📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Viết cho một Cuộc tình buồn

3 trả lời, 1.291 lượt xem — Trang 1 / 1
Khi tất cả đã qua
Và anh không ở lại
Tình trong em còn mãi
Anh thì nỡ vội xa
 
Khi tình chia đôi ngã
Lệ đắng hòa trong tim
Trong chua xót nỗi niềm
Vẫn cười...nên ai biết ?
 
 
HÀN BĂNG
 
 
       
trăm năm mòn mỏi
đá trắng bạc màu
đời lạc mất nhau
chôn giấu niềm đau !
vì yêu, vô vọng....
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-22 05:31:07HÀN BĂNG>
Em vẫn yêu dù ngày dài muôn thuở
Yêu những ngày tuổi mới lớn tinh khôi
Dù tương lai tình đã khuất phương trời
Em vẫn sống miệt mài cùng quá khứ
Có thể trong anh ký ức là vô nghĩa
Có thể em là kẻ thiếu đứng đắn trong anh
Tuổi trẻ thơ ngây chỉ một thuở song hành
Em nông nổi một lần để thành người phản bội
Là lỗi do em hay vì anh dang dối
Biết trách gì nhau khi đời ta thay đổi
Cuộc tình mình thay đổi bởi vì đâu
Hôm nay, ngày mai, hay cho đến mai sau
Anh vẫn sẽ nằm trong tim em mãi...
 
HÀN BĂNG
trăm năm mòn mỏi
đá trắng bạc màu
đời lạc mất nhau
chôn giấu niềm đau !
vì yêu, vô vọng....
Đăng nhập để trả lời
0
....Và ta khóc cho nỗi buồn vơi cạn
Nước mắt tràn cho nhẹ bớt thương đau
Chữ tình yêu có trăm vạn nỗi sầu
Ly rượu đắng bên cuộc tình tan vỡ
 
Trong đêm thâu, sao đêm dài đáng sợ
Nửa vầng trăng cao ngất giữa chơi vơi
Người yêu ta đã say giấc lâu rồi
Còn lại ta đắm chìm trong men nhớ
 
Khi ta đổi thay ta đâu có thể ngờ
Là trái tim vẫn muôn đời vỡ nát
Gịot rượu đắng không làm tình phai nhạt
Say đêm này, mai tỉnh giấc...lại yêu !
 
HÀN BĂNG
 
trăm năm mòn mỏi
đá trắng bạc màu
đời lạc mất nhau
chôn giấu niềm đau !
vì yêu, vô vọng....
Đăng nhập để trả lời
0
Tình yêu rắc rối bao điều
Khổ đau mòn mỏi cũng vì tình yêu
 
Đêm về thao thức canh khuya
Mắt đăm đăm ngó vầng trăng trên trời
 
Trách tình sao bạc như vôi
Gặp nhau chua xót quảng đời bên nhau
 
Tình ta như đá phai màu
Yêu nhau rồi lại trách nhau phũ phàng
 
Giận người trăm nẻo biệt ly
Ra đi là chẳng nhớ chi hẹn thề
 
Biết là người chẳng nhớ ta
Áo xanh aó đỏ, đắm say đô thành
 
Chữ nghèo dẫn lối biệt ly
Hồng nhan chẳng có người đi, phải rồi !
-KD-
 
 
 
 
 
trăm năm mòn mỏi
đá trắng bạc màu
đời lạc mất nhau
chôn giấu niềm đau !
vì yêu, vô vọng....
Đăng nhập để trả lời
0