📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Đường

Nhớ

3.782 trả lời, 283.493 lượt xem — Trang 79 / 127

Trích đoạn: TTH

Hoài hương
(Họa Chấn hỏi đoài NANH)

Mây trời lãng đãng thấy buồn không
Sợ cảnh chim sa, cá phải lồng
Đảo Yến người xưa tình mãi đợi
Đồi Cù bạn cũ nghĩa hằng trông
Trời Tây dạ nhớ mùi dưa giá
Đất Á lòng mơ vị mắm đồng
Kỷ niệm ngày thơ bừng sống lại
Thương làn má đỏ sáng hừng đông

Vancali 5.10.11

Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh hì hì....
 
NGÀY BUỒN

Sáo diều văng vẳng mấy tầng không
Liễu rủ nghiêng soi bóng nguyệt lồng
Gác vắng người buồn chong mắt đợi
Trời khuya trăng lạnh gác mây trông
Bao mùa lúa cấy lên xanh ruộng
Mấy độ sương sa phủ trắng đồng
Kỷ niệm trong tim còn đậm nét
Tình đầu đã biệt giữa ngày đông

Liên Hương

Hì ! tính làm thơ vui mà chả hiểu sao loanh quanh một hồi lại ra cái bài bùn này, mà tới giờ trưa rồi nên chả còn hồn vía nào mà sửa lại nữa. Vân nhớ đừng bùn theo nha, cái này là LH không cố ý đâu


Sổ lồng !

Xoải cánh tung hoành giữa cõi không
Từ khi chim sáo sổ tung lồng
Tha hồ bẹo dáng cho người ngắm
Mặc sức o mèo kệ kẻ trông
Khoái chí rong chơi ngày lễ hội
Ham mê xí xọn chuyện bao đồng
Ngây ngô giả dạng chài công tử
Dụ biết nhiêu chàng đến thật đông

Vancali 5.11.11


TÌNH VUI

Nồi cơm chiều nấu khói vờn không
Nghỉ việc vui như sáo sổ lồng
Chồng hát quên đi ngày nắng bỏng
Vợ cười nhắc lại lúc mưa trông
Tình nhà xanh ngát hoa ươm mộng
Nghĩa nước vàng tươi lúa trỗ đồng
Ăn ở thật thà vun lẽ sống
Xây đời hạnh phúc xoá buồn đông

Thanh Huy




BỨC TRANH QUÊ

Chuông chiều văng vẳng giữa thinh không
Gió nhẹ xôn xao rặng nhãn lồng
Lũ cá trong hồ tròn mắt ngó
Bầy trâu dưới bãi nghẹo đầu trông
Giọng cười trong trẻo vang làng bản
Tiếng hát vui tươi khắp ruộng đồng
Khúc nhạc ngày mùa ngân rộn rã
nhà nhà hạnh phúc khắp trời Đông

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-12 06:30:08TTH>


Mắt huyền

Các bà chả biết đến từ đâu
Khiến giới đàn ông phải nhức đầu
Kẻ ốm tương tư vì nỗi nhớ
Người buồn ngớ ngẩn bởi niềm đau
Từng đêm lướt mạng tìm hư ảo
Mỗi tối làm thơ chuốc cạn sầu
Mắt biếc mê hồn du nguyệt điện
Thân ngà gỡi cảm ước trăng sao

Vancali 5.11.11

Chúc huynh tỷ ngày vui hì hì ....


MẮT HUYỀN

Mắt huyền em ngó ở đâu đâu
Anh ngẩn anh ngơ nghĩ rối đầu
Người chạy theo người người mãi nhớ
Kẻ đi tìm kẻ kẻ hoài đau
Cái tình đuổi bắt tình gieo ảo
Dây nợ trói giăng nợ vướng sầu
Duyên kiếp trăm năm duyên kiếp đợi
Bỏ đời ai vắng vắng vì sao

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
Hoài hương
(Họa Chấn hỏi đoài NANH)

Mây trời lãng đãng thấy buồn không
Sợ cảnh chim sa, cá phải lồng
Đảo Yến người xưa tình mãi đợi
Đồi Cù bạn cũ nghĩa hằng trông
Trời Tây dạ nhớ mùi dưa giá
Đất Á lòng mơ vị mắm đồng
Kỷ niệm ngày thơ bừng sống lại
Thương làn má đỏ sáng hừng đông

Vancali 5.10.11

Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh hì hì....
 
NGÀY BUỒN

Sáo diều văng vẳng mấy tầng không
Liễu rủ nghiêng soi bóng nguyệt lồng
Gác vắng người buồn chong mắt đợi
Trời khuya trăng lạnh gác mây trông
Bao mùa lúa cấy lên xanh ruộng
Mấy độ sương sa phủ trắng đồng
Kỷ niệm trong tim còn đậm nét
Tình đầu đã biệt giữa ngày đông

Liên Hương

Hì ! tính làm thơ vui mà chả hiểu sao loanh quanh một hồi lại ra cái bài bùn này, mà tới giờ trưa rồi nên chả còn hồn vía nào mà sửa lại nữa. Vân nhớ đừng bùn theo nha, cái này là LH không cố ý đâu


Sổ lồng !

Xoải cánh tung hoành giữa cõi không
Từ khi chim sáo sổ tung lồng
Tha hồ bẹo dáng cho người ngắm
Mặc sức o mèo kệ kẻ trông
Khoái chí rong chơi ngày lễ hội
Ham mê xí xọn chuyện bao đồng
Ngây ngô giả dạng chài công tử
Dụ biết nhiêu chàng đến thật đông

Vancali 5.11.11


TÌNH VUI

Nồi cơm chiều nấu khói vờn không
Nghỉ việc vui như sáo sổ lồng
Chồng hát quên đi ngày nắng bỏng
Vợ cười nhắc lại lúc mưa trông
Tình nhà xanh ngát hoa ươm mộng
Nghĩa nước vàng tươi lúa trỗ đồng
Ăn ở thật thà vun lẽ sống
Xây đời hạnh phúc xoá buồn đông

Thanh Huy


Đăng nhập để trả lời
0
 

Hoài hương
(Họa Chấn hỏi đoài NANH)

Mây trời lãng đãng thấy buồn không
Sợ cảnh chim sa, cá phải lồng
Đảo Yến người xưa tình mãi đợi
Đồi Cù bạn cũ nghĩa hằng trông
Trời Tây dạ nhớ mùi dưa giá
Đất Á lòng mơ vị mắm đồng
Kỷ niệm ngày thơ bừng sống lại
Thương làn má đỏ sáng hừng đông

Vancali 5.10.11

Chúc quí huynh tỷ thứ ba vui mạnh hì hì....
 
NGÀY BUỒN


Sáo diều văng vẳng mấy tầng không
Liễu rủ nghiêng soi bóng nguyệt lồng
Gác vắng người buồn chong mắt đợi
Trời khuya trăng lạnh gác mây trông
Bao mùa lúa cấy lên xanh ruộng
Mấy độ sương sa phủ trắng đồng
Kỷ niệm trong tim còn đậm nét
Tình đầu đã biệt giữa ngày đông

Liên Hương

Hì ! tính làm thơ vui mà chả hiểu sao loanh quanh một hồi lại ra cái bài bùn này, mà tới giờ trưa rồi nên chả còn hồn vía nào mà sửa lại nữa. Vân nhớ đừng bùn theo nha, cái này là LH không cố ý đâu


[align=center]Sổ lồng !

