mượn thơ ca cẩm mong tiêu khổ
Tìm bạn than van giải toả sầu
Nước lọc mỳ tôm xơi đỡ bữa
Giận tằm lâu chín để buồn dâu

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TTH

CHỐN CŨ

Thu này trở lại lối quen xưa

Ngõ đá rêu phong vạt cỏ thừa
lá rụng phơi vàng bên cửa vắng
Hoa tàn nhuốm đỏ dưới rèm thưa
Đường đời những tưởng tình thôi động
Cõi thế thì ra phận cứ đùa
Đếm bước nghe từng cơn gió thổi
Chiều buồn ập xuống lạnh màn mưa

Liên Hương


Lối xưa

Lá vàng ngập kín lối đi xưa
Kỷ niệm nghìn trang viết chẳng thừa
Dệt cả khung trời tô mộng thắm
Ươm từng vạt nắng nép song thưa
Hồn nhiên tuổi ngọc vang câu hát
Nhí nhảnh ngày thơ rộn tiếng đùa
Phấn trắng sân trường dòng mực tím
Thương ngày hẹn ước dưới hàng mưa

Vancali 5.31.11

Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui hì hì...[:)]
 
 
Vườn Xưa
 
Bao ngày vắng mặt bỏ vườn xưa
Trống trải hoang sơ cỏ mọc thưà
Liễu đứng chờ ai bên dốc vắng
Cây buồn rũ lá góc đường thưa
Nhà không kẻ ở đầy hoa dại
Cưả đóng then cài mặc gió đuà
Mới biết đời cần nhiều bạn hữu
Sớm khuya có mặt dẫu trời mưa
 
Sương Anh

SA ơi ới ời ! LH với Vân qua thăm, dọn nhà dùm C nhân thể tạt qua nhà SA dọn lun nè, SA đi đâu mà để cửa đóng then gài mãi thế?
 
LH úi ùi ui...SA đây nè, mèn...vưă ở VN trở về nhằm muà Phật Đản nên SA lại bận tíu tít, vì sắp cung nghinh Phật ngọc hoà bình thế giới về Đức quốc ngày 18.06 và lễ Phật Đản thế giới tại Pháp tổ chức ngay tỉnh SA ở, phải đến tháng 6 mới ngơi lận, nhưng hôm nay thong thả tí vì ngày mai bên Pháp có lễ Ascension (lễ Thăng Thiên) vào thăm và hoạ thơ chơi với các bạn tí nè. Dẩu xa mặt nhung hỏng có cách lòng đâu...thấy SA...iu các bạn ghê hông nè [:)]


DÁNG XƯA

Nhớ ơi dáng nhỏ mật đường xưa
Tài sắc lừng danh tả cũng thừa
Tâm đức hiền làm nên việc tốt
Phú thơ hay dán chật rào thưa
Chị em niềm nở vây quanh chọc
Ong bướm nhởn nhơ kiếm cập đùa
Quen biết người đời thêm diễm phúc
Xây tình nghĩa đẹp giải sầu mưa

Thanh Huy


ĐÓN BẠN VỀ


Gặp lại " nàng thơ " của thuở xưa
Tay chân lóng ngóng trở nên thừa
Đầy nhà tíu tít câu chào hỏi
Khắp ngõ râm ran tiếng dạ thưa
Hội ngộ người mừng theo chọc dỡn
Đòan viên kẻ sướng mải vui đùa
Ở đời đáng trọng là tình bạn
Chia sẻ vui buồn mặc nắng mưa

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-06-02 02:59:16TTH>
CHỐN CŨ

Thu này trở lại lối quen xưa

Ngõ đá rêu phong vạt cỏ thừa
lá rụng phơi vàng bên cửa vắng
Hoa tàn nhuốm đỏ dưới rèm thưa
Đường đời những tưởng tình thôi động
Cõi thế thì ra phận cứ đùa
Đếm bước nghe từng cơn gió thổi
Chiều buồn ập xuống lạnh màn mưa

Liên Hương


Lối xưa

Lá vàng ngập kín lối đi xưa
Kỷ niệm nghìn trang viết chẳng thừa
Dệt cả khung trời tô mộng thắm
Ươm từng vạt nắng nép song thưa
Hồn nhiên tuổi ngọc vang câu hát
Nhí nhảnh ngày thơ rộn tiếng đùa
Phấn trắng sân trường dòng mực tím
Thương ngày hẹn ước dưới hàng mưa

Vancali 5.31.11

Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui hì hì...[:)]
 
