16 trả lời, 2.221 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 14
Từ: 21.07.2008
Trạng thái: offline
#1 —
23.08.2008 10:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-12 16:49:07sao_bang205>
Tự Sầu
Trăng thanh gió mát còn nghĩ chi
Phải chăng lòng nghĩ quá kiêu kỳ
Đời vui say tửu, say nhân thế
Gió thoảng đưa hương một chữ bi
Lòng vui chợt dạ buâng khuâng nhớ
Thoáng đãng đêm trăng lá xanh rì
Có phải tâm nhân đa sầu quá
Chuyện thường nhân thế đó là chi.
Hãy thả hồn ta vào cõi thơ
Bao niềm vui sướng vẫn đang chờ.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 182
Từ: 22.08.2008
Trạng thái: offline
TÌNH KHÔNG LỜI
Trong đêm lạnh em sẽ là ngọn lửa
Trong đêm dài em sẽ la nỗi nhớ
Trong chén riệu đầy em là men say
Dù vắng anh một ngày
Dù xa anh một tháng
Một lần yêu la đủ
Cho tinh em tinh anh
Cho niềm yêu bất tận.
Hạnh phúc khó tìm nhưng dễ đánh mất.
CHUÔNG GIÓ
Người xa làm trái tim ta chết
Phút hồn còn quạnh quẽ tái tê
Giọt lệ khô khoé mắt ta về
Đi hay ở _ Ta còn chờ đợi ai
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 21.07.2008
Trạng thái: offline
Khác Đời
Hi ông ngất ngưỡng thật khác đời
Tài hoa bản lĩnh tụ một nơi
Làm quan thăng gián sang mấy bận
Nhưng vẫn vui cười chẳng buôn lơi
Lên chùa cung, kiếm, bên hai ả
Thong dong tự tạo tựa đi chơi
Từ quan bò cưỡi mo cau đậy
Rằng để đậy che cái miệng đời.
Hãy thả hồn ta vào cõi thơ
Bao niềm vui sướng vẫn đang chờ.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 21.07.2008
Trạng thái: offline
Vẽ Tranh...
Bút đây hoạ cảnh nước non
Đường mòn giữa lối xanh non ruộng đồng
Hàng tre đưa đẩy ngóng trông
Dòng sông nước chảy mêng mông giọt tình
Nắng vàng nhẹ thoảng bình minh
Xanh mây, xanh nước,... xanh tình nước non
Trăm hoa đua khắp đường mòn
Trời cao quang toả vẫn tròn vẫn xinh
Ngọc trong kẽ lá lung linh
Thoáng qua gió thổi rung rinh cựa mình
Điểm thêm một chút giọt tình
Hoà tranh nhân thế tự mình lưu linh.
Hãy thả hồn ta vào cõi thơ
Bao niềm vui sướng vẫn đang chờ.
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 47
Từ: 06.08.2008
Trạng thái: offline
Vẽ Tranh...
Bút đây hoạ cảnh nước non
Đường mòn giữa lối xanh non ruộng đồng
Hàng tre đưa đẩy ngóng trông
Dòng sông nước chảy mêng mông giọt tình
Nắng vàng nhẹ thoảng bình minh
Xanh mây, xanh nước,... xanh tình nước non
Trăm hoa đua khắp đường mòn
Trời cao quang toả vẫn tròn vẫn xinh
Ngọc trong kẽ lá lung linh
Thoáng qua gió thổi rung rinh cựa mình
Điểm thêm một chút giọt tình
Hoà tranh nhân thế vẻ nên...cuộc đời
Nửa ngòi bút vẻ thân tôi
Nửa kia mang vẻ tường vôi hoang tàn
Đời dù vất vả gian nan
Tình trong tranh sáng thênh thang đất trời
Cỏ hoa bổng thốt nên lời
Biển xanh cát trắng một đời sắt son
Bút tôi hoạ cảnh nước non
Vẻ đời muôn lối vẻ con đường tình
Vẻ chân dung của chính mình
Vẻ nên cuộc sống phù sinh kiếp người.