Xoải cánh tung hoành giữa cõi không
Từ khi chim sáo sổ tung lồng
Tha hồ bẹo dáng cho người ngắm
Mặc sức o mèo kệ kẻ trông
Khoái chí rong chơi ngày lễ hội
Ham mê xí xọn chuyện bao đồng
Ngây ngô giả dạng chài công tử
Dụ biết nhiêu chàng đến thật đông

Vancali 5.11.11

Chúc huynh Thanh Huy thứ tư an vui hì hì....
[/align]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
Hoài hương
(Họa Chấn hỏi đoài NANH)

Mây trời lãng đãng thấy buồn không
Sợ cảnh chim sa, cá phải lồng
Đảo Yến người xưa tình mãi đợi
Đồi Cù bạn cũ nghĩa hằng trông
Trời Tây dạ nhớ mùi dưa giá
Đất Á lòng mơ vị mắm đồng
Kỷ niệm ngày thơ bừng sống lại
Thương làn má đỏ sáng hừng đông

Vancali 5.10.11

Chúc  huynh Thanh Huy thứ ba vui mạnh hì hì....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0




Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

Vanclai 5.7.11


Thân chúc quí huynh tỷ ngày Hiền mẫu an vui bên mẹ dấu yêu !!!



GỞI MẸ VÀ EM

Như chú ve sầu mang túi không
Con trở về nhen bếp lửa hồng
Chim non còn đẽo cây triền núi
Cò già mãi gánh gạo bờ sông
Bạc đầu nhớ mẹ mưa mù suối
Đỏ mắt thương em khói đốt đồng
Biết bao ơn nghĩa bên đời ấy
Sử vàng bia đá chẳng ghi công


LPH
 
 
Vu Lan nhớ Mẹ
 
Thấy ai từ đá nhảy ra không?
Phải cắt mãnh da chảy máu hồng
Dây nghĩa nảy sinh   hình ráp bóng
Nuớc tình  ngập chảy  biển liển sông
Biết ơn  người Mẹ gieo nguồn sống
Như sức dân nông vén cánh đồng
Hỏi đóa hoa nào cho đủ rộng
Để con sẻ viết Mẹ đầy công…

DEM MI


TÌNH MẸ

Có ai chẳng được Mẹ sinh không
Tiếng khóc hoà theo máu chảy hồng
Suốt kiếp thương dòng nuôi hạt giống
Trọn đời vẹn đạo hiến tình sông
Gia đình nặng gánh chân di động
Xã tắc chung vai sức hợp đồng
Lo lắng đàn con từ tấm mỏng
Thân cò lặn lội chẳng nề công

Thanh Huy
 

 
ƠN MẸ


Nhang trầm thơm toả giữa hư không
Tưởng bóng mẹ yêu giữa nắng hồng
Ơn đức sinh thành cao tựa núi
Nghĩa người dưỡng dục rộng hơn sông
Thân cò sống mãi bên làng xóm
Cánh vạc còn đây giữa ruộng đồng
Chiu chắt cho đời mùa trái ngọt
Ngàn đời mọi thế hệ ghi công

Liên Hương

Từ mẫu

Sao trời lấp lánh giữa đêm không
Chữ hiếu con xin gởi đoá hồng
Trọng nghĩa sinh thành cao tợ núi
Thương người dưỡng dục rộng như sông
Ngày đêm vất vả lo cơm áo
Sớm tối gian nan cấy lúa đồng
Kính mẹ trong lòng luôn khắc nhớ
Muôn đời tạc dạ mãi ghi công

Vancali 5.9.11

Hôm qua nhà LH có việc bận , sáng nay lại phải họp nên trả lời Vân trễ, đừng giận nha...hìhì !

Cám ơn tỷ Liên Hương bỏ công vui xướng hoạ cùng em , nấu tỷ bận thì em chờ nếu dài cổ thì mắc đền tỷ chỉ vậy thôi hì hì...

Chúc huynh Thanh Huy ngày vui hì hì....[:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-12 06:41:31Nguyen Thi An Giang>
Tấm lòng Bồ Tát


Thắm thoát đến ngày Phật đản sanh
Thổi luồn gió mát thấm hương lành
Tìm trong kỷ vật ngàn năm giữ
Gởi giữa trang thơ thế hệ dành
Một khối chân tình luôn gắn bó
Bao niềm thiện cảm mãi trung trinh
Tấm lòng Bồ Tát, vầng trăng sáng
Thể hiện muôn đời với sử xanh


Nguyễn Gia Linh
05-05-2011


ĂN Ở PHẢI ĐẠO

Sống ở trên đời tội chúng sanh
Lắm cay nhiều đắng ít an lành
Người hờn kẻ ghét ân tình đoạn
Mẹ goá con côi số phận dành
Đau chữ ân tình rơi chốn ảo
Thương thân liệt nữ giữ lòng trinh
Nghe lời Phật dạy luôn làm phước
Đức sẽ lưu truyền thế hệ xanh

Thanh Huy



Ngày Phật Đản
Họa bài : Tấm lòng Bồ Tát của Gia Linh

Gió mát thiên thời cánh huệ sanh
Bước chân từng bước tỏa sen lành
Vầng mây ngũ sắc sinh linh khoát
Nhật Nguyệt vầng xuân sự sống dành
Bởi nghĩ trần ai Ngài khổ luyện
Vì thương nhân loại Đức ngần trinh
Từ Bi Phổ Độ nguồn Cao Cả
Đời Đạo luôn hoài nước Phật xanh


Đặng Xuân Linh


THEO LỜI PHẬT DẠY

Nhìn thoảng mặt mày trẻ mới sanh,
Ngây thơ,hiền dịu, mắt trong lành.
Lớn lên tu luyện :từ bi,xả ( hỉ xả)
Già lại bồi thêm : phước,đức dành.
Nuôi dưởng niềm tin vào giáo lý,
Thực hành đúng hướng vẹn trung trinh.
Những điều Phật dạy nên trân quý,
Đạo hạnh vun bồi thuở tuổi xanh.

Thanh Khang
6-5-2011


Tấm tình

Nô nức đón ngày Phật Đản sanh
Trời trong gió mát áng mây lành
Hồn yên tích đức nhiều ân để…
Trí tịnh khai tâm lắm phúc dành
Rộng lượng nhân từ nên dạ sáng
Vị tha hiền dịu để lòng trinh
Tấm tình Bồ Tát luôn ấp ủ
Cuộc sống trăm năm mãi ngát xanh

Thanh Thanh Khiết
9.5.2011



Tấm lòng Bồ Tát


Theo cơn nhiệm ảo chốn trần sanh
Đã thổi vào quê gió thoảng lành
Lối Đạo thâm thu mau nắm giữ
Đường Nho lảnh hội sớm riêng dành
Tâm hiền đợi cảnh luôn săn đón
Ý thiện mong đời vẫn trắng trinh
Tấc dạ Từ Bi còn sáng tỏ
Ngàn đời vẫn rạng với dòng xanh


Nguyễn Gia Linh




Quả Phúc Trên Cây
Ta đến nơi này kiếp tái sanh.
Gặp nhau trong thế giới yên lành.
Tâm giao bạn hữu duyên tương ngộ.
Ân nghĩa khách nhân hạnh tích dành.
Hiếu, đức vun trồng tâm hứa nguyện.
Tình, duyên hạnh ngộ dạ trung trinh.
Quanh ta thế giới muôn hương sắc.
Quả phúc trên cây mãi tốt xanh
Trần Thảo Uyên
ngày 9 tháng 5 năm 2011.

