1.365 trả lời, 138.155 lượt xem —
Trang 8 / 46
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.118
Từ: 14.01.2009
Trạng thái: offline
#211 —
26.11.2010 07:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-26 08:45:19Pe An>
Do Quên
Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Thơ vui khép lại tần ngần
Chợt như gió cuốn đôi vần chử hoa
Lâu lâu người lại ghé qua
Viết đôi dòng chử qua loa... mặn nồng
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.108
Từ: 19.05.2007
Trạng thái: offline
#214 —
07.05.2011 20:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-08 01:05:26Thi sĩ Ba trợn>
Trích đoạn: Hiền Văn Trần
Thơ vui khép lại tần ngần
Chợt như gió cuốn đôi vần chử hoa
Lâu lâu người lại ghé qua
Viết đôi dòng chử qua loa... mặn nồng
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Nhờ mây nên núi liền trời
Nhờ cơn gió thổi hoa cười với trăng
Nhờ ba con chữ lăng nhăng,
[/align]Mặn nồng ai có tin chăng thơ cười?
[/align]Trợn
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.270
Từ: 12.12.2006
Trạng thái: offline
#216 —
08.05.2011 22:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-10 00:54:00NhàQuê>
GHÉ THĂM
Từ dạo ngăn sông cấm đoạn đường
Muốn vào vui thú phải trèo tường
Cố nhân còn đó hay là đã...
Bạn cũ đâu rồi lặng lẽ sương...
Đối ẩm ngắm quỳnh, đàn vẳng tiếng
Vịnh thơ thưởng nguyệt, khúc ca vương
Hàn huyên tâm sự ngày vui trước
Tri kỷ tri âm....ấy Quê Hương
Venus4t.vns_hnu
P/s: Hôm trước, venus leo rào vào thăm diễn đàn
chưa kịp qua hỏi thăm Nhà Quê huynh thì...
bị bật tường đành thôi. Hôm nay, venus vào
hỏi thăm Nhà Quê nà!
Ta Về Ta Tắm Ao Ta
(Cám ơn Venus ghé thăm)
Ngán ngẩm chông ghim ụ cản đường
Còn thêm dựng kín những rào tường
Thôi buông tránh cảnh thân sa hố
Dứt bỏ chê điều mặt muối sương
Tiếng ảo ham chi mà trói buộc
Danh hư há lụy phải tơ vương
Vườn nhà đủ rộng cần chăm sóc
Nụ búp mai ngày tỏa ngát hương
NhàQuê May 08 2011
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.139
Từ: 03.01.2009
Trạng thái: offline
Anh đến quê em, một chiều mưa
Xứ Mường xanh ngắt tự bao giờ
Nhà sàn mái cọ, hoa bên ngõ
Để một hồn thơ lại viết thơ
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...
Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.139
Từ: 03.01.2009
Trạng thái: offline
Cái gì khép lại tần ngần?
Cái gì đang khép mà cần mở ra?
Kính mời thi sĩ gần xa
Cùng nhau thử đoán xem là cái chi.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...
Đường đời http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=435187
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.914
Từ: 15.02.2008
Trạng thái: offline
Giời ơi... nói khẽ tí coi
Sao anh Sơn... biết...mà moi ra nè
Mở ra đúng lúc...miễn chê
Đóng vào ... lại dở tè he lộ hàng
...........
Thơ vui bẹp dí cuối cùng
Ta vào ta kéo... anh hùng nào gan?
venus4t.vns_hnu
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 03.10.2010
Trạng thái: offline
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Mắm tôm thịt chó ngửi đã say
Rượu hít, mồi nhòm gió đưa bay
Đĩa đầy, đĩa vơi....toàn chó cả
Niêm riềng, luật mẻ... 7 món cầy
Các cụ nhà ta uống rượu say
Nồi niêu xoong chảo cứ thi bay
Mắm tôm rựa mận tha hồ hít
Thất bát khổ chưa, chỉ tại....cầy!![[&:]](/images/smiley/s5.gif)
venus4t.vns_hnu
Nhìn vô một đám rượu uống say
Dọc ngang toàn chó mấy đĩa đầy
Đít thớt, đầu chầy mùi thoang thoảng
Cùng say tiệc hít.... rượu với cầy
Non sông dẫu đổi. Lòng người đổi
Còn lâu Khọm mỗ mới hết cười !
★
★
★
★
★
0
Số bài : 14
Từ: 03.10.2010
Trạng thái: offline
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Tôi ngồi đếm giọt thời gian
Cho tan ngày hội đêm tàn gom thơ
Tôi ngồi lặng lẽ mong chờ
Hội tan... thịt chó...bất ngờ giá tăng!![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Sao buồn vậy bạn hiền?
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Tại Khọm phải không? Tạ lỗi với bạn nhé:
Dốc bầu, dốc cạn đêm thâu
Thu tàn, đêm lạnh. Giọt sầu lạnh thêm
Rụng rơi chiếc lá qua thềm
Nguồn vui chửa trọn, sầu lên mắt người
Sóng mắt liếc. Ánh Nguyệt cười
Nâng ly rượu đắng ghẹo người, cười trăng
( mà) đã cười là phải...nhăn răng
Non sông dẫu đổi. Lòng người đổi
Còn lâu Khọm mỗ mới hết cười !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.376
Từ: 13.12.2005
Trạng thái: offline
Tần ngần đứng trước mấy khe
Muốn vô mà cứ e dè ngó nghiêng
Ngại ngùng ngày cũ tình riêng
Nên xin tha thứ khỏi phiền mai sau
Sim ta định ngỏ lời Ngâu
Mà lo tình cũ Dịp (chăn) Trâu giận hờn....nè
Nắng có còn như những ngày xưa cũ...?!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 528
Từ: 16.05.2008
Trạng thái: offline
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!
★
★
★
★
★
0