Ghé thăm nhà mà chủ nhà đi vắng, thôi thì xin mạn phép mượn đề tài của Bạn mình hoạ theo ít vần hy vọng Bạn đừng giận.
HànVũ
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 21.07.2008
Trạng thái: offline
Đôi Lời Dưới mưa...
Mưa rơi ướt đẫm giọt buồn
Từng dòng nước chảy như luồng vào tim
Ngóng trông tôi mãi kiếm tìm
Hồi xưa niệm đó như chìm trong mưa
Mơ màng mộng giấc ban trưa
Giọt thưa vang vọng tiếng người tôi thương
Bà tôi già vẫn tinh tường
Ngoại ơi! có biết? con thương ngoại nhiều
Giữa đồng dáng ngoại liêu xiêu...
Qua phone ngoại bảo bao điều dặn con
Cháu ơi cháu hãy chăm ngoan
Học chăm, học giỏi cành xoan... ngoại chờ
Giọng bà cười ấm như mơ
Sớm về với ngoại, ngoại chờ cháu nghe
Mưa rơi tí tách sau hè
Nghe như sâu thẳm về tim biển buồn
Nước ơi xin chảy ngược nguồn
Cho tôi nhắn gửi luồng thương nhớ người.
Hãy thả hồn ta vào cõi thơ
Bao niềm vui sướng vẫn đang chờ.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 21.07.2008
Trạng thái: offline
Gió Đông
Bà có nghe chăng luồng gió đông
Lạnh đến tái tê đến chạnh lòng
Mặc gió, mưa phùn, mặc băng giá
Ngọn lửa thương yêu vẫn mặn mà.
Lúa vẫn xanh giữa đồng lúa xanh
Sóng vẫn gợn giữa hồ lung linh nắng
Mây trắng bay hay là bông tuyết trắng
Ánh đèn vàng hay là nắng chứa chan.
Cháu đứng đây giữa trời gió lộng
Dang tay rộng ôm mây trắng bềnh bồng
Tâm cháu hiện: "cháu ôm bà tóc trắng"
Ôm cả quê nhà... cháu cứ mong.
Một luồng gió lạnh bà nghe không
Nhớ đến quê hương cháu ấm lòng
Xa xa sâu thẵm tâm cứ ngóng
Bà ơi! nơi ấy bà có mong?
Thu đã đi xa mang theo cả vạt nắng
Năm đi năm lại vẫn đôi lần
Vẫn lãng mạn lá rơi, gió và nắng
Thu xưa thu tới có khác chăng?
Hãy thả hồn ta vào cõi thơ
Bao niềm vui sướng vẫn đang chờ.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 21.07.2008
Trạng thái: offline
HỎI TRĂNG...
Trăng tròn nhiều lúc cũng lạ thay
Đêm sao chẳng sáng chỉ mây bay
Ngước lên hỏi Trăng vì sao thế
Trăng chỉ mỉm cười lạ lắm thay.
Trăng bảo Trăng tròn chưa chắc sáng
Trăng bảo Trăng khuyết chưa chắc đen
Người say chắc gì đã say men
Phỏng đoán thì chắc chi sự thật.
Chớ nhìn đời chỉ bằng đôi mắt
Hãy nhìn đời bằng cả con tim
Hãy mở lòng ra chớ lặng im
Đừng để dối gian mãi kiếm tìm. [/align]
Hãy thả hồn ta vào cõi thơ
Bao niềm vui sướng vẫn đang chờ.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 21.07.2008
Trạng thái: offline
THUYỀN GIẤY
Thật đáng yêu... trẻ thơ... những nụ cười
Em như thuyền giấy nhỏ đơn côi
Thuyền giấy em trôi dòng lạc lõng
Sông ơi sao nỡ... cuốn em trôi.
Thuyền cứ trôi mưa dầm... em... ướt đẫm
Cứ nổi bồng bềnh giữa cõi xa xăm
Thuyền cứ trôi lượn mình theo con sóng
Em biết đâu... ngày mai... em có còn...
Em cũng ước mơ.. ước mơ em... giản dị
Đời ơi xin hãy... tặng em... điều diệu kỳ
Em muốn mình - một con tàu vững trãi
Neo giữa biển... có bến... có đường đi...