Kiếp Lai Sanh
Em, Mình nguyện ý kiếp lai sanh.
Hạnh ngộ nhân duyên quả tốt lành.
Lời hứa ngàn năm còn ấn chứng.
Lời nguyền vạn thuở vẫn trong lành.
Cầu xin hai đứa nên duyên phận
Khấn nguyện chúng mình trọn trắng trinh.
Em nợ tình Mình nhiều triệu kiếp.
Tình yêu nguyện đắp một màu xanh
Nguyễn Thị An Giang
5-9-2001.
Hôm nay tình cờ "hội ngộ" Thảo Uyên trên diễn đàn.
Lâu lắm mới được họa chung với Thảo Uyên.
Chúc vui
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0

Tấm lòng Bồ Tát                                           

 
Thắm thoát đến ngày Phật đản sanh                           
Thổi luồn gió mát thấm hương lành                           
Tìm trong kỷ vật ngàn năm giữ                                  
Gởi giữa trang thơ thế hệ dành                                  
Một khối chân tình luôn gắn bó                                 
Bao niềm thiện cảm mãi trung trinh                           
Tấm lòng Bồ Tát, vầng trăng sáng                 
Thể hiện muôn đời với sử xanh                     
 
 
Nguyễn Gia Linh                                                       
05-05-2011                                                   
 
 
ĂN Ở PHẢI ĐẠO

Sống ở trên đời tội chúng sanh
Lắm cay nhiều đắng ít an lành
Người hờn kẻ ghét ân tình đoạn
Mẹ goá con côi số phận dành
Đau chữ ân tình rơi chốn ảo
Thương thân liệt nữ giữ lòng trinh
Nghe lời Phật dạy luôn làm phước
Đức sẽ lưu truyền thế hệ xanh

Thanh Huy

 
 
Ngày Phật Đản
Họa bài : Tấm lòng Bồ Tát của Gia Linh
 
Gió mát thiên thời cánh huệ sanh
Bước chân từng bước tỏa sen lành
Vầng mây ngũ sắc sinh linh khoát
Nhật Nguyệt vầng xuân sự sống dành
Bởi nghĩ trần ai Ngài khổ luyện
Vì thương nhân loại Đức ngần trinh
Từ Bi Phổ Độ nguồn Cao Cả
Đời Đạo luôn hoài nước Phật xanh
 
 
Đặng Xuân Linh
 
 
THEO LỜI PHẬT DẠY

Nhìn thoảng mặt mày trẻ mới sanh,
Ngây thơ,hiền dịu, mắt trong lành.
Lớn lên tu luyện :từ bi,xả ( hỉ xả)
Già lại bồi thêm : phước,đức dành.
Nuôi dưởng niềm tin vào giáo lý,
Thực hành đúng hướng vẹn trung trinh.
Những điều Phật dạy nên trân quý,
Đạo hạnh vun bồi thuở tuổi xanh.

     Thanh Khang
        6-5-2011

 
Tấm tình
 
Nô nức đón ngày Phật Đản sanh
Trời trong gió mát áng mây lành
Hồn yên tích đức nhiều  ân để…
Trí tịnh khai tâm lắm phúc dành
Rộng lượng nhân từ nên dạ sáng
Vị tha hiền dịu để lòng trinh
Tấm tình Bồ Tát luôn ấp ủ
Cuộc sống trăm năm mãi ngát xanh
 
Thanh Thanh Khiết
9.5.2011
 
 
 
Tấm lòng Bồ Tát
 
 
Theo cơn nhiệm ảo chốn trần sanh     
Đã thổi vào quê gió thoảng lành        
Lối Đạo thâm thu mau nắm giữ          
Đường Nho lảnh hội sớm riêng dành 
Tâm hiền đợi cảnh luôn săn đón        
Ý thiện mong đời vẫn trắng trinh       
Tấc dạ Từ Bi còn sáng tỏ      
Ngàn đời vẫn rạng với dòng xanh
 
 
Nguyễn Gia Linh




PHẬT TỪ HIẾU MẠNG SANH

Theo đức phật từ hiếu mạng sanh
Quý nhân bảo giữ lòng an lành
Đạo đời thiên tứ lưu danh mãi
Phàm xử nhữ khâm thân ác dành
Tánh thiện minh quân tề kiến quốc
Tâm thiền đức chúa mộ hùng anh
Cớ sao giục tốc cơn kinh nộ
Biến đổi cơ cầu lộ Mãn Thanh

ANVIEN
Đăng nhập để trả lời
0
Tấm lòng Bồ Tát                                           
 
 
Thắm thoát đến ngày Phật đản sanh                           
Thổi luồn gió mát thấm hương lành                           
Tìm trong kỷ vật ngàn năm giữ                                  
Gởi giữa trang thơ thế hệ dành                                  
Một khối chân tình luôn gắn bó                                 
Bao niềm thiện cảm mãi trung trinh                           
Tấm lòng Bồ Tát, vầng trăng sáng                 
Thể hiện muôn đời với sử xanh                     
 
 
Nguyễn Gia Linh                                                       
05-05-2011                                                   
 
 
ĂN Ở PHẢI ĐẠO

Sống ở trên đời tội chúng sanh
Lắm cay nhiều đắng ít an lành
Người hờn kẻ ghét ân tình đoạn
Mẹ goá con côi số phận dành
Đau chữ ân tình rơi chốn ảo
Thương thân liệt nữ giữ lòng trinh
Nghe lời Phật dạy luôn làm phước
Đức sẽ lưu truyền thế hệ xanh

Thanh Huy

 
 
Ngày Phật Đản
Họa bài : Tấm lòng Bồ Tát của Gia Linh
 
Gió mát thiên thời cánh huệ sanh
Bước chân từng bước tỏa sen lành
Vầng mây ngũ sắc sinh linh khoát
Nhật Nguyệt vầng xuân sự sống dành
Bởi nghĩ trần ai Ngài khổ luyện
Vì thương nhân loại Đức ngần trinh
Từ Bi Phổ Độ nguồn Cao Cả
Đời Đạo luôn hoài nước Phật xanh
 
 
Đặng Xuân Linh
 
 
THEO LỜI PHẬT DẠY

Nhìn thoảng mặt mày trẻ mới sanh,
Ngây thơ,hiền dịu, mắt trong lành.
Lớn lên tu luyện :từ bi,xả ( hỉ xả)
Già lại bồi thêm : phước,đức dành.
Nuôi dưởng niềm tin vào giáo lý,
Thực hành đúng hướng vẹn trung trinh.
Những điều Phật dạy nên trân quý,
Đạo hạnh vun bồi thuở tuổi xanh.

