Về Quê
Hoàng hôn nhuộm áng mây hồng
Lam chiều khói tỏa, cánh đồng đầy trăng
Cây lúa tích nước làm đòng
Côn trùng gọi bạn ran đồng chiều quê.
Tôi đi trên giải bờ đê
Con đường đất đỏ lối về làng tôi,
Mẹ già một bóng đơn côi
Tóc sương bạc trắng, ngóng ngồi chờ con.
Nhà ai cũng đã lên đèn
Bước vào ngõ thoảng đầy vườn hương thơm
Giàn hoa dưới bóng trăng xuông
Hoa thiên lý ngậm hơi sương, hương về
Mẹ bảo mai đi chợ quê
Hái hoa lý nấu canh cua bữa chiều.
Xóm làng quê nhỏ tôi yêu
Ở nơi xa ấy sớm chiều đợi con
Và còn có cả tình thương
Tuổi thơ tôi đã vấn vương quê nhà.
Hoàng hôn nhuộm áng mây hồng
Lam chiều khói tỏa, cánh đồng đầy trăng
Cây lúa tích nước làm đòng
Côn trùng gọi bạn ran đồng chiều quê.
Tôi đi trên giải bờ đê
Con đường đất đỏ lối về làng tôi,
Mẹ già một bóng đơn côi
Tóc sương bạc trắng, ngóng ngồi chờ con.
Nhà ai cũng đã lên đèn
Bước vào ngõ thoảng đầy vườn hương thơm
Giàn hoa dưới bóng trăng xuông
Hoa thiên lý ngậm hơi sương, hương về
Mẹ bảo mai đi chợ quê
Hái hoa lý nấu canh cua bữa chiều.
Xóm làng quê nhỏ tôi yêu
Ở nơi xa ấy sớm chiều đợi con
Và còn có cả tình thương
Tuổi thơ tôi đã vấn vương quê nhà.
NB. 26-08-08