 
Vườn Xưa
 
Bao ngày vắng mặt bỏ vườn xưa
Trống trải hoang sơ cỏ mọc thưà
Liễu đứng chờ ai bên dốc vắng
Cây buồn rũ lá góc đường thưa
Nhà không kẻ ở đầy hoa dại
Cưả đóng then cài mặc gió đuà
Mới biết đời cần nhiều bạn hữu
Sớm khuya có mặt dẫu trời mưa
 
Sương Anh

SA ơi ới ời ! LH với Vân qua thăm, dọn nhà dùm C nhân thể tạt qua nhà SA dọn lun nè, SA đi đâu mà để cửa đóng then gài mãi thế?
 
LH úi ùi ui...SA đây nè, mèn...vưă ở VN trở về nhằm muà Phật Đản nên SA lại bận tíu tít, vì sắp cung nghinh Phật ngọc hoà bình thế giới về Đức quốc ngày 18.06 và lễ Phật Đản thế giới tại Pháp tổ chức ngay tỉnh SA ở, phải đến tháng 6 mới ngơi lận, nhưng hôm nay thong thả tí vì ngày mai bên Pháp có lễ Ascension (lễ Thăng Thiên) vào thăm và hoạ thơ chơi với các bạn tí nè. Dẩu xa mặt nhung hỏng có cách lòng đâu...thấy SA...iu các bạn ghê hông nè [:)]


DÁNG XƯA

Nhớ ơi dáng nhỏ mật đường xưa
Tài sắc lừng danh tả cũng thừa
Tâm đức hiền làm nên việc tốt
Phú thơ hay dán chật rào thưa
Chị em niềm nở vây quanh chọc
Ong bướm nhởn nhơ kiếm cập đùa
Quen biết người đời thêm diễm phúc
Xây tình nghĩa đẹp giải sầu mưa

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
 

Hôm nay tối chủ nhật mai lễ Memorial day , được nghĩ nhà có tiệc chưa tàn , em tranh thủ đang bài này cho quí huynh tỷ xem vui ngày thứ hai ở VN nè hì hì ,,, thấy em giỏi hôn....



Chúc huynh tỷ vui mạnh hì ì....


Wá giỏi lun! chưa thấy ai vừa ăn tiệc vừa làm thơ như Vân cả. Bái phục ! hì hì


BẾN ĐỢI


Ông Tơ có mắt để đi đâu
Mặc phận hồng nhan mãi héo rầu
Mộng thắm xuân chờ gieo mấy độ
Duyên nồng Hạ ước hứa bao lâu
Cung thương ai gảy vương nốt lạc
Điệu nhớ ta ca lặng giọt sầu
Năm tháng mong người về bến đợi
Kiệu hồng pháo đỏ đón cô dâu

Liên Hương

Hồng nhan bạc phận

Bao đêm thiếp đợi chàng đi đâu !
Vắng lặng mênh mông đất cũng rầu
Hun hút chờ trông từng khoảnh khắc
Mung lung ngóng đợi thời gian lâu
Mây buồn thả gió khêu lòng xót
Nguyệt khóc rơi sương gợi dạ sầu
Có phải ai ru tằm lạc né
Chăm tình bao tháng đã hoài dâu

Thanh Thanh Khiết
30.5.2011

LẤY CHỒNG XA

Đường tình lưu lạc biết về đâu
Chân bước liêu xiêu dạ héo rầu
Thân thuộc bạn bè xa hút mãi
Đói nghèo anh chị khổ dài lâu
Mẹ cha nghĩa đáp lo chưa trọn
Chồng vợ duyên mua nghĩ thấy sầu
Sống giữa đất người đời tẻ lạnh
Thương nhìn quê Mẹ khuất ngàn dâu

Thanh Huy

Bến hạ

Chân trời cánh nhạn biết tìm đâu
Cô lái chờ ai cám cảnh rầu
Lữ khách qua đò quên dáng nhỏ
Con đò đợi khách nhớ tình lâu
Người đi để lại bao niềm nhớ
Kẻ ở hoài mong khiến lệ sầu
Bến hạ cô đơn ngày nước lũ
Ôm đời ảo ảnh mộng tằm dâu

Vancali 5.31.11


KHỔ

Trăm ngàn mới mượn rớt nơi đâu
Mai lấy chi ăn thiệt quá rầu
Cơm bụi đầu tuần đưa chóng vách
Lương còm cuối tháng nhận hơi lâu
Đêm về rượu hết chung hờn giận
Sáng dậy trà không ấm tủi sầu
Bụng đói đi làm e hỏng được
Ra vườn bức đại mấy chùm dâu...ăn hihi