         Thanh Khang
            6-5-2011

 
Tấm tình
 
Nô nức đón ngày Phật Đản sanh
Trời trong gió mát áng mây lành
Hồn yên tích đức nhiều  ân để…
Trí tịnh khai tâm lắm phúc dành
Rộng lượng nhân từ nên dạ sáng
Vị tha hiền dịu để lòng trinh
Tấm tình Bồ Tát luôn ấp ủ
Cuộc sống trăm năm mãi ngát xanh
 
Thanh Thanh Khiết
9.5.2011
 
 
 
Tấm lòng Bồ Tát
 
 
Theo cơn nhiệm ảo chốn trần sanh     
Đã thổi vào quê gió thoảng lành        
Lối Đạo thâm thu mau nắm giữ          
Đường Nho lảnh hội sớm riêng dành 
Tâm hiền đợi cảnh luôn săn đón        
Ý thiện mong đời vẫn trắng trinh       
Tấc dạ Từ Bi còn sáng tỏ      
Ngàn đời vẫn rạng với dòng xanh
 
 
Nguyễn Gia Linh
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=444867
Đăng nhập để trả lời
0


NHỚ NGƯỜI YÊU


Thơ viết bao nhiêu cũng thấy buồn
Vì người yêu đã bỏ tôi luôn
Bỏ thời trong trắng tình mơ tưởng
Bỏ lúc long đong mộng chán chường
Em ở nơi nào vui mấy hướng
Anh ôm chốn cũ khổ bao đường
Nằm căn gác nhỏ xua thần tượng
Sao thấy tâm hồn cứ vấn vương

Thanh Huy



NHỚ NGƯỜI XA

Vần thơ ai nhớ đọc nghe buồn
Người ấy xa rồi - mất dấu luôn
Quên cả thời gian xưa vẫn đợi
Chẳng còn đứng ngóng ánh tà buông
Người đi bỏ lại tình thơ vướng
Tôi ở buồn mang khúc đoạn trường
Chia biệt ngày qua lòng mãi tưởng
Vần thơ thương nhớ mộng tình vương

LẺ BÓNG
9.5.2011

LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-09 16:18:52Nguyen Thi An Giang>



CƠM & PHỞ

Cần cơm anh vẫn tối ăn nhà
Thèm nước ban trưa kiếm phở gà
Đi bộ " phao,* đùi " săn chắc thịt
Thả vườn " cổ cánh " mịn màng da
giá hành thơm phức dòm ngon quá
Chanh ớt cay nồng thấy được nha
Đổi bữa cho đời thêm món lạ
Về nhà ta vẫn lại là ta

Liên Hương



SỐ SƯỚNG


Gì ớn hơn cơm của vợ nhà
Thích ăn đổi món phở tươi gà
Nước ngon béo ngậy thơm hành sả
Đùi múp no tròn chắc thịt da
Dùng mãi nên ghiền nghe cảm lạ
Nuốt hoài chẳng chán thấy phê nha
Có bồ có phước vui vui quá
Ai sướng trên đời hơn số ta?

Thanh Huy






 
NỢ

Ai dám chê cơm của vợ nhà
Đòi ăn cho đã " phở gân gà "
Coi chừng mộng ước chưa vừa dạ
Bỗng thấy roi đòn vụt nát da
bảy vía chị ghen tìm bắt vạ
Ba hồn huynh nhớ trốn ngay nha
cũng vì giấc mộng tìm vui lạ
Trả nợ tàn đời một kiếp ta !

Liên Hương

Phở gà

Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
Diện kẻng lang thang mấy quán gà
Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
Mập mờ giá trắng nổi làn da
Nhìn cho sáng mắt xông vào nhá
Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
Tính tiền đắt đỏ giật mình ta

Vancali 5.6.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì....[:)][:)][:)]



GIỐNG NHƯ CƠM NGUỘI
Hơn đời quà vợ với cơm nhà.
Khi hứng cùng nhau đọ cựa gà.
Lâm trận hơn thua truy sát ván!!!
Đối đầu kịch chiến dẫu trầy da!!!
Mỗi khi vượt sóng mong thêm hỉ
Vào lúc trèo non muốn nữa nha.
Mới hiểu quà nhà hơn mọi thứ
Giống như cơm nguội của đôi ta.(*)
Nguyễn Thị An Giang

(*) Chồng là cơm nguội những khi đói lòng.
Tỷ Cali, và các bại gái đồng ý không???
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
NHỚ NGƯỜI YÊU

Thơ viết bao nhiêu cũng thấy buồn
Vì người yêu đã bỏ tôi luôn
Bỏ thời trong trắng tình mơ tưởng
Bỏ lúc long đong mộng chán chường
Em ở nơi nào vui mấy hướng
Anh ôm chốn cũ khổ bao đường
Nằm căn gác nhỏ xua thần tượng
Sao thấy tâm hồn cứ vấn vương

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: TTH

Ngày mai là ngày lễ Vu Lan em xin dán lên kính chúc qui bà mẹ trên năm châu vạn an , sức khoẻ cùng bầy trẻ...



Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

Vanclai 5.7.11


Thân chúc quí huynh tỷ ngày Hiền mẫu an vui bên mẹ dấu yêu !!!



GỞI MẸ VÀ EM

Như chú ve sầu mang túi không
Con trở về nhen bếp lửa hồng
Chim non còn đẽo cây triền núi
Cò già mãi gánh gạo bờ sông
Bạc đầu nhớ mẹ mưa mù suối
Đỏ mắt thương em khói đốt đồng
Biết bao ơn nghĩa bên đời ấy
Sử vàng bia đá chẳng ghi công


LPH
 
 
Vu Lan nhớ Mẹ
 
Thấy ai từ đá nhảy ra không?
Phải cắt mãnh da chảy máu hồng
Dây nghĩa nảy sinh   hình ráp bóng
Nuớc tình  ngập chảy  biển liển sông
Biết ơn  người Mẹ gieo nguồn sống
Như sức dân nông vén cánh đồng
Hỏi đóa hoa nào cho đủ rộng
Để con sẻ viết Mẹ đầy công…

DEM MI


TÌNH MẸ

Có ai chẳng được Mẹ sinh không
Tiếng khóc hoà theo máu chảy hồng
Suốt kiếp thương dòng nuôi hạt giống
Trọn đời vẹn đạo hiến tình sông
Gia đình nặng gánh chân di động
Xã tắc chung vai sức hợp đồng
Lo lắng đàn con từ tấm mỏng
Thân cò lặn lội chẳng nề công

Thanh Huy
 


ƠN MẸ


Nhang trầm thơm toả giữa hư không
Tưởng bóng mẹ yêu giữa nắng hồng
Ơn đức sinh thành cao tựa núi
Nghĩa người dưỡng dục rộng hơn sông
Thân cò sống mãi bên làng xóm
Cánh vạc còn đây giữa ruộng đồng
Chiu chắt cho đời mùa trái ngọt
Ngàn đời mọi thế hệ ghi công

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-09 18:20:12HRPT>

Ngày mai là ngày lễ Vu Lan em xin dán lên kính chúc qui bà mẹ trên năm châu vạn an , sức khoẻ cùng bầy trẻ...



Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

Vanclai 5.7.11


Thân chúc quí huynh tỷ ngày Hiền mẫu an vui bên mẹ dấu yêu !!!