Hãy thả hồn ta vào cõi thơ
Bao niềm vui sướng vẫn đang chờ.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 21.07.2008
Trạng thái: offline
Thùng rác thời gian...
Hôm nay tôi chẳng phải tôi
Hôm nay tôi ghét chính tôi vô cùng...
Tôi buồn tôi khóc tôi nghe
Tôi vui tôi kể bạn nghe với mình
Lòng quyết vậy đã lặng thinh
Vậy mà lại viết linh tinh thế này
Ai làm tôi nhói con tim
Lòng đau tê tái xác thân không hồn
Gượng cười cố nén đau thương
Thương ai, ai biết biết ai thương mình
Thế gian thật lắm cái tình
Người ôm không hết kẻ vờ vứt đi
Tôi thương đời để làm chi
Để ôm trái đắng sầu bi về mình.
Hãy thả hồn ta vào cõi thơ
Bao niềm vui sướng vẫn đang chờ.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 21.07.2008
Trạng thái: offline
Mẹ ơi!
Sương giăng trắng lối con về
Mưa rơi ướt đẫm tràn trề nhớ thương...ẹ ơi!
Mẹ ơi! có muộn lắm không?
Khi giờ con mới thấy lòng biển sâu
Suy tư thức suốt đêm thâu
Chắc qua sóng gió mới mau thành người
Mẹ ơi! nên khóc hay cười
Sóng đời ập đến lệ trào ướt mi...
Nhìn thấy mẹ rơi nước mắt
Con thấy lòng quặng thắt tim đau
Mẹ ơi chớ mãi âu sầu
Con thương mẹ đời sao cay đắng quá
Nhớ mẹ! con cũng nhớ ba
Người công an có tấm lòng cao cả
Chuông reo thức giấc đêm thâu
Ngờ đâu bóng tối "đội cơn mưa sầu"
Ai đem oán đến trả ân
Ai gieo lòng mẹ hạt mầm đắng cay
Đau thương nặng trĩu vai gầy
Chăm ba chưa tỉnh mẹ còn lo con
Mẹ ơi sức mẹ có còn...
Ngoài hiên lạnh lẽo bước mòn ai hay
Nén lòng con muốn mẹ vui
Con mong mẹ sẽ nguôi đi phần nào
Vắng mẹ con thấy lao đao
Công lao của mẹ biết dường nào cao
Chăm từng miếng cơm manh áo
Mà con thì vẫn cứ mãi rong chơi
Con thương mẹ lắm, mẹ ơi!
Chỉ là lòng thốt vẫn chưa nên lời
Con thương mẹ nhất trên đời
Một sương hai nắng mãi đời con ghi...
Thơ tặng mẹ yêu những ngày dài thương nhớ...
9/5/09
Hãy thả hồn ta vào cõi thơ
Bao niềm vui sướng vẫn đang chờ.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 21.07.2008
Trạng thái: offline
Tạm biệt nhé tôi - tuổi 16
16 trăng tròn lắm ước mơ
Cũng lắm suy tư lắm đợi chờ
Lắm thương, lắm nhớ... vui, buồn có
Cũng lắm muộn phiền lắm âu lo.
16 trăng tròn cũng mộng mơ
Bước đến thơ ca cũng thẩn thờ
Xoáy đời cuồn cuộn in hằn vết
Có lẽ thế mà chững chạc hơn...
16 trăng tròn, ôi 16!
Thấm thoát thoi đưa thuở ngày đầu
Ngẫm sao nực cười: nhanh thế nhỉ?
Buâng khuâng tôi đứng luyến tiếc chi...
Gìơ thôi đành nhé! thôi đành nhé!
Tôi tạm biệt tôi của một thời
Tôi ơi! chào nhé... tôi... chào nhé
Chào nhé tôi ơi! chào nhé tôi!
19/5/09
Hãy thả hồn ta vào cõi thơ
Bao niềm vui sướng vẫn đang chờ.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 21.07.2008
Trạng thái: offline
Ngày ấy...