Nha Uyen


SẮC KHÔNG

Mượn tiền mượn gạo có chi đâu,
Chớ mượn tình duyên để phải rầu.
Bạc chị vay rồi mai mốt trả,
Nghĩa chàng  để lại những dài lâu.
Nghìn trang kinh sách còn chưa đọc,
Một giấc nam kha hết khổ sầu,
Giọt nắng bên thềm qua cửa sổ,
Lâu đài nghoảnh lại thấy ngàn dâu…

Tú lang thang

AI TIN NỔI

Chẳng có gì đâu! Chẳng phải đâu!
Nghe anh ngụy biện dạ thêm rầu.
Hẹn hò người ấy bên lề phố.
Lén lút ai kia chốn tửu lâu.
Anh tạo dáng hình như xám hối
Anh mang bộ mặt nét vương sầu
Cái màn kịch đóng xoay vần mãi.
Tầm lụy kén tơ cũng tại dâu.

Nguyễn Thị An Giang

"Leo cây"

Trăng mờ gió lạnh bóng anh đâu
Héo hắt con tim mắt phượng rầu
Có thể đường xa nên đến muộn
Hay là "xế " hỏng khiến chờ lâu
Bao năm kết bạn lòng vui sướng
Một phút "leo cây" dạ úa sầu
Tiếng dế đêm trường nghe áo não
Thôi đành xếp lại mộng "làm dâu"

Vancali 6.1.11

Chúc quí huynh tỷ thứ năm vui cày thêm ngày nửa hì hì...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
quote:



Phận má hồng

Lão Nguyệt se hoài chẳng tới đâu
Soi gương nhạt sắc lại thêm rầu
Đường tơ góc bể mong chờ mãi
Bóng nhạn chân trời đợi quá lâu
Tình cũ khôn thành lòng héo úa
Người xưa lỗi hẹn mắt u sầu
Lên chùa cúng hạn cầu ơn Phật
Một sớm khăn hồng kiệu rước dâu

Vancali 5.29.11


LẤY CHỒNG XA

Đường tình lưu lạc biết về đâu
Chân bước liêu xiêu dạ héo rầu
Thân thuộc bạn bè xa hút mãi
Đói nghèo anh chị khổ dài lâu
Mẹ cha nghĩa đáp lo chưa trọn
Chồng vợ duyên mua nghĩ thấy sầu
Sống giữa đất người đời tẻ lạnh
Thương nhìn quê Mẹ khuất ngàn dâu

Thanh Huy


KHỔ

Trăm ngàn mới mượn rớt nơi đâu
Mai lấy chi ăn thiệt quá rầu
Cơm bụi đầu tuần đưa chóng vách
Lương còm cuối tháng nhận hơi lâu
Đêm về rượu hết chung hờn giận
Sáng dậy trà không ấm tủi sầu
Bụng đói đi làm e hỏng được
Ra vườn bức đại mấy chùm dâu...ăn hihi

Nha Uyen

_____________________________


SẮC KHÔNG

Mượn tiền mượn gạo có chi đâu,
Chớ mượn tình duyên để phải rầu.
Bạc chị vay rồi mai mốt trả,
Nghĩa chàng  để lại những dài lâu.
Nghìn trang kinh sách còn chưa đọc,
Một giấc nam kha hết khổ sầu,
Giọt nắng bên thềm qua cửa sổ,
Lâu đài nghoảnh lại thấy ngàn dâu…

Tú lang thang
 






Mời đọc thơ Dương Lam,cám ơn...  
http://vnthuquan.net/tho/tacpham.aspx?thisi=Dương%20Lam
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=655585&mpage=2
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=659065&mpage=2
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=645226
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=648624&mpage=4

Đăng nhập để trả lời
0
Phận má hồng

Lão Nguyệt se hoài chẳng tới đâu
Soi gương nhạt sắc lại thêm rầu
Đường tơ góc bể mong chờ mãi
Bóng nhạn chân trời đợi quá lâu
Tình cũ khôn thành lòng héo úa
Người xưa lỗi hẹn mắt u sầu
Lên chùa cúng hạn cầu ơn Phật
Một sớm khăn hồng kiệu rước dâu