GỞI MẸ VÀ EM

Như chú ve sầu mang túi không
Con trở về nhen bếp lửa hồng
Chim non còn đẽo cây triền núi
Cò già mãi gánh gạo bờ sông
Bạc đầu nhớ mẹ mưa mù suối
Đỏ mắt thương em khói đốt đồng
Biết bao ơn nghĩa bên đời ấy
Sử vàng bia đá chẳng ghi công


LPH
 
 
Vu Lan nhớ Mẹ
 
Thấy ai từ đá nhảy ra không?
Phải cắt mãnh da chảy máu hồng
Dây nghĩa nảy sinh   hình ráp bóng
Nuớc tình  ngập chảy  biển liển sông
Biết ơn  người Mẹ gieo nguồn sống
Như sức dân nông vén cánh đồng
Hỏi đóa hoa nào cho đủ rộng
Để con sẻ viết Mẹ đầy công…

DEM MI


TÌNH MẸ

Có ai chẳng được Mẹ sinh không
Tiếng khóc hoà theo máu chảy hồng
Suốt kiếp thương dòng nuôi hạt giống
Trọn đời vẹn đạo hiến tình sông
Gia đình nặng gánh chân di động
Xã tắc chung vai sức hợp đồng
Lo lắng đàn con từ tấm mỏng
Thân cò lặn lội chẳng nề công

Thanh Huy



CÔNG ĐỨC SINH THÀNH

Ai nào quên được mẹ mình không
Chín tháng cưu mang ấp ủ lòng
Tiếng khóc tu oa mẹ mở dạ
Lời ru khe khẽ giấc con nồng
Thương con khuya sớm thân tần tảo
Nhớ mẹ công dày như biển sông
Ngày lễ Vu Lan là nhắc nhở
Sinh thành công đức khắc ghi lòng

HRPT
9.5.2011

HRPT
Đăng nhập để trả lời
0
Hôm nay tối chủ nhạt rùi em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui nè hì hì ....




TÌNH CŨ

Đừng nhắc em ơi chuyện cũ rồi
Tương giang ngăn cách bóng người tôi
Thu tàn tình úa sương giăng lối
Đông héo mơ tan tuyết phủ đồi
Vò võ chân đi xa gốc cội
Trái ngang mặt ngoảnh lạnh mi môi
Tìm đâu kỷ niệm yêu hồ hởi
Giữ hận chi lòng để khóc thôi

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-09 04:24:33vancali96>
Hôm nay tối chủ nhạt rùi em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui nè hì hì ....[:)]
 

 

Tình yêu cũ

Luyên tiếc mà chi cũng đã rồi
Đêm dài khóc hận chỉ riêng tôi
Lung linh bóng nguyệt treo đầu núi
Lấp lánh vì sao phủ ngọn đồi
Lệ thấy cay cay ...mờ khóe mắt
Châu dường mặn mặn ...rát bờ môi
Nay đành giã biệt tình yêu cũ
Nhắc đến thêm buồn chỉ vậy thôi

Vancali 5.8.11
 
Chúc huynh Thanh Huy ngày Mother day an vui hì hì....[:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-09 07:41:07TTH>
Ngày mai là ngày lễ Vu Lan em xin dán lên kính chúc qui bà mẹ trên năm châu vạn an , sức khoẻ cùng bầy trẻ...



Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

Vanclai 5.7.11


Thân chúc quí huynh tỷ ngày Hiền mẫu an vui bên mẹ dấu yêu !!!



GỞI MẸ VÀ EM

Như chú ve sầu mang túi không
Con trở về nhen bếp lửa hồng
Chim non còn đẽo cây triền núi
Cò già mãi gánh gạo bờ sông
Bạc đầu nhớ mẹ mưa mù suối
Đỏ mắt thương em khói đốt đồng
Biết bao ơn nghĩa bên đời ấy
Sử vàng bia đá chẳng ghi công


LPH
 
 
Vu Lan nhớ Mẹ
 
Thấy ai từ đá nhảy ra không?
Phải cắt mãnh da chảy máu hồng
Dây nghĩa nảy sinh   hình ráp bóng
Nuớc tình  ngập chảy  biển liển sông
Biết ơn  người Mẹ gieo nguồn sống
Như sức dân nông vén cánh đồng
Hỏi đóa hoa nào cho đủ rộng
Để con sẻ viết Mẹ đầy công…

DEM MI


TÌNH MẸ

Có ai chẳng được Mẹ sinh không
Tiếng khóc hoà theo máu chảy hồng
Suốt kiếp thương dòng ươm hạt giống
Trọn đời vẹn đạo hiến tình sông
Gia đình nặng gánh chân di động
Xã tắc chung vai sức hợp đồng
Lo lắng đàn con từ tấm mỏng
Thân cò lặn lội chẳng nề công

Thanh Huy
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-09 02:28:06vancali96>
Ngày mai là ngày lễ Vu Lan em xin dán lên kính chúc quí bà mẹ trên năm châu vạn an , sức khoẻ cùng bầy trẻ...



Vu lan nhớ mẹ

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công

Vanclai 5.7.11


Thân  huynh Thanh Huy  ngày Hiền mẫu an vui bên mẹ dấu yêu !!!


Hì hì em lại lộn rùi ngày Mother day ở Mỹ chứ hong phải là ngày Vu Lan  ở Việt Nam hì hì...quê sệ !!!!
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-07 22:08:20vancali96>
 

Hôm nay tối thứ sáu cuối tuần rùi , em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui nè hì hì .....


Người xưa

Sáo trúc ru hồn quặn trái tim
Cơ trời chia cách cuộc tình êm
Ve sầu hạ đấn người muôn hướng
Nắng nhạt thu sang lá khắp thềm
Tiếng gió u hoài đau mắt ngọc
Cung đàn réo rắt xé màn đêm
Mai này trở lại ngôi trường cũ
Nhớ bóng người xưa mái tóc mền

Vancali 4.6.11


NHỚ XƯA


Lời nào lắng đọng mãi trong tim
Man mác Thu buồn ngọn gió êm
Nụ thắm hoe hoe vàng với nắng
Lá xanh biếc biếc rủ bên thềm
Trăng tà dõi bóng soi gác lạnh
Chuông vọng ru hồn lắng tiếng đêm
Nhớ bước chân người giờ đã vắng
Sầu hoen ngấn lệ ướt mi mềm

Liên Hương

Nice weekend ! dear Vân

Khát khao

Kỷ niệm đong đầy nhũng nhịp tim
Réo tình năm cũ lúc chăn êm
Trăng treo luyến ái giăng đầu núi
Mắt gợit yêu thương vướng trước thềm
Khắc khoải canh dài - câu nhớ bạn
U buồn chiếu lạnh - mộng sầu đêm
Cho dòng lệ nhớ tuông trào mắt
Nhỏ giọt đơn côi má ướt mềm

vancali 5.7.11

Cám ơn lời thăm hỏi của bạn , em rất hạnh phúc được quí bạn xướng hoạ với em , cho em những bài hoạ hay giúp em khoẻ hẳn , các bạn em rất thích bài hoạ phở gà của huynh TH cùng tỷ LH rất sâu sắc và lãng mạn...[:)][:)][:)]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
[:D]
Cá cắn câu rồi tặng vợ ta
Đem về biểu nấu canh chua cá
Chắc là con gái thích lắm nha
Ai ngờ bà xã la lối quá[:D]
Đập đầu tại chỗ lạnh gáy da
Bẻ cổ liền ngay đau lòng dạ
Thương tâm cá nhỏ nỗi da gà
Hứa hỏng ra khơi ở lại nhà.[:D]

sadsong1975
Tôi không dám bảo mỉnh là thi sĩ
Khi lỏng buổn tôi thích viết vu vơ
Những dòng chử là bạn đời tôi đó
Sẻ chia cùng trong đêm tối bơ vơ
sadsong1975
Đăng nhập để trả lời
0



CƠM & PHỞ

Cần cơm anh vẫn tối ăn nhà
Thèm nước ban trưa kiếm phở gà
Đi bộ " phao,* đùi " săn chắc thịt
Thả vườn " cổ cánh " mịn màng da
giá hành thơm phức dòm ngon quá
Chanh ớt cay nồng thấy được nha
Đổi bữa cho đời thêm món lạ
Về nhà ta vẫn lại là ta

Liên Hương



SỐ SƯỚNG


Gì ớn hơn cơm của vợ nhà
Thích ăn đổi món phở tươi gà
Nước ngon béo ngậy thơm hành sả
Đùi múp no tròn chắc thịt da
Dùng mãi nên ghiền nghe cảm lạ
Nuốt hoài chẳng chán thấy phê nha
Có bồ có phước vui vui quá
Ai sướng trên đời hơn số ta?