Ngày ấy em đi
gió ru sao thật khẽ
Trắng sương mờ gió hát nhẹ vu vơ
Và em... vẫn đứng đó chờ
Gió xoay chiều
hôn mềm theo đôi mắt
Chút se se xáo lòng em im bật
Lá phượng buồn khe khẽ lá đung đưa
Gió nghe không?
lòng em... đang dao động
Ngước nhìn trời em dang rộng vòng tay
Vài hôm sau giữa sớm hôm này
Nơi em đứng...
cỏ, cây,... là quê ngoại...
6/6/09
...............................
Mưa... mưa... nhớ ai?
Xứ sở ngàn hoa - Đà Lạt nên thơ lắm
Thành phố sương mù - Đà Lạt lắm mộng mơ
Em nghe chăng... khúc hát mong chờ
Vướng vạt nắng thông reo xanh vô tận
Thác gập ghềnh trắng xoá nước reo ngân
Tôi bước đi giữa sớm se gió lặng
Lất phất mưa buồn nín lặng bờ vai
Mưa rơi tí tách...
...mưa... nhớ ai?
Hãy thả hồn ta vào cõi thơ
Bao niềm vui sướng vẫn đang chờ.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.139
Từ: 03.01.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: sao_bang205
Mưa... mưa... nhớ ai?
Xứ sở ngàn hoa - Đà Lạt nên thơ lắm
Thành phố sương mù - Đà Lạt lắm mộng mơ
Em nghe chăng... khúc hát mong chờ
Vướng vạt nắng thông reo xanh vô tận
Thác gập ghềnh trắng xoá nước reo ngân
Tôi bước đi giữa sớm se gió lặng
Lất phất mưa buồn nín lặng bờ vai
Mưa rơi tí tách...
...mưa... nhớ ai?
Nhớ về Đà Lạt thật nên thơ
Dòng nước Xuân Hương chảy lững lờ
Khuất bóng cành thông nhà mái cũ
Bên đồi phượng tím nở như mơ
Chợ hoa trăm sắc hoa muôn xứ
Tiếng ngựa lần chen tiếng chim gù
Đỉnh núi mây mù, mưa có tạnh?
Con đường xa tắp tới ngàn thu.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...
Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 21.07.2008
Trạng thái: offline
Bài thơ không tên
Tìm đến thơ
mỗi khi
đời nhàn rỗi.
Lúc bận thì
chỉ
biết
ngóng
với
trông.
Áng mây trôi...
thơ trôi...
đời trống rỗng.
Có phải là thơ giận tôi không?
Thơ đi đâu
tơ vương
vướng cõi lòng.
Thấy dạ bồi hồi
lơ lửng
mấy tầng không.
Bay đi đâu cho tôi theo thơ với
Lướt biển xanh
tôi cũng
muốn theo cùng.
Đi nhé thơ
ta về
nơi tĩnh lặng
Vút lên trời
gom nhặt
hết bâng khuâng.
Nỗi đớn đau
ta đã
nếm bao lần...
Có vị mặn
biển xanh
con sóng trắng.
Hãy thả hồn ta vào cõi thơ
Bao niềm vui sướng vẫn đang chờ.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 21.07.2008
Trạng thái: offline
@: Cám ơn các bạn đã ghé thăm và làm thơ với sao băng.
Hãy thả hồn ta vào cõi thơ
Bao niềm vui sướng vẫn đang chờ.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 21.07.2008
Trạng thái: offline
Tôi muốn
Tôi muốn làm cơn mưa
Đều đều rơi tí tách
Hạt mưa rơi liền mạch
Một bản tình mong manh
Tôi muốn làm mây xanh
Lượn lờ trôi trong nắng
In dòng sông phẳng lặng
Rợp bóng đời bâng khuâng
Tôi muốn say một lần
Hoà mình bay theo gió
Uốn mình qua lối nhỏ
Cỏ trải đường tôi đi
Tôi muốn khúc tình si
Trên trang giấy cầu kỳ
Đâm chồi hoa Ngũ Sắc
Xoá nhoà phút chia ly.
Hãy thả hồn ta vào cõi thơ
Bao niềm vui sướng vẫn đang chờ.
★
★
★
★
★
0