Vancali 5.29.11


LẤY CHỒNG XA

Đường tình lưu lạc biết về đâu
Chân bước liêu xiêu dạ héo rầu
Thân thuộc bạn bè xa hút mãi
Đói nghèo anh chị khổ dài lâu
Mẹ cha nghĩa đáp lo chưa trọn
Chồng vợ duyên mua nghĩ thấy sầu
Sống giữa đất người đời tẻ lạnh
Thương nhìn quê Mẹ khuất ngàn dâu

Thanh Huy


KHỔ

Trăm ngàn mới mượn rớt nơi đâu
Mai lấy chi ăn thiệt quá rầu
Cơm bụi đầu tuần đưa chóng vách
Lương còm cuối tháng nhận hơi lâu
Đêm về rượu hết chung hờn giận
Sáng dậy trà không ấm tủi sầu
Bụng đói đi làm e hỏng được
Ra vườn bức đại mấy chùm dâu...ăn hihi

Nha Uyen

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0


Mừng Phố Hàn Đường


Thư Quán Liên Hương mới dựng nhà
Quán Đường nở rộ sắc màu hoa
Tao nhân bốn bể đều nghe tiếng
Mặc khách năm châu đến tặng quà
Xúm lại kim bằng chung bút múa
Vui mừng hội ngộ góp lời ca
Khung trời có được vì sao sáng
Bạn hữu tâm giao kết nghĩa là...

Bảo Loan  5.27.11
 
 Mừng Phố Hàn Đường

Chúc bạn đường thi lập quán nhà
Khu vườn Thư Quán ngát hương hoa
Làng trên quí tỷ tung tăng áo
Xóm dưới chư huynh khệ nệ quà
Bình thuỷ tương phùng câu xướng hoạ
Kim bằng hội ngộ khúc ngâm ca
Vòng tay thân ái duyên bằng hữu
Quân quít bên nhau giống thể là...

Vancali 5.27.11

Chúc tỷ Liên Hương cuối tuần vui mạnh hì hì....[:)]
MỘT NHÀ


Ngày vui... bạn đến đã như là...
Được đón xuân nồng đẹp khúc ca
Tri kỷ cao dày coi tựa bể
Tâm giao sâu đậm quý hơn quà
Vườn Đường vun xới xanh tươi lá
Thư quán gieo trồng đỏ thắm hoa
Hội ngộ kim bằng tình nghĩa trọn
Năm châu bốn bể cũng trong nhà

Liên Hương

Cảm ơn Bảo Loan và Vân đã dành cho LH niềm vui và hạnh phúc này. Mong Phố Đường lúc nào cũng rộn rã tiếng cười của mọi người nhé.
 
 
MỪNG

Mừng bạn thân iu mới tậu nhà
Thẹn lòng chẳng có rượu và hoa
Đôi lời hỉ hả ghi thay thiệp
Mấy khúc tò te trỗi thế quà
Cá nước duyên nồng sung sướng nhảy
Bèo mây nghĩa đậm thoả thuê ca
Dù thưa nối bút xin đừng giận
Thỉnh thoảng vào thăm cũng gọi là...

Nha Uyen
 
 

Tứ hải giai huynh đệ

Mừng bạn mùa xuân mới tậu nhà,
Hàng Đường rộn rịp bướm hương hoa.
Thơ thay rượu ngọt tưng bừng chúc,
Lời thế trà ngon rạng rỡ quà.
Mây nỗi lưng trời khoe sắc aó,
Nắng vờn bãi cỏ góp câu ca.
Ngàn năm thơ thẩn xuân xuân... mãi,
Tứ hải giai huynh đệ…thật  là…
 
T ú lang thang
 
MỪNG

Mừng ai mạnh khoẻ có thêm nhà
Mở Phố Hàng Đường rộn bướm hoa
Sung sướng anh em nâng chúc rượu
Thân thương bè bạn tặng trao quà
Nắng hồng xuân nở trên câu đối
Mộng thắm tình reo giữa tiếng ca
Bốn bể rong chơi vui xướng hoạ
Như nàng tiên đẹp...thật y là...

Thanh Huy
KIM BẰNG HỘI NGỘ

Làm bữa" cơm rau" gọi của nhà
Tin rằng bạn quý hiểu lòng hoa
Trong tình tri kỷ huynh nâng cốc
Giữa nghĩa thâm giao tỉ mở quà
Rộn rã Phố Đường câu nhã nhạc
Tưng bừng Thư quán khúc hoan ca
Kim bằng hội ngộ vòng tay nối
Thắm thiết keo sơn rõ tuyệt là...