Thanh Huy


NỢ

Ai dám chê cơm của vợ nhà
Đòi ăn cho đã " phở gân gà "
Coi chừng mộng ước chưa vừa dạ
Bỗng thấy roi đòn vụt nát da
bảy vía chị ghen tìm bắt vạ
Ba hồn huynh nhớ trốn ngay nha
cũng vì giấc mộng tìm vui lạ
Trả nợ tàn đời một kiếp ta !

Liên Hương

 Phở gà

Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
Diện kẻng lang thang mấy quán gà
Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
Mập mờ giá trắng  nổi làn da
Nhìn cho sáng mắt xông vào nhá
Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
Tính tiền đắt đỏ giật mình ta

Vancali 5.6.11

Chúc quí huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì....


DẠI

Bao năm quanh quẩn chỉ cơm nhà
Một bữa thèm ăn " phở thịt gà"
Khóai khẩu " ri vườn " tươi thắm má
Sướng lòng " mái ghẹ " nõn nường da
mịn màng bánh phở ngon ghê há
thơm phức xương hầm tuyệt thật nha
Đến lúc trả tiền ...như bị đá
Lương còm hết sạch khổ thân ta !

Liên Hương

Vân ơi, Vân khoẻ hẳn chưa ? sắp weekend rồi, cuối tuần nhớ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ nha, tạm ngưng " quậy " đi ha !


CÂU CÁ

Cứ mãi xơi cơm với vợ nhà
Ưng ra phố nhậu cánh xương gà
Ngại con ngăn cản đau lòng dạ
Sợ bả háy trừng lạnh gáy da
Đi đứng thẫn thờ thương phận quá
Vào ra bải hoải tội đời nha
Thôi liều nói dối đi câu cá
Câu đến hai ngày khoái lắm ta!

Thanh Huy

Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: vancali96

 



CƠM & PHỞ

Cần cơm anh vẫn tối ăn nhà
Thèm nước ban trưa kiếm phở gà
Đi bộ " phao,* đùi " săn chắc thịt
Thả vườn " cổ cánh " mịn màng da
giá hành thơm phức dòm ngon quá
Chanh ớt cay nồng thấy được nha
Đổi bữa cho đời thêm món lạ
Về nhà ta vẫn lại là ta

Liên Hương



SỐ SƯỚNG


Gì ớn hơn cơm của vợ nhà
Thích ăn đổi món phở tươi gà
Nước ngon béo ngậy thơm hành sả
Đùi múp no tròn chắc thịt da
Dùng mãi nên ghiền nghe cảm lạ
Nuốt hoài chẳng chán thấy phê nha
Có bồ có phước vui vui quá
Ai sướng trên đời hơn số ta?

Thanh Huy


NỢ

Ai dám chê cơm của vợ nhà
Đòi ăn cho đã " phở gân gà "
Coi chừng mộng ước chưa vừa dạ
Bỗng thấy roi đòn vụt nát da
bảy vía chị ghen tìm bắt vạ
Ba hồn huynh nhớ trốn ngay nha
cũng vì giấc mộng tìm vui lạ
Trả nợ tàn đời một kiếp ta !

Liên Hương

 Phở gà

Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
Diện kẻng lang thang mấy quán gà
Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
Mập mờ giá trắng  nổi làn da
Nhìn cho sáng mắt xông vào nhá
Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
Tính tiền đắt đỏ giật mình ta

Vancali 5.6.11

Chúc huynh Thanh Huy cuối tuần an vui hì hì....



DẠI


Bao năm quanh quẩn chỉ cơm nhà
Một bữa thèm ăn " phở thịt gà"
Khóai khẩu " ri vườn " tươi thắm má
Sướng lòng " mái ghẹ " nõn nường da
mịn màng bánh phở ngon ghê há
thơm phức xương hầm tuyệt thật nha
Đến lúc trả tiền ...như bị đá
Lương còm hết sạch khổ thân ta !

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
Hôm nay tối thứ sáu cuối tuần rùi , em xin dán lên cho huynh tỷ xem vui nè hì hì .....


Người xưa

Sáo trúc ru hồn quặn trái tim
Cơ trời chia cách cuộc tình êm
Ve sầu hạ đấn người muôn hướng
Nắng nhạt thu sang lá khắp thềm
Tiếng gió u hoài đau mắt ngọc
Cung đàn réo rắt xé màn đêm
Mai này trở lại ngôi trường cũ
Nhớ bóng người xưa mái tóc mền

Vancali 4.6.11

Chúc huynh Thanh Huy cuối tuần vui hì hì...
[/align]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
 



CƠM & PHỞ

Cần cơm anh vẫn tối ăn nhà
Thèm nước ban trưa kiếm phở gà
Đi bộ " phao,* đùi " săn chắc thịt
Thả vườn " cổ cánh " mịn màng da
giá hành thơm phức dòm ngon quá
Chanh ớt cay nồng thấy được nha
Đổi bữa cho đời thêm món lạ
Về nhà ta vẫn lại là ta

Liên Hương



SỐ SƯỚNG


Gì ớn hơn cơm của vợ nhà
Thích ăn đổi món phở tươi gà
Nước ngon béo ngậy thơm hành sả
Đùi múp no tròn chắc thịt da
Dùng mãi nên ghiền nghe cảm lạ
Nuốt hoài chẳng chán thấy phê nha
Có bồ có phước vui vui quá
Ai sướng trên đời hơn số ta?

Thanh Huy

 
NỢ

Ai dám chê cơm của vợ nhà
Đòi ăn cho đã " phở gân gà "
Coi chừng mộng ước chưa vừa dạ
Bỗng thấy roi đòn vụt nát da
bảy vía chị ghen tìm bắt vạ
Ba hồn huynh nhớ trốn ngay nha
cũng vì giấc mộng tìm vui lạ
Trả nợ tàn đời một kiếp ta !

Liên Hương

 Phở gà

Tự dưng dở chứng ngán cơm nhà
Diện kẻng lang thang mấy quán gà
Loáng thoáng đùi vàng tươi vóc dáng
Mập mờ giá trắng  nổi làn da
Nhìn cho sáng mắt xông vào nhá
Nghĩ sẽ tê lòng nhập cuộc nha
Lựa mãi kêu bừa tô phở chín
Tính tiền đắt đỏ giật mình ta

Vancali 5.6.11

Chúc huynh Thanh Huy cuối tuần an vui hì hì....

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-07 01:24:57Nguyen Thi An Giang>


Mấy hôm nay em có vấn đề , hôm nay tạm ổn em vào thăm quí huynh tỷ nè ...

Cám ơn các bạn vào vui xướng họa với em , nhân tin chấn động thế giới vê Bin Ladin em xin dán lên cho huynh tỷ xem , chúc quí huynh tỷ thứ ba an vui hì hì ...



