Thật và ảo
@Nguyễn thế Duyên
Giọt sương thu
Tôi không ảo đâu
Tôi là thật
Tình tôi cũng thật
Thơ tôi trào dâng từ trong máu thịt
Nên thơ tôi cũng thật như tôi
Sao lại coi là ảo người ơi
Làm tim tôi thắt lại
Thơ buông một cung trầm
Giọt sương thu lạnh mãi
Tôi là ảo ư?
Tình tôi là ảo ư?
Nếu đúng vậy đời có gì là thật?
Sao tôi thấy làn môi em rất ngọt
Nụ hôn nào sao xuyến cả trời thu
Tôi sống trong thơ
Tôi yêu trong thơ
Tôi mơ trong thơ
Không vì thế mà tôi không là thật
Người ơi xin đừng đặt
Thêm một chữ A còng (@) lên trước tên tôi
@Nguyễn thế Duyên
Giọt sương thu
Tôi không ảo đâu
Tôi là thật
Tình tôi cũng thật
Thơ tôi trào dâng từ trong máu thịt
Nên thơ tôi cũng thật như tôi
Sao lại coi là ảo người ơi
Làm tim tôi thắt lại
Thơ buông một cung trầm
Giọt sương thu lạnh mãi
Tôi là ảo ư?
Tình tôi là ảo ư?
Nếu đúng vậy đời có gì là thật?
Sao tôi thấy làn môi em rất ngọt
Nụ hôn nào sao xuyến cả trời thu
Tôi sống trong thơ
Tôi yêu trong thơ
Tôi mơ trong thơ
Không vì thế mà tôi không là thật
Người ơi xin đừng đặt
Thêm một chữ A còng (@) lên trước tên tôi