Liên Hương
 
Hey, cái máy VT ở nhà của LH chả hiểu dở chứng sao mà lấy hình mãi không được nên chắc phải thứ hai LH mới đãi tiệc mọi người được rồi. Thật là thất lễ quá, mong mọi người thông cảm cho LH nha [:D][:D][:D]

Tân gia
 
Tân gia bạn đến chúc đầy nhà
Trước cổng trong sân đặt lắm hoa
Bướm liếc khoe thân trao tặng phẩm
Hoa cười dấu nhuỵ đỡ phần quà
Mây bay cửa hé vang câu hát
Gió thổi rèm che vọng tiếng ca
Quá nửa đêm rồi chưa vãn khách
Ngày vui  chẳng hết cứ như là …
 
Thanh Thanh Khiết
29.5.2011

Chúc LH vui
KIM BẰNG HỘI NGỘ

Làm bữa" cơm rau" gọi của nhà
Tin rằng bạn quý hiểu lòng hoa
Trong tình tri kỷ huynh nâng cốc
Giữa nghĩa thâm giao tỉ mở quà
Rộn rã Phố Đường câu nhã nhạc
Tưng bừng Thư quán khúc hoan ca
Kim bằng hội ngộ vòng tay nối
Thắm thiết keo sơn tuyệt tuyệt là...

Liên Hương

Hôm nay LH mới có thể mời các anh chị và các bạn qua chung vui nhân dịp khai trương " PHỐ HÀNG ĐƯỜNG " . Rất mong mọi người tha thứ sự chậm trễ này ( vì lý do kỹ thuật ). Mong mọi người ngon miệng. Xin đa tạ !
 
 
 
CÙNG VUI TAO NGỘ

Bũa tiệc mừng vui của phố nhà
Cầu mong thân hữu thắm hương hoa
Thâm tình đạo cả huynh vun chén                    
Trọng nghĩa tâm giao tỷ gói quà
Nhộn nhịp Đường thi mơ  khải nhạc
Thanh nhàn Lễ hội mộng vui ca
Nghe lòng cảm mến chân trời mới
Đã rõ tim nhau chính hiệu là…
 
Nguyễn Gia Linh
Mừng Gia chủ
 
Tuyệt quá! Liên Hương mới sắm nhà
Quán Đường xinh xắn, chủ như hoa
Trong veo tiếng ngọc thân mời khách
Tươi tắn nhoẻn cười mến nhận quà
Thi hữu tựu tề vui chúc tụng
Bạn bè hội tụ rộn lời ca
Liên hoan mở tiệc mừng Gia chủ
Mái ấm - hồn thơ trụ mãi là...
 
Sao Hôm
CẢM TẠ


Ríu rít tình thơ rộn rã nhà
Lời vàng ý ngọc rực màu hoa
Huynh mừng nữ chủ nhiều câu đối
Tỉ chúc tân gia lắm giỏ quà
Múa bút thơ bay vần tuyệt cú
Ôm đàn giọng trỗi khúc hoà ca
Tấm lòng bè bạn Hương xin giữ
Tri kỷ tâm giao nguyện sẽ là...

Liên Hương
 
Blog TÂN GIA
             ---*---
Mở tiệc tân gia bóc tem nhà
Gần xa quý hữu cụng ly ta
Tình thơ tỷ đệ dâng hoa tặng
Nghĩa bạn muội huynh biếu món quà
Nhộn nhịp “Phố Đường” vang tiếng trống
Rộn ràng mạng ảo vọng lời ca
Bốn phương tụ hội tình chan chứa
Tay nắm trong tay đẹp đẹp là .
 
31/5/2011.
Tuyen45. 
Chào muội chúc vui.
 
Chúc mừng trang Thơ Đường của Liên Hương, sống mạnh và vui tươi.NGL
 
CÙNG VUI TAO NGỘ
 
Bũa tiệc mừng vui của phố nhà
Cầu mong thân hữu thắm hương hoa
Thâm tình đạo cả huynh vun chén        
Trọng nghĩa tâm giao tỷ gói quà
Nhộn nhịp Đường thi mơ  khải nhạc
Thanh nhàn Lễ hội mộng vui ca
Nghe lòng cảm mến chân trời mới
Đã rõ tim nhau chính hiệu là…
 
Nguyễn Gia Linh
 
Mừng Liên Hương Tậu Nhà
 
Liên Hương mới tậu được căn nhà
Vắng mặt nên Sương chưả tặng hoa
Chớ có buồn nghe này bạn hữu
Thôi chừ cười nhé đây mâm quà
Thôn Đường tấp nập người lui tới
Thư Quán rộn ràng tiếng hát ca
Tiệc đãi tung bừng đâu mấy bưã
Nay ta mới đến...ố la là...
 