Xin lỗi Thảo Nguyên vào thăm vào lúc mình bệnh , hôm nay ôn rồi trình diện bạn nè mong TN luôn vui hì hi....[:D][:D]



HẾT ĐỜI OSAMA

Osama chết mới tin lên
Thế giới hoan hô tiếng dội rền
Trời đoạn tên trùm không đất đứng
Đất chào nhân loại hết người rên
Căm thù, Mỹ quốc mong thù trả
Gây tội, Laden chuốc tội đền
Thảm khốc nợ gieo thì gặp quả
Lầu tan xác chất chẳng sao quên

Thanh Huy



NGHIỆP BÁO

Óan hờn khủng bố chất đầy lên
Tin diệt trùm Bin dậy sấm rền
Mắc tội chui đầu vào cửa tử
Gây thù nộp mạng hết đường rên
Bao hồn lương thiện Oan đòi trả
Mấy kiếp gian tham nợ tất đền
Quả báo đời này chưa dứt nghiệp
Xác dìm biển thẳm khỏi cho quên

Liên Hương


Công lý !

Cô hồn nhập xác dưới mồ lên
Phá cảnh bình yên dội sấm rền
Vợ phải xa chồng đau tức tưởi
Con đành mất mẹ khóc buồn rên
Bài mưu thánh chiến gài bom nổ
Lập kế ma vương lấy mạng đền
Công lý mười năm giờ đã điểm
Osama tội khó người quên

Vancali 4.4.11

Chúc An Giang thứ tư an vui hì hì ....


LÀM SAO THOÁT NHỚ

Nhớ anh là ấm ức tăng lên
Đầu óc nổ tung sấm sét rền.
Nhớ dáng rụt rè khi nói chuyện.
Thương tình cam chịu chẳng than rên.
Nhớ nhiều, thương quá lòng ngay thẳng.
Thích lắm, niềm vui tính đáp đền.l
Em hiểu - anh ngàn năm vẫn thế.
Làm sao thoát nhớ, để mà quên.

Thảo Uyên.

Nghe Tỹ Cali nói
"Mấy hôm nay em có vấn đề , hôm nay tạm ổn em vào thăm quí huynh tỷ nè ..."

Thảo Uyên tính gởi Thiệp chúc mừng chị... có thêmmmmm...cháu bế

Nhưng khi xem tiếp...
Không phải dzậy. Thảo Uyên "tẽn tò"

"Xin lỗi Thảo Uyên vào thăm vào lúc mình bệnh , hôm nay ôn rồi trình diện bạn nè mong TN luôn vui hì hi.... "

Cám ơn Thảo Nguyên ,rất hân hạnh bạn vào vui chơi ,mong TN an lành hồn thơ lai láng...
Chúc TN thứ năm vui khoẻ hì hì....


Bạn lòng

Sáo trúc u buồn nỗi nhớ lên
Ngoài hiên dế gáy tiếng vang rền
Trăng tàn gió lạnh mây vần vũ
Bất lụn tim sầu dạ khẻ rên
Thổn thức thâu canh nào kẻ đoái
Bâng khuâng suốt tháng biết ai đền
Bài thơ hò hẹn đầy mơ ước
Nét bút đa tình bạn nỡ quên

Vancali 5.5.11
[/align]


VÀO MẠNG

Buồn chán vào đây mớ máy lên
Tự nhiên có được ý thơ rền
Phun châu thấm dạ nghe mừng húm
Nhả ngọc vừa lòng thấy sướng rên
Tháng tháng trao tình tình khó trả
Năm năm gởi nghĩa Nghĩa sao đền
Ngày ngày không gặp hòai mong nhớ
Đã tới nơi này thật khó quên

Liên Hương


KẾT ĐOÀN

Đã tới nơi này thật khó quên
Mang ân nghĩa nặng nhớ trao đền
Viết thư an ủi khi người đoạ
Gọi điện vỗ về lúc bạn rên
Tay kết tay đan tình đắm đuối
Miệng hô miệng chúc tiếng vang rền
Đời bao lăm để ưu tư mãi
Hãy kết đoàn vui ta bước lên

Thanh Huy





DỄ GÌ QUÊN
Tình yêu là nỗi nhớ dâng lên.
Trở giấc nửa khuya đau khổ rền.
Mới biết chờ mong nhiều mộng ước.
Cho nên trông ngóng lắm than rên.
Tình yêu ngự trị trong tâm khảm.
Dấu ái lên ngôi giữa thánh đền.
Ngơ ngẫn nhớ ơi sao nhớ quá.
Tình yêu cõi nhớ dễ gì quên.
Nguyễn Thị An Giang

An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)
Đăng nhập để trả lời
0
 



HẾT ĐỜI OSAMA

Osama chết mới tin lên
Thế giới hoan hô tiếng dội rền
Trời đoạn tên trùm không đất đứng
Đất chào nhân loại hết người rên
Căm thù, Mỹ quốc mong thù trả
Gây tội, Laden chuốc tội đền
Thảm khốc nợ gieo thì gặp quả
Lầu tan xác chất chẳng sao quên

Thanh Huy



NGHIỆP BÁO

Óan hờn khủng bố chất đầy lên
Tin diệt trùm Bin dậy sấm rền
Mắc tội chui đầu vào cửa tử
Gây thù nộp mạng hết đường rên
Bao hồn lương thiện Oan đòi trả
Mấy kiếp gian tham nợ tất đền
Quả báo đời này chưa dứt nghiệp
Xác dìm biển thẳm khỏi cho quên

Liên Hương


Công lý !

Cô hồn nhập xác dưới mồ lên
Phá cảnh bình yên dội sấm rền
Vợ phải xa chồng đau tức tưởi
Con đành mất mẹ khóc buồn rên
Bài mưu thánh chiến gài bom nổ
Lập kế ma vương lấy mạng đền
Công lý mười năm giờ đã điểm
Osama tội khó người quên

Vancali 4.4.11

Chúc An Giang thứ tư an vui hì hì ....


LÀM SAO THOÁT NHỚ

Nhớ anh là ấm ức tăng lên
Đầu óc nổ tung sấm sét rền.
Nhớ dáng rụt rè khi nói chuyện.
Thương tình cam chịu chẳng than rên.
Nhớ nhiều, thương quá lòng ngay thẳng.
Thích lắm, niềm vui tính đáp đền.l
Em hiểu - anh ngàn năm vẫn thế.
Làm sao thoát nhớ, để mà quên.

Thảo Uyên.

Nghe Tỹ Cali nói
"Mấy hôm nay em có vấn đề , hôm nay tạm ổn em vào thăm quí huynh tỷ nè ..."

Thảo Uyên tính gởi Thiệp chúc mừng chị... có thêmmmmm...cháu bế

Nhưng khi xem tiếp...
Không phải dzậy. Thảo Uyên "tẽn tò"

"Xin lỗi Thảo Uyên vào thăm vào lúc mình bệnh , hôm nay ôn rồi trình diện bạn nè mong TN luôn vui hì hi.... "

Cám ơn Thảo Nguyên ,rất hân hạnh bạn vào vui chơi ,mong TN an lành hồn thơ lai láng...
Chúc TN thứ năm vui khoẻ hì hì....