Sương Anh
 
 
Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
CHỐN CŨ

Thu này trở lại lối quen xưa

Ngõ đá rêu phong vạt cỏ thừa
lá rụng phơi vàng bên cửa vắng
Hoa tàn nhuốm đỏ dưới rèm thưa
Đường đời những tưởng tình thôi động
Cõi thế thì ra phận cứ đùa
Đếm bước nghe từng cơn gió thổi
Chiều buồn ập xuống lạnh màn mưa

Liên Hương

Lối xưa

Lá vàng ngập kín lối đi xưa
Kỷ niệm nghìn trang viết chẳng thừa
Dệt cả khung trời tô mộng thắm
Ươm từng vạt nắng nép song thưa
Hồn nhiên tuổi ngọc vang câu hát
Nhí nhảnh ngày thơ rộn tiếng đùa
Phấn trắng sân trường dòng mực tím
Thương ngày hẹn ước dưới hàng mưa

Vancali 5.31.11

Chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui hì hì...[:)]
 
 
Vườn Xưa
 
Bao ngày vắng mặt bỏ vườn xưa
Trống trải hoang sơ cỏ mọc thưà
Liễu đứng chờ ai bên dốc vắng
Cây buồn rũ lá góc đường thưa
Nhà không kẻ ở đầy hoa dại
Cưả đóng then cài mặc gió đuà
Mới biết đời cần nhiều bạn hữu
Sớm khuya có mặt dẫu trời mưa
 
Sương Anh

 
SA ơi ới ời ! LH với Vân qua thăm, dọn nhà dùm C nhân thể tạt qua nhà SA dọn lun nè, SA đi đâu mà để cửa đóng then gài mãi thế?
 
LH úi ùi ui...SA đây nè, mèn...vưă ở VN trở về nhằm muà Phật Đản nên SA lại bận tíu tít, vì sắp cung nghinh Phật ngọc hoà bình thế giới về Đức quốc ngày 18.06 và lễ Phật Đản thế giới tại Pháp tổ chức ngay tỉnh SA ở, phải đến tháng 6 mới ngơi lận, nhưng hôm nay thong thả tí vì ngày mai bên Pháp có lễ Ascension (lễ Thăng Thiên) vào thăm và hoạ thơ chơi với các bạn tí nè. Dẩu xa mặt nhung hỏng có cách lòng đâu...thấy SA...iu các bạn ghê hông nè [:)]
 

Paris TY & ĐM
Audio 
Đường Paris
Nhạc phổ Thơ
Youtube của SA


Đăng nhập để trả lời
0
 

Hôm nay tối chủ nhật mai lễ Memorial day , được nghĩ nhà có tiệc chưa tàn , em tranh thủ đang bài này cho quí huynh tỷ xem vui ngày thứ hai ở VN nè hì hì ,,, thấy em giỏi hôn....



Chúc huynh tỷ vui mạnh hì ì....


Wá giỏi lun! chưa thấy ai vừa ăn tiệc vừa làm thơ như Vân cả. Bái phục ! hì hì


BẾN ĐỢI


Ông Tơ có mắt để đi đâu
Mặc phận hồng nhan mãi héo rầu
Mộng thắm xuân chờ gieo mấy độ
Duyên nồng Hạ ước hứa bao lâu
Cung thương ai gảy vương nốt lạc
Điệu nhớ ta ca lặng giọt sầu
Năm tháng mong người về bến đợi
Kiệu hồng pháo đỏ đón cô dâu

Liên Hương

Hồng nhan bạc phận
 
Bao đêm thiếp đợi chàng đi đâu !
Vắng lặng mênh mông đất cũng rầu
Hun hút chờ trông từng khoảnh khắc
Mung lung ngóng đợi thời gian lâu
Mây buồn thả gió khêu lòng xót
Nguyệt khóc rơi sương gợi dạ sầu
Có phải ai ru tằm lạc né
Chăm tình bao tháng đã hoài dâu
 
Thanh Thanh Khiết
30.5.2011

LẤY CHỒNG XA

Đường tình lưu lạc biết về đâu
Chân bước liêu xiêu dạ héo rầu
Thân thuộc bạn bè xa hút mãi
Đói nghèo anh chị khổ dài lâu
Mẹ cha nghĩa đáp lo chưa trọn
Chồng vợ duyên mua nghĩ thấy sầu
Sống giữa đất người đời tẻ lạnh
Thương nhìn quê Mẹ khuất ngàn dâu

Thanh Huy

Bến hạ
 
Chân trời cánh nhạn biết tìm đâu
Cô lái chờ ai cám cảnh rầu
Lữ khách qua đò quên dáng nhỏ
Con đò đợi khách nhớ tình lâu
Người đi để lại bao niềm nhớ
Kẻ ở hoài mong khiến lệ sầu
Bến hạ cô đơn ngày nước lũ
Ôm đời ảo ảnh mộng tằm dâu
 
Vancali 5.31.11


Chúc huynh Thanh Huy  thứ ba an vui nhen hì hì....
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TTH

CHUYỆN PHỐ PHƯỜNG

Phố xá bây giờ rõ thật hay
Nhìn ra cũng lắm chuyện khôi hài
Dành đường phóng ẩu không cần luật
Lấn tuyến đi bừa chả ngán ai
Suốt tháng đào hào anh cậy sức
Quanh năm quây hố chị đua tài
Quan trên có giỏi thì mau xuống
Những chuyện " như đùa " phải dẹp ngay

Liên Hương


Tuổi trẻ thời nay
 
Đô thành bọn trẻ lắm trò hay
Tóc nhuộm vàng hoe thật tếu hài
Gái áo lòi lưng , không sợ mẹ
Trai quần thủng ống, chả màng ai
Cùng nhau uống rượu , ta đây bảnh
Tụ họp đua xe , tớ rất tài
Cuộc sống bung thùa đời trác táng
Ai người trách nhiệm ...lịnh ban ngay !
 
Vancali 5.31.11


CHUYỆN THẾ GIỚI

Chuyện xui chuyện đúng nghĩ ra hay
Cũng thán phục thay cũng rất hài
Tận thế đoán mò buông chắc tiếng
Xuống đường chống đối sợ chi ai
Người vòng đất thấp khen mình giỏi
Kẻ phóng trời cao dấu phận tài
Nói chẳng mất tiền vung vít nói
Làm thì hữu ích rõ lòng ngay

Thanh Huy



LỌAN


Đọc báo hôm rày khối chiện " hay "
Một trăm phần thật lại y hài
Cô thầy uýnh trẻ - ra oai cọp
Bác sỹ vòi tiền chớ nể ai
" Lấn đất đòi nhà " con dở chứng
"Theo trai đánh bạc" mẹ khoe tài
Các ngành các cấp mau xem lại
" lọan thế vô tình " * phải triệt ngay

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
 

CHỐN CŨ

Thu này trở lại lối quen xưa
Ngõ đá rêu phong vạt cỏ thừa
lá rụng phơi vàng bên cửa vắng
Hoa tàn nhuốm đỏ dưới rèm thưa
Đường đời những tưởng tình thôi động
Cõi thế thì ra phận cứ đùa
Đếm bước nghe từng cơn gió thổi
Chiều buồn ập xuống lạnh màn mưa

Liên Hương
 
Lối xưa

Lá vàng ngập kín lối đi xưa
Kỷ niệm nghìn trang viết chẳng thừa
Dệt cả khung trời tô mộng thắm
Ươm từng vạt nắng nép song thưa
Hồn nhiên tuổi ngọc vang câu hát
Nhí nhảnh ngày thơ rộn tiếng đùa
Phấn trắng sân trường dòng mực tím
Thương ngày hẹn ước dưới hàng mưa

Vancali 5.31.11

Chúc  huynh Thanh Huy  thứ ba an vui hì hì...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
CHUYỆN PHỐ PHƯỜNG

Phố xá bây giờ rõ thật hay
Nhìn ra cũng lắm chuyện khôi hài
Dành đường phóng ẩu không cần luật
Lấn tuyến đi bừa chả ngán ai
Suốt tháng đào hào anh cậy sức
Quanh năm quây hố chị đua tài
Quan trên có giỏi thì mau xuống
Những chuyện " như đùa " phải dẹp ngay

Liên Hương


Tuổi trẻ thời nay
 
Đô thành bọn trẻ lắm trò hay
Tóc nhuộm vàng hoe thật tếu hài
Gái áo lòi lưng , không sợ mẹ
Trai quần thủng ống, chả màng ai
Cùng nhau uống rượu , ta đây bảnh
Tụ họp đua xe , tớ rất tài
Cuộc sống bung thùa đời trác táng
Ai người trách nhiệm ...lịnh ban ngay !
 