Bạn lòng

Sáo trúc u buồn nỗi nhớ lên
Ngoài hiên dế gáy tiếng vang rền
Trăng tàn gió lạnh mây vần vũ
Bất lụn tim sầu dạ khẻ rên
Thổn thức thâu canh nào kẻ đoái
Bâng khuâng suốt tháng biết ai đền
Bài thơ hò hẹn đầy mơ ước
Nét bút đa tình bạn nỡ quên

Vancali 5.5.11


VÀO MẠNG

Buồn chán vào đây mớ máy lên
Tự nhiên có được ý thơ rền
Phun châu thấm dạ nghe mừng húm
Nhả ngọc vừa lòng thấy sướng rên
Tháng tháng trao tình tình khó trả
Năm năm gởi nghĩa Nghĩa sao đền
Ngày ngày không gặp hòai mong nhớ
Đã tới nơi này thật khó quên

Liên Hương


KẾT ĐOÀN

Đã tới nơi này thật khó quên
Mang ân nghĩa nặng nhớ trao đền
Viết thư an ủi khi người đoạ
Gọi điện vỗ về lúc bạn rên
Tay kết tay đan tình đắm đuối
Miệng hô miệng chúc tiếng vang rền
Đời bao lăm để ưu tư mãi
Hãy kết đoàn vui ta bước lên

Thanh Huy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-06 07:13:28Liên Hương>
Trích đoạn: TTH




CƠM & PHỞ

Cần cơm anh vẫn tối ăn nhà
Thèm nước ban trưa kiếm phở gà
Đi bộ " phao,* đùi " săn chắc thịt
Thả vườn " cổ cánh " mịn màng da
giá hành thơm phức dòm ngon quá
Chanh ớt cay nồng thấy được nha
Đổi bữa cho đời thêm món lạ
Về nhà ta vẫn lại là ta

Liên Hương


SỐ SƯỚNG

Gì ớn hơn cơm của vợ nhà
Thích ăn đổi món phở tươi gà
Nước ngon béo ngậy thơm hành sả
Đùi múp no tròn chắc thịt da
Dùng mãi nên ghiền nghe cảm lạ
Nuốt hoài chẳng chán thấy phê nha
Có bồ có phước vui vui quá
Ai sướng trên đời hơn số ta?

Thanh Huy




NỢ


Ai dám chê cơm của vợ nhà
Đòi ăn cho đã " phở gân gà "
Coi chừng mộng ước chưa vừa dạ
Bỗng thấy roi đòn vụt nát da
bảy vía chị ghen tìm bắt vạ
Ba hồn huynh nhớ trốn ngay nha
cũng vì giấc mộng tìm vui lạ
Trả nợ tàn đời một kiếp ta !

Liên Hương
Đăng nhập để trả lời
0
Tấm lòng Bồ Tát
 
Thắm thoát đến ngày Phật đản sanh
Thổi luồn gió mát thấm hương lành
Tìm trong kỷ vật ngàn năm giữ
Gởi giữa trang thơ thế hệ dành
Một khối chân tình luôn gắn bó
Bao niềm thiện cảm mãi trung trinh
Tấm lòng Bồ Tát, vầng trăng sáng
Thể hiện muôn đời với sử xanh
 
Nguyễn Gia Linh
05-05-2011

ĂN Ở PHẢI ĐẠO

Sống ở trên đời tội chúng sanh
Lắm cay nhiều đắng ít an lành
Người hờn kẻ ghét ân tình đoạn
Mẹ goá con côi số phận dành
Đau chữ ân tình rơi chốn ảo
Thương thân liệt nữ giữ lòng trinh
Nghe lời Phật dạy luôn làm phước
Đức sẽ lưu truyền thế hệ xanh

Thanh Huy



Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-06 05:51:45TTH>



CƠM & PHỞ

Cần cơm anh vẫn tối ăn nhà
Thèm nước ban trưa kiếm phở gà
Đi bộ " phao,* đùi " săn chắc thịt
Thả vườn " cổ cánh " mịn màng da
giá hành thơm phức dòm ngon quá
Chanh ớt cay nồng thấy được nha
Đổi bữa cho đời thêm món lạ
Về nhà ta vẫn lại là ta

Liên Hương


SỐ SƯỚNG

Gì ớn hơn cơm của vợ nhà
Thích ăn đổi món phở tươi gà
Nước ngon béo ngậy thơm hành sả
Đùi múp no tròn chắc thịt da
Dùng mãi nên ghiền nghe cảm lạ
Nuốt hoài chẳng chán thấy phê nha
Có bồ có phước vui vui quá
Ai sướng trên đời hơn số ta?

Thanh Huy


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-06 05:36:33vancali96>
  [align=center][align=center]


HẾT ĐỜI OSAMA

Osama chết mới tin lên
Thế giới hoan hô tiếng dội rền
Trời đoạn tên trùm không đất đứng
Đất chào nhân loại hết người rên
Căm thù, Mỹ quốc mong thù trả
Gây tội, Laden chuốc tội đền
Thảm khốc nợ gieo thì gặp quả
Lầu tan xác chất chẳng sao quên

Thanh Huy


NGHIỆP BÁO


Óan hờn khủng bố chất đầy lên
Tin diệt trùm Bin dậy sấm rền
Mắc tội chui đầu vào cửa tử
Gây thù nộp mạng hết đường rên
Bao hồn lương thiện Oan đòi trả
Mấy kiếp gian tham nợ tất đền
Quả báo đời này chưa dứt nghiệp
Xác dìm biển thẳm khỏi cho quên

Liên Hương

Công lý !

Cô hồn nhập xác dưới mồ lên
Phá cảnh bình yên dội sấm rền
Vợ phải xa chồng đau tức tưởi
Con đành mất mẹ khóc buồn rên
Bài mưu thánh chiến gài bom nổ
Lập kế ma vương lấy mạng đền
Công lý mười năm giờ đã điểm
Osama tội khó người quên

Vancali 4.4.11

Chúc An Giang thứ tư an vui hì hì ....[:)][:)][:)]


LÀM SAO THOÁT NHỚ

Nhớ anh là ấm ức tăng lên
Đầu óc nổ tung sấm sét rền.
Nhớ dáng rụt rè khi nói chuyện.
Thương tình cam chịu chẳng than rên.
Nhớ nhiều, thương quá lòng ngay thẳng.
Thích lắm, niềm vui tính đáp đền.l
Em hiểu - anh ngàn năm vẫn thế.
Làm sao thoát nhớ, để mà quên.

Thảo Uyên.

Nghe Tỹ Cali nói
"Mấy hôm nay em có vấn đề , hôm nay tạm ổn em vào thăm quí huynh tỷ nè ..."

Thảo Uyên tính gởi Thiệp chúc mừng chị... có thêmmmmm...cháu bế

Nhưng khi xem tiếp...
Không phải dzậy. Thảo Uyên "tẽn tò"

"Xin lỗi Thảo Uyên vào thăm vào lúc mình bệnh , hôm nay ôn rồi trình diện bạn nè mong TN luôn vui hì hi.... "

Cám ơn Thảo Nguyên ,rất hân hạnh bạn vào vui chơi ,mong TN an lành hồn thơ lai láng...
Chúc TN thứ năm vui khoẻ hì hì....[:)][:)]

Bạn lòng

Sáo trúc u buồn nỗi nhớ lên
Ngoài hiên dế gáy tiếng vang rền
Trăng tàn gió lạnh mây vần vũ
Bất lụn tim sầu dạ khẻ rên
Thổn thức thâu canh nào kẻ đoái
Bâng khuâng suốt tháng biết ai đền
Bài thơ hò hẹn đầy mơ ước
Nét bút đa tình bạn nỡ quên

Vancali 5.5.11

Chúc huynh Thanh Huy luôn vui hì hì...[:D]
[/align]
[/align]
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0