Vancali 5.31.11


CHUYỆN THẾ GIỚI

Chuyện xui chuyện đúng nghĩ ra hay
Cũng thán phục thay cũng rất hài
Tận thế đoán mò buông chắc tiếng
Xuống đường chống đối sợ chi ai
Người vòng đất thấp khen mình giỏi
Kẻ phóng trời cao dấu phận tài
Nói chẳng mất tiền vung vít nói
Làm thì hữu ích rõ lòng ngay

Thanh Huy

Đăng nhập để trả lời
0
 

CHUYỆN PHỐ PHƯỜNG

Phố xá bây giờ rõ thật hay
Nhìn ra cũng lắm chuyện khôi hài
Dành đường phóng ẩu không cần luật
Lấn tuyến đi bừa chả ngán ai
Suốt tháng đào hào anh cậy sức
Quanh năm quây hố chị đua tài
Quan trên có giỏi thì mau xuống
Những chuyện " như đùa " phải dẹp ngay

Liên Hương


Tuổi trẻ thời nay
 
Đô thành bọn trẻ lắm trò hay
Tóc nhuộm vàng hoe thật tếu hài
Gái áo lòi lưng , không sợ mẹ
Trai quần thủng ống, chả màng ai
Cùng nhau uống rượu , ta đây bảnh
Tụ họp đua xe , tớ rất tài
Cuộc sống bung thùa đời trác táng
Ai người trách nhiệm ...lịnh ban ngay !
 
Vancali 5.31.11


  Chúc huynh tỷ thứ ba an vui hì hì ...[:D]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2019 01:56:18 bởi TTH>


Phận má hồng

Lão Nguyệt se hoài chẳng tới đâu
Soi gương nhạt sắc lại thêm rầu
Đường tơ góc bể mong chờ mãi
Bóng nhạn chân trời đợi quá lâu
Tình cũ khôn thành lòng héo úa
Người xưa lỗi hẹn mắt u sầu
Lên chùa cúng hạn cầu ơn Phật
Một sớm khăn hồng kiệu rước dâu

Vancali 5.29.11


LẤY CHỒNG XA

Đường tình lưu lạc biết về đâu
Chân bước liêu xiêu dạ héo màu
   Thân thiện bạn bè xa vắng mãi
Đói nghèo anh chị khổ dài lâu
Mẹ cha nghĩa đáp lo chưa trọn
Chồng vợ duyên mua nghĩ thấy sầu
Sống giữa đất người đời tẻ lạnh
Thương nhìn quê cũ khuất ngàn dâu

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
 




SAY


Đông về xứ lạ lạnh ai hay
Ai hiểu tâm tư kiếp khổ này
Ôm bóng bóng mờ mơ mộng vỡ
Tìm duyên duyên nhạt ái ân say
Say quên kỷ niệm mang niềm đắng
Say xoá yêu thương vướng nỗi hoài
Thất thểu chân xiêu lê khắp chốn
Thương tình nhớ cội tội mình thay

Thanh Huy

 QUÀ TẶNG

Đông còn xa lắc biểu ai hay
Chỉ có ve kêu rộn chốn này
Nhớ bạn phương trời đêm ít ngủ
Thương người xóm biển tối thường say
Đôi dòng lẩn thẩn mong tươi mãi
Mấy chữ vu vơ ước đẹp hoài
Quà tặng cho nàng mươi bộ váy
Khi nào biếng giặt lấy mà thay,hihi

Nha Uyen

Van ui sao mà bùn dzữ vậy hả?giờ là mùa ha mà sướt mướt đông thiệt là khó hoạ,thui U viết mấy câu tào lao cho Vân dzui tí nha,,à mà U kg coppi hình được nên thả đại,Van đừng giận nhé,lần sau Van có viết hình nhớ viết thêm ra cho U dễ hoạ với nha thân mến,NU

Kiếp tha hương

Giá lạnh trong lòng mấy kẻ hay
Ve không góp tiếng tại nơi này
Quê nhà dạo ấy tình còn thắm
Đất mẹ bây giờ nghĩa vẫn say
Lãng tử đường xa lòng mãi vọng
Tha nhân xứ lạ dạ mơ hoài
Đâu rồi phượng đỏ cây cầu khỉ
Cố quốc phương trời nhớ lắm thay

Vancali 5.30.11

Chúc huynh Thanh Huy ngày vui hì hì....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0